Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vả Mặt Gia Đình Bạn Trai Vô Liêm Sỉ - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-09-22 12:08:00
Lượt xem: 2,867

7.

Cách nhanh nhất để hủy hoại một cô gái là gì?

Chính là bịa đặt về phẩm hạnh và đời tư của cô ấy.

Tung tin đồn thất thiệt rất dễ, nên trở thành vũ khí lợi hại để những kẻ có ý đồ xấu tấn công người khác.

Hà Lợi rất hiểu điều này, và đã bắt đầu thực hiện.

Khi cảnh sát đến nhà, anh ta đang mở máy tính chỉnh sửa ảnh, toàn là những bức ảnh không thể chấp nhận được.

Và gương mặt của nhân vật chính trong những bức ảnh này, không ngoại lệ đều là tôi.

Nếu tôi không quyết đoán phản kháng kịp thời, thì hôm nay người rơi vào thế bị động chính là tôi.

Một khi những bức ảnh này lan truyền, cho dù tôi biết người trong ảnh không phải là mình, thì nó vẫn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho cuộc sống của tôi.

Cảm ơn các chú cảnh sát đã phục vụ nhân dân, giúp anh ta thêm một tội danh nữa.

Chú cảnh sát tỏ vẻ bất lực: "Cô gái, sau này yêu đương nhất định phải sáng suốt."

"Cũng cảm ơn chú cảnh sát đã kịp thời xử lý vụ án, nếu không hậu quả thật sự khó lường."

Chú cảnh sát có chút buồn bực, sờ lên mặt.

"Bộ mặt chú già đến vậy sao? Chú mới 25 tuổi thôi."

Ơ kìa.

"Vậy cảm ơn anh cảnh sát, đợi vụ án kết thúc cháu sẽ tặng anh một tấm bằng khen."

"Haha, anh đợi bằng khen của em."

...

Việc thẩm tra lý lịch chính trị cũng rất thuận lợi.

Thuận lợi đến mức khó tin.

Cô Lưu rất quan tâm đến chuyện của tôi, danh sách nộp lên là do hai chúng tôi cùng nhau lựa chọn.

Cuối cùng đã chọn được một vài người bạn học.

Hai cô bạn cùng phòng đáng tin cậy của tôi.

Minh Vũ Trạch đã thi đỗ cao học.

Người bạn cùng lớp đã ký hợp đồng với công ty lớn.

Người cuối cùng là người bạn học lớp bên cạnh đã đỗ kỳ thi công chức quốc gia.

Đều là những người có quan hệ tốt, tuyệt đối không phải loại người đ.â.m sau lưng nếu không có lợi ích.

Còn Hà Lợi, anh ta muốn phá rối cũng không có cơ hội nữa.

Ngay từ ngày tôi báo cảnh sát, anh ta đã bị giam giữ rồi.

Bằng chứng rõ ràng, đến giờ vẫn chưa được thả ra.

Ước chừng không bao lâu nữa sẽ phải vào tù "đạp máy may."

Tiễn nhân viên phụ trách thẩm tra lý lịch chính trị đi, hai cô bạn cùng phòng một trái một phải khoác tay tôi.

Hai người họ rất căng thẳng.

"Vừa rồi anh ta hỏi khuyết điểm của cậu là gì, tớ lỡ miệng nói ra rồi."

"Tớ nói cậu kén ăn hu hu hu, tớ sẽ không hại cậu chứ."

Tôi: .".."

Tôi: "Chắc là không sao đâu."

Cô bạn cùng phòng khác hỏi: "Vậy tớ nói cậu học hành quá chăm chỉ, suốt ngày ở trong thư viện, khiến các bạn học khác áp lực rất lớn, có sao không?"

Tôi: .".."

Tôi: "Chắc cũng không sao."

Hèn gì lúc cuối cùng anh nhân viên đó nhìn tôi với vẻ mặt cười tủm tỉm, còn có chút trêu chọc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/va-mat-gia-dinh-ban-trai-vo-liem-si/phan-6.html.]

"Mấy người bạn học này của em tốt đấy."

Tôi cười cười. "Quả thực rất tốt."

Không phải ai cũng ích kỷ và độc ác như Hà Lợi, bạn bè của tôi đều rất đáng yêu.

"Nhan Nhan—"

Minh Vũ Trạch gọi tôi, hai cô bạn cùng phòng đẩy tôi rồi chuồn mất.

Cậu ta đi tới, trước tiên là chúc mừng tôi, sau đó cười nói.

"May mà cậu đủ tỉnh táo, lúc đầu tớ thật sự tưởng cậu sẽ yêu đương mù quáng."

Minh Vũ Trạch ở cùng phòng ký túc xá với Hà Lợi.

Theo lời cậu ta, lúc đó sau khi thi xong chương trình "Ba hỗ trợ một", Hà Lợi về trường đã nổi cơn tam bành.

Nói rằng mình thi trượt, ủ rũ mấy ngày liền.

Sau đó đến lúc đăng ký thi công chức tỉnh, Hà Lợi cứ kéo dài đến ngày cuối cùng mới chọn vị trí.

Minh Vũ Trạch về ký túc xá, nghe thấy Hà Lợi khoe khoang với cậu ta.

"Anh bạn, tớ nói cho cậu biết vị trí này tuyệt đối tốt, bạn gái tớ chắc chắn nhà cô ấy đã nhờ người tìm hiểu rồi."

"Đăng ký cùng một vị trí thì sao chứ! Cô ta chưa chắc đã thi đậu."

"Cô ta thi đậu thì tớ cũng có cách khiến cô ta không đi làm được."

Minh Vũ Trạch hoàn hồn, giọng điệu vô cùng chán ghét.

"Cho đến khi tớ xem danh sách trúng tuyển dự kiến, lại nghe cô Lưu nói, lúc này mới biết cậu ta đang tính toán gì."

Tôi đảo mắt. "Đàn ông có thể phản bội, nhưng công việc thì không."

"Tớ đã cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng có được bát cơm sắt, chó cắn tớ cũng không buông."

Ghế biên chế chính là đích đến cuối cùng của vũ trụ.

Ngay cả Tống Giang làm thủ lĩnh giặc cỏ, lên làm sơn đại vương rồi mà vẫn muốn được chiêu an.

Đây là chấp niệm ăn sâu vào DNA.

Minh Vũ Trạch bị chọc cười.

Làm bạn học bao lâu nay, tôi mới phát hiện ra cậu ta có hai chiếc răng khểnh.

8.

Hôm nay là thứ Sáu, ngày cuối cùng của thời gian công bố.

Mọi thứ cuối cùng đã được giải quyết.

Vừa về đến trường, chưa kịp bỏ cặp xuống, bạn cùng phòng đã kéo tôi lại.

"Nhan Nhan, cô gái trên tường tỏ tình có phải là cậu không?"

"Hả, cái gì?"

Tôi mở ra xem.

Tin nhắn trước đó trên tường tỏ tình là một vài bức ảnh chụp màn hình, xem ngày tháng thì là từ rất lâu trước đó.

Một cô gái vì buồn phiền nên đã tìm đến tường tỏ tình để xin lời khuyên.

Cô gái tự thuật rằng bạn trai nhất quyết đăng ký cùng vị trí với cô ấy, kết quả là cô ấy được nhận, còn bạn trai thì không.

Vì vậy mẹ bạn trai và bạn trai yêu cầu cô ấy từ bỏ suất để bạn trai đứng thứ hai được đôn lên.

Cô gái nói rằng cô ấy không muốn từ bỏ cơ hội khó khăn lắm mới có được, nhưng bạn trai rất tức giận, chỉ trích cô ấy ích kỷ.

Cuối cùng của đoạn trò chuyện là cô ấy hỏi tường tỏ tình, liệu cô ấy có thật sự làm sai không.

Phía sau là một vài bức ảnh chụp màn hình trò chuyện của cô ấy với mẹ bạn trai và bạn trai.

Sau đó là một tin nhắn khác trên tường tỏ tình.

Không có hình ảnh, toàn chữ.

[Tin tốt là cô gái đã từ chối chàng trai, mấy ngày nay cô ấy đã qua thời gian công bố, nên tường mới dám đăng lên. Nhân đây tường khuyên các bạn nữ, yêu đương đừng mù quáng, nghiêm túc làm việc quan trọng hơn bất cứ điều gì. Đừng làm công chúa nhỏ của người khác, hãy làm nữ chính trong sự nghiệp của mình!.]

Loading...