Chạm để tắt
Chạm để tắt

TỪ THIỆN - CHƯƠNG 12

Cập nhật lúc: 2024-09-07 00:52:13
Lượt xem: 2,528

12

 

Sau khi giành lại được sự tin tưởng của Thời Tấn Thanh, tôi dường như đã thay thế Thời Tinh trở thành công cụ trình diễn của nhà họ Thời.

 

Chúng tôi như một gia đình ba người thân thiết nhất, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện công khai.

 

Mỗi khi có người hỏi thăm về tình hình của Thời Tinh, Thời Tấn Thanh luôn bày tỏ với vẻ mặt đau buồn rằng, nếu Thời Tinh đã làm sai, ông ta nhất định sẽ không bao che dung túng, bắt cô ta phải chịu hậu quả cho những việc đã làm sai.

 

Những lời nói đầy ẩn ý.

 

Ông ta quá hiểu cách thao túng truyền thông, biến chúng thành chiếc loa phóng thanh mạnh mẽ nhất của mình.

 

Trên mạng, hầu hết dư luận đều đứng về phía Thời Tấn Thanh, cho rằng ông chẳng qua chỉ là một người cha đáng thương bị con gái kéo chân.

 

Mỗi lần đọc những bình luận ngu ngốc đó, tôi đều muốn bật cười.

 

Thời Tấn Thanh chẳng lẽ là chó sao? Còn phân biệt được chân trước chân sau à.

 

Thực tế đã chứng minh, ông ta đúng là chó thật.

 

Bề ngoài thì Thời Tinh đang bị điều tra.

 

Nhưng trong bóng tối, Thời Tấn Thanh lấy danh nghĩa vấn đề tinh thần, cử người bảo lãnh cho cô ta ra.

 

Ông ta hỏi ý kiến tôi.

 

Tôi đề nghị đưa Thời Tinh đến viện điều dưỡng thuộc nhà họ Thời.

 

Nói là viện điều dưỡng, thực ra chẳng khác gì bệnh viện tâm thần.

 

Dù Thời Tinh có thực sự phát điên ở đó cũng chẳng sao.

 

Bởi vì, không còn ai quan tâm nữa.

 

Người duy nhất đau lòng cho Thời Tinh, có lẽ chỉ còn lại mẹ ruột của cô ấy, Tư Hân.

 

Tư Hân luôn lén lút đến viện điều dưỡng thăm Thời Tinh.

 

Mỗi lần trở về, rõ ràng vừa khóc xong, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tu-thien/chuong-12.html.]

Nhưng tôi biết, Tư Hân hận tôi.

 

Tôi giả vờ không hiểu ánh mắt đầy thù hận đó.

 

Trong lòng, vẫn âm thầm tính toán về cái ngày càng lúc càng gần đó.

 

—----

 

Sau nhiều năm, tiệc sinh nhật của tiểu công chúa Thời Kính lại một lần nữa khuấy động khắp Bắc Kinh.

 

“Tiểu Kính, tại bữa tiệc sinh nhật lần này, ba sẽ công bố trao toàn quyền dự án ‘Tầm Tinh’ cho con.”

 

“Nó sẽ là sân khấu đầu tiên của con, đừng làm ba thất vọng.”

 

Nhớ lại lời hứa của Thời Tấn Thanh, tôi khẽ bật cười.

 

Thời Tấn Thanh muốn cho tôi thấy sự tin tưởng của ông ta, nhưng lại không dám trao quá nhiều quyền lực.

 

Nhưng điều này đã là đủ rồi.

 

Tại bữa tiệc sinh nhật lần này, tôi chỉ chuẩn bị 12 vị trí VIP, quá trình tổ chức giữ bí mật, không hề công khai.

 

Thậm chí sẽ không mời bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

 

Tôi sẽ bán đấu giá 12 chỗ ngồi này trong giới.

 

Người trả giá cao nhất sẽ được.

 

Thời Tấn Thanh rất hài lòng với cách làm của tôi.

 

Rốt cuộc, những người giàu có xưa nay luôn hám danh lợi, chạy theo trò chơi tiền bạc này.

 

Dường như có thể trở thành khách mời trong bữa tiệc sang trọng này chính là biểu tượng cho địa vị.

 

Lúc này, đám người giàu có đang mặc những bộ trang phục lộng lẫy, từ cổng hội trường vừa trò chuyện vừa cười bước vào.

 

Theo quy định, họ phải giao nộp điện thoại, sau đó nhận mặt nạ được chuẩn bị đặc biệt cho bữa tiệc sinh nhật.

 

——Lúc sắp bắt đầu bữa tiệc, Tư Hân mới vội vã xuất hiện.

 

Loading...