Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vợ Ảnh đế là Paparazzi - Chương 142

Cập nhật lúc: 2024-07-24 18:26:35
Lượt xem: 299

Chương 142. -

 

----

Diệp Thi Văn lập tức ngồi trở lại chỗ ngồi, sắc mặt cực kỳ thiếu tự nhiên:

"Quản lý, chúng tôi đều đã ngồi xuống rồi, nào có đạo lý để khách hàng đi ra ngoài! Đùa tôi đấy à!"

Bây giờ nếu cô ta bị đuổi ra khỏi phòng riêng của Đường Các, đợi lát nữa toàn bộ bài viết của cô sẽ lên hot search!

Quản lý vô cùng khó xử:

"Diệp tiểu thư, cô cũng đừng làm khó tôi, nếu không, tôi cũng chỉ có thể gọi bảo vệ!"

Diệp Thi Văn cắn răng, tiếp tục cố gắng chống đỡ:

"Anh đi nói với khách hàng lớn kia, tôi chính là tiểu thư nhà họ Hạ! Hạ gia có địa vị gì, chắc hẳn anh cũng biết! Vẫn muốn cho chút mặt mũi này!"

Quản lý thở dài:

"Nhưng mà, vị khách hàng có thẻ VIP đen kia, chính là Hạ Trừng Trừng."

Diệp Thi Văn kinh hãi, trong nháy mắt biểu cảm trên mặt cứng đờ, nhìn quản lý bằng ánh mắt tràn đầy khó tin lao ra khỏi phòng.

Sau đó nhìn thấy Hạ Trừng Trừng nhàn nhã ngồi trên sô pha ở đại sảnh, bên cạnh còn có một người làm móng chuyên nghiệp giúp cô làm móng tay.

Thợ làm móng khen ngợi:

"Hạ tiểu thư không hổ là tiểu thư vàng ngọc! Chăm sóng móng tay thật tốt!"

Hạ Trừng Trừng mỉm cười: "Chỗ nào chứ, tay của chị cũng rất đẹp nha!"

Hai người vừa nói vừa cười, cảnh lại khiến Diệp Thi Văn cảm thấy cực kỳ chói mắt, nhất là mấy chữ tiểu thư vàng ngọc thật sự là khiến Diệp Thi Văn đau đớn.

"Hạ Trừng Trừng!"

Diệp Thi Văn nhất thời không khống chế được, hét lên với Hạ Trừng Trừng.

Lập tức cô chú ý tới khách hàng xung quanh đều đang nhìn mình, livestream cũng đang tiếp tục, vội vàng đổi một gương mặt dịu dàng:

"Hạ Trừng Trừng, sao em lại có thẻ VIP ở trung tâm thương mại Tụ Thượng vậy~?"

Hạ Trừng Trừng tận hưởng một bên móng tay đã làm xong, lười biếng nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/vo-anh-de-la-paparazzi/chuong-142.html.]

"Tôi là tiểu thư Hạ gia, nhà chúng tôi và Tạ thị có quan hệ thân thiết, tôi có thẻ VIP của Tạ thị là chuyện rất kỳ lạ sao?"

Diệp Thi Văn nhíu mày.

Tạ gia thế mà lại có quan hệ với Hạ gia? Không thể nào!

Cô ta và Diệp Lưu Phượng đến Hạ gia cũng đã mười ba năm, sao chưa từng thấy qua Tạ gia và Hạ gia có giao tình!

Huống hồ cho dù thật sự Hạ gia và Tạ gia có quan hệ không nhỏ, vậy Tạ Tri Hành cũng có thể đưa thẻ đen cho Hạ Vĩnh Đức, chứ không phải Hạ Trừng Trừng!

Nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại Diệp Thi Văn cảm thấy, khả năng Hạ Trừng Trừng leo lên kim chủ lại càng lớn.

Thẻ VIP của trung tâm thương mại Tụ Thượng cũng là thẻ VIP của Tạ thị, cô có thể có tấm thẻ này, chẳng phải cô và giám đốc cấp cao của Tạ gia có giao dịch không đúng sao?

Diệp Thi Văn lập tức lộ ra khuôn mặt tiếc hận, đi lên muốn nắm lấy cổ tay Hạ Trừng Trừng, diễn một màn tình chị em sâu đậm.

Nhưng Hạ Trừng Trừng đang làm móng tay, cô lập tức rụt tay về, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Thi Văn.

Diệp Thi Văn chỉ có thể không chạm vào Hạ Trừng Trừng, ngồi xổm xuống một nửa, bộ dạng có một chút buồn cười:

"Hạ Trừng Trừng, chị biết em đã bị ba đuổi ra khỏi nhà họ Hạ, cuộc sống khó khăn, nhưng mà… Nhưng em cũng không thể phản bội chính mình được!”

Hạ Trừng Trừng: "???"

Hạ Trừng Trừng có hơi buồn cười nhìn Diệp Thi Văn: "Cô có ý gì?"

Diệp Thi Văn nhìn vào ống kính trực tiếp, vô cùng khó khăn, sau đó giống như suy nghĩ cho Hạ Trừng Trừng, bước lên tắt ống kính.

Nhưng cô chỉ tắt hình ảnh, nhưng máy quay vẫn phát sóng trực tiếp cuộc trò chuyện của họ.

[Màn hình tắt rồi chứ?】

【Không có việc gì không có việc gì!

Âm thanh vẫn còn đó! Ha ha, may mắn Văn Văn không hiểu máy quay, không tắt hết!】

【Văn Văn vừa nói là có ý gì a! Cái gì mà phản bội chính mình?】

【Không hiểu! Nghe các cô ấy tiếp tục nói chuyện là được!]

Diệp Thi Văn làm bộ như bộ "tắt" máy quay livestream, xoay người nhìn Hạ Trừng Trừng, hốc mắt rưng rưng, đau đớn vô cùng:

"Hạ Trừng Trừng, chị biết em vẫn luôn muốn tránh chị, nhưng em cũng không nên bán đứng thân thể mình!

Ba đuổi em ra khỏi nhà Hạ, chỉ để rèn luyện em!

Chỉ là vì một ít tiền tài ngoài thân mà em lại muốn phục vụ ở dưới gối người đàn ông khác!

Loading...