Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VỌNG XUYÊN - CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2024-03-21 14:35:05
Lượt xem: 43

Cơ Phàm là kẻ không thể chịu được sự tẻ nhạt, ba ngày một lần lại muốn đến thanh lâu dạo chơi, ngắm nhìn những cô nương nơi đây, xem thử vòng eo của họ có thon thả hay không, da dẻ có trắng mịn hay không.

 

Hắn có yêu cầu rất cao, chỉ cần trên cổ các cô nương ấy có một nếp nhăn cũng không thể qua mắt được hắn.

 

Vào một đêm trăng thanh gió mát, Cơ Phàm từ bên ngoài thong thả bước vào phòng, ngồi xuống dưới ánh nến, nhìn ta với ánh mắt lả lơi.

 

Lòng ta khẽ động, đang định cởi bỏ y phục cho hắn, hắn liền mím môi đỏ thắm, thở dài đầy xúc động: "Nàng kỹ nữ mà ta mới đào tạo có giọng hát líu lo như chim vàng anh, nhưng so với công chúa, e là vẫn có phần thua kém."

 

Dù sao cũng làm công chúa bao nhiêu năm nay, bản lĩnh che giấu cảm xúc ta vẫn giữ được, ta liền xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cơ Phàm, ta đã từng nói, ta muốn có được thân xác của chàng, cũng muốn có được trái tim của chàng, chàng đã trao trái tim cho ta hay chưa?"

 

Ánh mắt hắn tối sầm lại: "Công chúa nghĩ thế nào?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/vong-xuyen/chuong-2.html.]

Ta vẫn không thể nhìn thấu con người của Cơ Phàm, hắn đối xử tốt với tất cả mọi người, tốt đến mức ta lại không thể phân biệt được ai là ngoại lệ. "Ta không muốn đoán, nếu chàng không yêu ta, vậy cũng không được phép yêu ai."

 

Cơ Phàm cúi đầu mỉm cười, tiến đến gần ta, " Còn công chúa, có thể yêu ta được bao lâu?"

Ta cong ngón tay chạm khẽ vào mũi hắn, "Phụ hoàng đã ban hôn cho ta, Hạ Hằng Xuyên sắp sửa được gả vào phủ công chúa."

 

Hạ Hằng Xuyên khóc lóc ầm ĩ đòi cưới ta, trải qua ba triều đại Hạ gia đều là những trọng thần, nắm giữ binh quyền, hắn làm phò mã, phụ hoàng cầu còn không được.

 

Nụ cười của Cơ Phàm không hề phai nhạt, hắn dùng một tay ấn vai ta, tay kia đỡ lấy đầu ta, áp ta xuống bàn. "Công chúa, ta sẽ thất s/ủ/ng sao?"

 

Ta nhịn nãy giờ, cuối cùng cũng có thể cởi bỏ thắt lưng của hắn, ta cười gian xảo: "Chuyện này phải dựa vào thực lực mà xem xét, bản công chúa là người công bằng nhất."

 

Cả đêm đó, Cơ Phàm không ngừng dụ dỗ ta gọi hắn là phu quân. Gọi mãi, gọi mãi, trong lòng ta lại sinh ra vài phần áy náy.

Loading...