Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Từ cổ đại xuyên đến niên đại văn - 88

Cập nhật lúc: 2024-10-13 13:37:29
Lượt xem: 38

"Này thì chẳng có gì mà thương lượng cả, con sẽ không đi làm ruộng, con từ nhỏ đã không muốn làm việc nhà nông mọi người cũng rõ ràng, đến lúc đó nếu phải nhận khoán, mọi người không cần tính thêm con, đương nhiên, phần đất kia con cũng muốn, nhưng cũng sẽ không lấy nhiều, con chỉ cần chút trồng trọt để đủ ăn là được rồi." Triệu Văn Thao nói.

Anh hai Triệu nói: "Chú sáu à, chú cần phải dựa vào chút công việc đáng tin mới được, công việc mua bán này của chú thì có gì ăn đâu? Một ngày có mấy hào, cậu tính nuôi sống em dâu với con mình sau này thế nào? Nuôi trẻ con không phải là chuyện đùa đâu!"

Anh ba cũng nói: "Đúng đấy, chú sáu chú chỉ giỏi làm khổ người khác!" Anh ta cũng lo lắng đến lúc đó chú sáu không kiếm được tiền, muốn tới tìm anh ta vay tiền, việc này chú sáu tuyệt đối làm được!

Hơn nữa lúc này mới đi bán đậu được có mấy ngày, vậy mà lại nỡ lòng đi mua nửa cân thịt về ăn, đúng là không biết nói gì hơn!

Anh tư cũng khuyên theo: "Chú sáu, chú nghe anh hai anh ba đi, chủ gia đình có trọng trách rất lớn!" Hiện tại anh ta có thể cảm nhận được trách nhiệm nặng nề, bởi vì năm nay anh ta đã hai mươi tám, nhưng chỉ mới sinh được hai đứa con gái, vẫn còn chưa có lấy một mụn con trai.

Cho dù sang năm may mắn có thể sinh con trai, vậy thì anh ta đã ba mươi, còn phải nuôi con thêm mười mấy năm, cho nên áp lực trên người đúng là không được thả lỏng chút nào!

"Đừng nói là đến lúc đó chú không nuôi nổi vợ con nữa, còn phải để người khác ra tay." Anh ba bỏ thêm một câu này.

Sắc mặt Triệu Văn Thao vốn cũng không tệ lắm, cảm thấy các anh trai đều đang quan tâm bản thân mình, trong lòng hắn còn đang hưởng thụ, nhưng vừa nghe lời thì mặt liền đen lại: "Triệu Văn Thao tôi đã nói những lời này, các anh cũng đừng có lo lắng, đến lúc đó cho dù tôi có đói chết, mang vợ đi xin cơm, tôi cũng không cần các anh phải ra tay giúp đơ!"

Nói xong, hắn trực tiếp chạy lấy người, không nói chuyện.

"Sao thằng ba lại nói như vậy?" Anh hai Triệu nhíu mày nói.

Anh ba bĩu môi, nói: "Em nói sai à? Nó còn không chịu làm việc đàng hoàng thì sau này chúng ta còn phải gánh vác thêm cả nó nữa, không phải sao?"

"Anh ba cũng thật là, đều là anh em, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm." Anh tư nói thầm nói.

Anh ta không có con trai, anh ta cũng muốn anh em của mình có chút tiền đồ, để có thể giúp đỡ anh ta một hai, hơn nữa tuy rằng ở riêng, nhưng là một nét bút cũng không thể viết ra hai chữ Triệu không phải sao?

Cha Triệu liếc mắt nhìn thằng ba, đứa con trai lắm tâm tư của ông từ trước tới giờ, nói: "Thằng sáu không làm ăn được cũng sẽ không liên lụy đến trong nhà, nhưng mà trong nhà nó ăn bao nhiêu thịt thì các anh đều biết rõ, lời nói về sau thằng sáu c.h.ế.t đói làm anh phải ra tay giúp đỡ của anh đúng là nói hơi sớm."

Anh ba rướn cổ, nói: "Nói sớm còn không biết là ai, hắn không nhận khoán đất, đến lúc đó sống thế nào?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tu-co-dai-xuyen-den-nien-dai-van/88.html.]

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

"Được rồi, việc này tạm thời cứ như vậy đi, cũng đã chia nhà rồi, đến lúc đó các anh đều lấy thân phận chủ hộ đi qua đó nhận phần khoán của mình là được, thằng sáu mới kết hôn vậy thì cứ chung một phần với chúng tôi." Cha Triệu xua tay nói.

Lời này thật là bất công, cha mẹ trước giờ vẫn có thói quen bất công như vậy, không biết là làm như vậy có gì không ổn.

Dù sao hiện tại cũng không phải bọn họ nuôi, đều là ông bà tự bỏ sức.

Nói đến cha Triệu, thực ra ông cảm thấy không sao cả, ai kêu hai vợ chồng thằng sáu còn trẻ? Những anh em khác đều đã thành gia sinh con, nhưng mà hắn thì chưa.

Làm cha mẹ giúp đỡ một chút không phải rất bình thường sao?

Việc này qua lời truyền miệng của mấy người đàn ông vào tai của mấy chị em phụ nữ.

Chị dâu hai vừa nghe thấy hai vợ chồng chú sáu nhận thầu chung với bố mẹ chồng, trong lòng nghẹn lại.

Hai lão về sau là được nhà chị ta chăm sóc, nhưng là hiện tại tuổi đang còn trẻ lại muốn đi giúp hai vợ chồng chú sáu, chờ đến khi già rồi, đến lúc đó lại qua bên nhà chị ta, không phải muốn chọc chị ta tức muốn nôn ra m.á.u hay sao?

Nhưng mà chị ta cũng không thể làm ầm lên ở trong thôn này, bởi vì trong thôn chuyện bất công như vậy cũng không hề hiếm thấy.

Người già là con rồng, nhưng ông ấy thiên vị ai lại không thiên vị, lại thiên vị chú sáu, chị ta thật muốn xem về sau hai vợ chồng chú sáu sẽ sống như thế nào!

*Người già là con rồng: sử dụng từ con rồng ám chỉ người già càng khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn

Chị dâu ba nghe anh ba nói thì nén giận nhìn anh ta: "Đừng nói em sáu chưa từng dựa vào chúng ta, cho dù cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, Vậy mà anh còn có thể nói ra những lời như thế?"

Anh ba trừng mắt nói: "Sao tôi lại cưới một người vợ ngu ngốc vậy chứ? Nếu chú sáu không nhận khoán thì đến lúc đó còn không phải cần anh em chúng tôi tiếp tế? Anh em chúng tôi cần phải tiếp tế nó đến khi nào?"

"Tôi không phải là kẻ ngốc, mà tôii là một người tốt bụng biết lí lẽ, bởi vì mẹ anh biết từ nhỏ tính anh đã như thế này cho nên mới cưới một người vợ như tôi để trung hòa, nhưng bụng dạ anh hẹp hòi như thế thì đến khi nào mới sửa được? Chú sáu đã ăn của anh một bữa cơm hay uống một ngụm nước nào của anh chưa?" Chị ba tức giận nói.

Anh ba tức giận: "Cô đây là thèm đòn đúng không?"

"Anh thử động tay động chân với tôi thử xem? Xem tôi có trở về nhà mẹ tôi gọi anh em tôi đánh c.h.ế.t anh hay không!" Chị ba quắc mắt đáp lại.

Loading...