Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vợ Cũ Thiên Tài, Tổng Tài Hối Hận - Chương 375

Cập nhật lúc: 2024-09-25 14:37:08
Lượt xem: 1

Tim đâu phải làm bằng sắt!

Rõ ràng đã đối xử không tốt với cô, vậy mà cô vẫn còn nghĩ cho anh...

Thế nhưng...

Hiện tại Phó Hàn Châu thật sự không muốn nhìn thấy cô tiếp tục làm những việc đó vì mình nữa.

Cho dù anh tìm được thuốc dẫn khác, cũng không muốn cô tiếp tục chịu đựng sự dày vò của các tác dụng phụ vì mình.

Tô Úc Nhiên nghe hiểu lời anh, “Vậy nên, anh vẫn là từ bỏ em rồi! Đúng không?”

Nghe được lời cô nói, Phó Hàn Châu không lên tiếng, chỉ nhìn bàn tay cô, cùng với chiếc nhẫn trơn trên đó...

Tô Úc Nhiên rút tay về, “Nếu đã như vậy, sống c.h.ế.t của anh không liên quan gì đến em, cho dù anh khỏe lại cũng đừng đến tìm em! Em còn mong anh sau này thật sự trở thành kẻ điên đấy!”

Nói xong lời cay nghiệt, cô xoay người, trở về phòng.

Phó Hàn Châu ngồi trên ghế, nhìn bóng dáng cô vào cửa, sau khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa, anh cầm điện thoại ra ngoài.

Phó Hàn Châu chưa từng có quyết tâm như vậy, anh cảm thấy mình nhất định có thể khỏe lại...

Ít nhất, vì cô...

Anh cũng sẽ không để mình thật sự trở thành kẻ điên!

...

Buổi chiều, Tô Úc Nhiên đang chơi cờ với ông nội thì Tống Cảnh An bước vào, “Nhiên Nhiên.”

Tô Úc Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, “Sao anh lại đến đây?”

Tống Cảnh An đứng yên sau lưng cô, nói với ông cụ: “Ông Phó, lát nữa cháu muốn dẫn Nhiên Nhiên ra ngoài ăn cơm.”

Ông Phó nói: “Được được được, đi đi! Nó ngày nào cũng ở bệnh viện với tôi, sắp bị ngốc luôn rồi.”

Tô Úc Nhiên nhìn ông nội, mỉm cười, “Đâu có? Cháu thấy chơi cờ với ông rất vui.”

“Cháu lúc nào cũng thắng, đương nhiên vui rồi.” Ông nhìn Tô Úc Nhiên, ánh mắt có chút trách móc.

Tô Úc Nhiên cười...

Tống Cảnh An đón cô ra khỏi bệnh viện.

Tô Úc Nhiên ngồi trên xe, nói: “Lại muốn đi đâu ăn cơm?”

“Mẹ em đã về rồi.”

Tống Cảnh An nhìn cô, “Không nói trước với em, muốn cho em một bất ngờ.”

Nghe vậy, Tô Úc Nhiên nói: “Anh chắc chắn là bất ngờ?”

Tuy rằng Tống Cảnh An đã báo trước với cô từ lâu, nhưng trong lòng Tô Úc Nhiên vẫn căng thẳng.

Mỗi lần nhắc đến mẹ, cô sẽ nhớ đến Tô mẫu...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/vo-cu-thien-tai-tong-tai-hoi-han/chuong-375.html.]

Cảm giác áp lực nặng nề đó khiến da đầu tê dại.

Tuy rằng hiện tại cô không còn sợ Tô mẫu nữa, gần đây bên Tô gia cũng khá yên ắng, không đến tìm cô gây phiền phức, nhưng trong lòng Tô Úc Nhiên vẫn có chút bất an.

Tống Cảnh An nói: “Em không vui à? Em không muốn gặp họ sao?”

“…” Tô Úc Nhiên không nói gì.

Cô nghĩ, đã lâu như vậy mới trở về, hình như đối phương cũng không quan tâm đến mình lắm.

Họ đến dưới lầu khách sạn, vừa hay gặp Khương Nhan.

Khương Nhan nhìn thấy Tống Cảnh An và Tô Úc Nhiên, hừ lạnh một tiếng, “Thật xui xẻo, ở đâu cũng gặp phải hai người!”

“Lời này xin nguyên văn trả lại cho cô!”

Tống Cảnh An đặc biệt thích cãi nhau với Khương Nhan.

Khương Nhan nói: “Tô Úc Nhiên, không ở bệnh viện dỗ dành ông nội nữa à? Không phải cô rất biết lấy lòng ông nội sao? Thế mà còn chạy ra ngoài!”

“Nếu cô còn nói nữa... Sau này Nhiên Nhiên sẽ không đến bệnh viện nữa! Tự cô đến bệnh viện dỗ dành ông nội đi! Dù sao cô cũng thích.”

“Tống Cảnh An, tôi không nói chuyện với anh!”

“Nhưng tôi rất thích nói chuyện với cô đấy!”

“Anh...”

Khương Nhan lạnh lùng liếc anh một cái, xoay người bỏ đi.

Tô Úc Nhiên và Tống Cảnh An cũng đi vào thang máy.

Khương Nhan bấm tầng.

Thấy Tống Cảnh An và Tô Úc Nhiên đứng một bên, cũng không bấm tầng, Khương Nhan nói: “Tống Cảnh An, anh có ý gì? Theo tôi làm gì?”

“Đây là khách sạn, không phải nhà cô!” Tống Cảnh An nói: “Cô có thể đến, tôi còn không thể đến sao? Cô cũng quá bá đạo rồi đấy?”

Khương Nhan im lặng liếc anh một cái.

Đến nơi, cô bước ra, muốn cách xa bọn họ một chút, kết quả Tống Cảnh An vẫn đi theo cô, đến tận cửa phòng ăn.

Khương Nhan trừng mắt nhìn Tống Cảnh An, “Anh đến đây làm gì? Tống Cảnh An, anh đang tính toán gì?”

Hôm nay cô đến ăn cơm cùng Phó phu nhân và giáo sư Lâm.

Giáo sư Lâm đến Giang thị, đây là bữa tiệc riêng tư, không phải ai cũng có thể đến!

Tống Cảnh An không để ý đến cô, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Khương Nhan trợn tròn mắt, Tống Cảnh An vậy mà dám trực tiếp đi vào?

Tô Úc Nhiên cũng đi theo Tống Cảnh An vào cửa.

Trong phòng, Phó phu nhân đã đến, giáo sư Lâm cũng ở đó.

Khương Nhan đi theo vào.

Loading...