Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vợ Ảnh đế là Paparazzi - Chương 387

Cập nhật lúc: 2024-08-03 08:02:14
Lượt xem: 227

Chương 387. -

 

----

Có một số người tham gia nhiều chương trình tuyển chọn tài năng đã rơi nước mắt. Bọn hon rõ ràng có thực lực không tệ, nhưng nhiều năm như vậy, vì chương trình chỉ thích lưu lượng không coi trọng thực lực, cho nên bọn họ rất ít được nhận ống kính.

Khi đối mặt với lượt truy cập của lưu lượng, những nỗ lực đó trở nên vô giá trị.

Nhưng không nên như vậy, nếu như không đủ thực lực, làm sao hát được khúc nhạc động lòng người, làm sao thể hiện được sân khấu bùng nổ.

Đạo diễn Trịnh ở một bên nghe Hạ Trừng Trừng phát biểu, cũng vô cùng kích động.

Đây mới là chương trình tìm kiếm tài năng mà anh ta muốn làm, đây mới là ý định ban đầu của ta anh khi thực hiện chương trình tạp kỹ này

Trước đây anh làm phó đạo diễn ở Hàn Quốc, từng tham gia vào loại chương trình tạp kỹ tuyển chọn thần tượng này.

Đạo diễn Trịnh rất thích cảm giác nhìn từng đứa trẻ cố gắng phấn đấu mấy tháng, đổ mồ hôi, cuối cùng đứng ở vị trí cao nhất trên sân khấu, tay cầm cúp, thực hiện ước mơ.

Thiếu Niên Ngân Hà có thể chỉ là một chương trình tạp kỹ trong mắt người khác. Nhưng trong mắt anh ta, là nấc thang có thể hiện thực hóa ước mơ của từng đứa trẻ.

Khi tổ chức cuộc thi đầu tiên, anh tận mắt chứng kiến Đàm Duy Nhạc, Hứa Triệt, còn có rất nhiều thí sinh vốn không có danh tiếng, cuối cùng được thế giới biết đến.

Bởi vì họ đã tập luyện chăm chỉ và giỏi giang, họ xứng đáng với những vinh quang này.

Chỉ là lần thứ hai, thứ ba do sự can thiệp của vốn chương trình khiến cho anh ta không còn khả năng chi phối quy tắc của chương trình.

Anh ta dần dần trở nên chán nản.

Mà những lời của Hạ Trừng Trừng hôm nay lại dấy lên ngọn lửa trong lòng anh ta.

Đây chính là ý định ban đầu của anh ta, đây mới là bộ dáng mà một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ nên có, chứ không phải là một nhóm nhạc nữ mờ nhạt như trước kia.

[Ha ha ha không hổ là chị Trừng sau khi nổi tiếng cô ấy chưa từng làm tôi thất vọng.]

[Tôi không xem loại chương trình tạp kỹ này là bởi vì trình độ thí sinh quá kém, sau khi chị Trừng thay đổi quy tắc, tôi có hứng thú lại rồi.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/vo-anh-de-la-paparazzi/chuong-387.html.]

[Không ai chú ý sao? Sao Hạ Trừng Trừng lại là nhà đầu tư, cô ấy có tiền như vậy sao?]

[Lầu trên à, nhất định là cậu đã bỏ lỡ livestream lần trước chị Trừng bán biệ thự Lâm Ngữ biệt thự rồi, chị Trừng rất có tiền.]

[Cảm ơn chị Trừng sau này tôi có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh quay của con nhà tôi. Chị Trừng có thể nhìn thấy rất nhiều bức ảnh của gia đình chúng tôi trong tương lai.]

[Thật tuyệt khi mang đến điệu nhảy của gia đình chúng tôi.]

[Ngưng Ngưng phải có tên, Ngưng Ngưng khá nổi tiếng, nhưng cô ấy hát nhảy cũng tuyệt, tôi theo dõi cô ấy từ khi cô ấy vừa bước vào giới.]

Các thí sinh tại hiện trường vẫn còn đắm chìm trong niềm vui của việc thay đổi thể thức thi đấu. Sân khấu đã sẵn sàng để lại cho những chị em năng động này.

Trong lúc mọi người không chú ý, Hạ Trừng Trừng và đạo diễn Trịnh đã bước xuống sân khấu.

Đạo diễn Trịnh vui vẻ chuẩn bị cho sân khấu đầu tiên tiếp theo, mà Hạ Trừng Trừng cũng lên kế hoạch rời khỏi sân khấu.

Vừa bước xuống sân khấu, liền nhìn thấy Tần Mặc đứng cách sân khấu không xa, vẻ mặt sững sờ.

"Tần tiểu thư, sau này cô phải cố gắng hết sức đó."

Hạ Trừng Trừng cười trêu ghẹo:

"Nếu không lấy chút độ nổi tiếng của cô, chỉ sợ cũng chỉ có thể qua được một vòng thôi."

Vẻ mặt Tần Mặc khó chịu như trứng thối, làm bộ làm tịch nói:

"Hạ lão sư, cô hiểu lầm tôi rồi, nếu đã đến tham gia chương trình, nhất định là muốn nghiêm túc làm thần tượng nha."

Hạ Trừng Trừng cười lạnh một tiếng, tiến đến bên tai cô ta thấp giọng nói:

"Nghiêm túc làm thần tượng đi, đừng tưởng chuyện cô đẩy tôi ngoài cửa tôi không biết."

Hạ Trừng Trừng nhìn cô ta một cái, khinh thường nói:

"Chút thủ đoạn hãm hại cũ rích này, cô vẫn nên trở về luyện tập cho tốt đi."

Tần Mặc khiếp sợ mở to hai mắt.

Loading...