Trừ Tà Bằng Lời Nói Ai Dùng Cũng Khen Hay

Trừ Tà Bằng Lời Nói Ai Dùng Cũng Khen Hay

Cập nhật
14 giờ trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Nhược Yên
Thể loại
Linh DịVô TriHiện ĐạiHài HướcHư Cấu Kỳ ẢoDị Năng
Lượt xem
207
Yêu thích
0
Team
Mộng Mộng
Lượt theo dõi
3
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Tôi là một nghệ sĩ hạng B trong giới giải trí, trong lúc tham gia một chương trình truyền hình thực tế ở ngoài trời, đã vô tình phát hiện ra một dãy bia mộ kỳ lạ. 

 

Trên đó khắc tên của tất cả các khách mời tham gia chương trình lần này.

 

Vì muốn bảo toàn mạng sống, tôi đã tốt bụng chia sẻ mấy lá bùa tự làm cho mọi người. 

 

Thế nhưng đối thủ một mất một còn của tôi lại cười nhạo: “Một nữ minh tinh mà lại đi lừa đảo, thật là mất mặt.”

 

Nhưng cô ta không hề biết rằng.

 

Trên bia mộ của cô ta còn có một dòng chữ nhỏ.

 

[Qua đời ngày 25 tháng 8 năm 2023.]

 

Hôm nay đã là ngày 23 tháng 8 rồi.

 

Lúc phát hiện ra dãy bia mộ đó, là ngày thứ hai tôi ghi hình cho chương trình thực tế này. 

 

Ban đầu, tôi không để tâm mấy. 

 

Cho đến khi tôi tiến lại gần, mới nhận ra sự việc không hề bình thường.

 

Tên người chết trên bia mộ đầu tiên là “Kỳ Mông”. 

 

Xem thêm
14 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước