Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vợ Ảnh đế là Paparazzi - Chương 78

Cập nhật lúc: 2024-07-21 12:02:00
Lượt xem: 441

Chương 78. -

 

----

Năm năm trước, Kim Nhất Phàm trong trận chung kết hát "Nhất Mộng Giang Hồ", chính là bài hát này, bị cáo buộc sao chép bài hát mới của Tề Bách "Truy Mộng".

Cả hai bài hát đều có sự tương đồng rất cao, cho dù đó là sáng tác.

Hạ Trừng Trừng khẽ cười một tiếng:

“Vậy cô có từng nghĩ tới, bài hát cô thích, có thể là của người khác không?”

Trong nháy mắt, Lục Yên Nhiên trở nên cảnh giác:

"Có ý gì? Cô nói Tề Bách nhà tôi sao chép à?

Điều này không bao giờ có thể!

Ngược lại mấy năm trước, tôi nghe nói có người mới sao chép Tề Bách.

Không nghĩ tới bây giờ thay câu chuyện khác, Internet quả nhiên là không có trí nhớ!

Trên mặt Lục Yên Nhiên tràn đầy khó chịu, tức giận đến lỗ mũi cũng phồng ra.

Hạ Trừng Trừng thản nhiên hỏi: “Người cô nói là Kim Nhất Phàm?"

"Cô cũng biết quả dưa này?"

Lục Yên Nhiên càng thêm kích động: "Tôi nói luôn! Người sao chép đó chính là Kim Nhất Phàm!

Thiên Thịnh còn xóa hot search, sớm muộn gì cũng có một ngày phải lật xe!"

Lục Yên Nhiên còn muốn tiếp tục nói chuyện với Hạ Trừng Trừng, Kim Nhất Phàm đáng ghét đến mức nào, người đại diện phía sau đã gọi cô, Lục Yên Nhiên khó chịu bĩu môi, bỏ lại cho Hạ Trừng Trừng một câu: Lần sau lại nói chuyện.

Sau đó liền đeo kính râm, bước chân rời khỏi Thiên Triển giải trí.

Sau khi Lục Yên Nhiên đi, hệ thống cũng căm phẫn lấp đầy cánh tay toát ra: “Chủ túc! Lục Yên Nhiên này quá đáng rồi!

Làm thế nào cô ta có thể nói như vậy được! Nhất Phàm cũng là nạn nhân!

Hắn mới là người bị sao chép, đáng thương nhất có được không?”

"Nhưng Lục Yên Nhiên cũng không sai.”

Giọng điệu Hạ Trừng Trừng bình thản:

"Hai bài hát gần như giống nhau như đúc, mà Tề Bách phát hành sớm hơn Kim Nhất Phàm nửa tháng, như vậy bất cứ ai cũng sẽ cho rằng, là Kim Nhất Phàm sao chép.”

“Nhưng mà... Nhưng sự thật không phải như vậy!”

Hệ thống rất ủy khuất, nhưng hệ thống không biết làm thế nào để phản bác.

"Có đôi khi có một số việc diễn ra, cũng không thể trách fan não tàn."

Hạ Trừng Trừng nhìn bóng lưng Lục Yên Nhiên rời đi:

"Chỉ có thể nói, con người thật sự quá xấu xa.”

Trong phòng trang điểm show "Cuộc sống bình thường mùa 2" của Thiên Thịnh.

Kim Nhất Phàm ngồi trên sofa chơi điện thoại di động, người đại diện vui mừng đi vào.

“Kim Nhất Phàm!

Bình chọn nam diễn viên mới xuất sắc nhất đã có kết quả trực tuyến!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/vo-anh-de-la-paparazzi/chuong-78.html.]

Cậu đã giành được vị trí đầu tiên! Cuộc bỏ phiếu trực tuyến này không phải là chuyên nghiệp, nhưng hoàn toàn do cư dân mạng bỏ phiếu.

Tuy nhiên, nam diễn viên bình thường có thể giành được giải nhất, trong giải thưởng "Phi Thiên" có hàm kim lượng cao nhất năm, ít nhất có thể giành được một vé vào vòng chung kết.”

Kim Nhất Phàm vui vẻ nở hoa trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn vân đạm phong khinh:

"À, biết rồi.”

“ Cậu không thể kích động một chút sao!

Tốt xấu gì cũng là người đứng nhất mà!"

Người đại diện bất đắc dĩ: "Tuổi còn trẻ nên có chút dáng vẻ thiếu niên nha!"

“Vị trí đầu tiên thôi, không có gì phải vui mừng.”

Kim Nhất Phàm cao lãnh nói.

Nhưng khóe miệng anh lại hơi nhếch lên, anh cố gắng đè lên vài lần, cũng không đè xuống.

Có tiếng gõ cửa ở cửa.

"Vào đi ——”

Tạ Tri Hành đẩy cửa mà vào.

Người đại diện có chút bất ngờ.

Anh ta biết quan hệ giữa Tạ Tri Hành và Kim Nhất Phàm, vì thế nói với Kim Nhất Phàm:

"Cậu và Tạ tổng nói chuyện đi, tôi đi lái xe bảo mẫu"

Sau đó rời khỏi phòng trang điểm.

Phòng trang điểm chỉ còn lại Tạ Tri Hành và Kim Nhất Phàm.

Tạ Tri Hành vẻ mặt nghi ngờ, lông mày vẫn cau.

Kim Nhất Phàm có chút nghi hoặc.

Từ sau khi Tạ Tri Hành thu hồi Tạ thị, hắn đã thật lâu không nhìn thấy biểu tình này trên mặt Tạ Tri Hành.

Có chuyện gì vậy?

Là Thiên Thịnh muốn đóng cửa, hay là Tạ thị muốn đóng cửa?

Gánh nặng sau này của cả gia đình sẽ rơi vào anh?

Kim Nhất Phàm nhìn Tạ Tri Hành khó xử như vậy, vẫn là người đầu tiên phá vỡ yên lặng:

"Tìm em. Có chuyện gì?"

Tạ Tri Hành do dự hai giây, hỏi:

“ Gần đây tâm tình em không tốt lắm sao?”

Kim Nhất Phàm:??

Anh vừa mới giành được giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất, cả giới giải trí mới là anh vui nhất phải không?

Tạ Tri Hành lại hỏi: "Hay là là em có chuyện gì uất ức?"

Kim Nhất Phàm:??

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh họ của anh bị tổ chức khủng bố nào đó tẩy não sao, sao lại biến thành bệnh thần kinh?

Loading...