Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trưởng Tỷ Bình An - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-09-09 13:01:52
Lượt xem: 1,114

4

 

Những ngày thủ hiếu trôi qua trong bình lặng.

 

Hứa Dao và Ngụy thư sinh vẫn lén lút qua lại, tình cảm ngày càng sâu đậm.

 

Dù do đang trong thời kỳ thủ hiếu nên không thể ra ngoài giao tế, nhưng thư từ qua lại giữa bọn họ chưa từng đứt đoạn.

 

Hứa Dao không ngừng gửi cho hắn những món quà quý giá, từ bút mực, giấy nghiên, đến những bức thư họa, trang sức quý hiếm...

 

Hắn hồi đáp lại nàng bằng những lá thư đầy những lời mật ngọt, khiến Hứa Dao thẹn thùng đỏ mặt.

 

Trước mặt ta, Hứa Dao không ít lần khoe khoang về tấm chân tình của Ngụy lang dành cho nàng, và ảo tưởng về cuộc hôn nhân tương lai ngay sau khi kết thúc kỳ thủ hiếu.

 

Còn Hứa Thành Huy, sau khi có tiền, liền mua ngay một căn nhà sang trọng bên ngoài học viện, chuộc thân cho hoa khôi mà hắn yêu thích, cất giấu như vàng ngọc.

 

Còn về phần học viện, hắn chỉ đến để điểm danh mà thôi.

 

Hắn nghĩ rằng ta không biết, nhưng hắn không hề hay rằng, người hầu bên cạnh hắn vốn là người của ta.

 

Hai đứa con mà mẫu thân yêu thương nhất, ngay trong thời kỳ thủ hiếu đã vội vàng đắm mình trong phong nguyệt...

 

Nghĩ kỹ lại, thật là châm biếm vô cùng.

 

Ta và Yến vương cũng thường xuyên tiếp xúc.

 

Sau khi nhận được lô vật tư đầu tiên do ta gửi tới, chúng ta thông qua thư tín đã đạt được thỏa thuận hợp tác.

 

Trong khoảng thời gian tiếp theo, ta không ngừng gửi tiền của và vật phẩm cho hắn.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hiện tại triều đình, để giảm bớt quyền lực phiên vương, tìm mọi cách cắt giảm nhu yếu phẩm quân sự của Yến vương, khiến cho binh lính của hắn không có ngày nào yên ổn. Nhờ có sự hỗ trợ của ta, quân đội Yến vương mới có đủ lương thực, áo quần.

 

Yến vương cũng không bạc đãi ta, sau khi biết ta thiếu người, hắn đã chủ động gửi đến một vài ám vệ võ công cao cường.

 

Một số binh lính già yếu từ chiến trường lui về cũng được Yến vương gửi tới cho ta.

 

Ta tập hợp tất cả bọn họ vào đội thương buôn.

 

Dù chưa gặp mặt, nhưng ta và Thẩm Luật, vị phiên vương có dã tâm lớn như loài lang sói, lại có một sự ăn ý vô cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/truong-ty-binh-an/phan-4.html.]

 

Hứa Dao đắm chìm trong ngọt ngào của tình yêu, tâm trí chỉ toàn là những mộng tưởng về cuộc hôn nhân tương lai, mà không hề hay biết cơn bão sắp ập đến.

 

Vào ngày thứ ba sau khi hết tang kỳ, khi trong phủ mới vừa dỡ bỏ bạch liêm, thánh chỉ từ trong cung đã truyền ra, lệnh cho Hứa Dao tham gia kỳ tuyển tú mùa thu.

 

Vì Bắc Địch những năm gần đây không ngừng quấy nhiễu, biên cương vẫn cần đến Yến vương, nên hắn đã tránh khỏi đợt cắt giảm phiên vương trước đó.

 

Tuy nhiên triều đình chưa hề từ bỏ ý định này, do e ngại Yến vương binh hùng tướng mạnh, nên lần tuyển tú này, tiểu hoàng đế sẽ chọn một lượng lớn con gái của các thương gia giàu có và tướng lĩnh để đưa vào hậu cung, nhằm thu hút sự ủng hộ của các đại thần và xây dựng quân đội phòng bị.

 

Kiếp trước, chính vào lúc này, ta đã phát hiện ra mối quan hệ lén lút giữa Hứa Dao và Ngụy Thành Chương, phá tan kế hoạch bỏ trốn của bọn họ.

 

Sau đó Hứa Dao bị chọn vào cung làm tiệp dư.

 

Nhiều năm sau, ta đã không tiếc công sức và tiền bạc để giúp đỡ nàng, thay nàng giải quyết rắc rối mỗi khi nàng gây thù chuốc oán.

 

Nhờ sự giúp đỡ của ta, nàng mới được hoàng hậu che chở và được hoàng thượng sủng ái.

 

Khi loạn binh xảy ra, hoàng hậu qua đời, nàng được tấn phong làm kế hậu.

 

Thế nhưng Hứa Dao lại chẳng hề cảm kích.

 

Nàng cho rằng chính ta đã chia rẽ nàng và Ngụy Thành Chương, rằng ta vì muốn bám vào quyền thế mà ép nàng vào cung.

 

Vì vậy, sau khi nàng trở thành hoàng hậu, nắm quyền trong tay, việc đầu tiên nàng làm chính là đày đoạ người thân tỷ tỷ của mình ra khỏi kinh thành!

 

Còn Hứa Thành Huy, khi ấy đã trở thành một tướng quân, lại làm ngơ trước tất cả.

 

Hồi đó, sau khi phát hiện hắn sa đà vào việc nuôi dưỡng tình nhân và bỏ bê học hành, ta đã buộc hắn rời trường, gia nhập quân đội.

 

Ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho hắn, nhờ người quen giúp đỡ, để hắn từng bước thăng tiến, đảm bảo hắn an toàn ngoài chiến trường.

 

Thế nhưng Hứa Thành Huy lại cho rằng ta tham lam gia sản, muốn hắn c.h.ế.t ngoài chiến trận...

 

Vị hoàng đế biết rõ ta bị oan, nhưng vì dòm ngó tài lực của ta trong chiến dịch dẹp loạn, đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ, sau đó tịch thu toàn bộ gia sản của Hứa gia.

 

Những phu nhân quyền quý từng được ta giúp đỡ, những thương nhân giàu có từng nhận được sự hậu đãi từ ta, cũng không chờ đợi mà vội vàng chia chác tài sản của ta.

 

Ta đầy ắp hận thù, chỉ cảm thấy thiên hạ đều phụ ta!

 

Mỗi người bọn họ, đều là những kẻ ta muốn báo thù!

Loading...