Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh: Thiên Thần Báo Thù Của Mẹ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-25 15:15:18
Lượt xem: 247

 

 

Em kế rêu ra khắp nơi là tôi bắt nạt nó để ép tôi thôi học, còn mẹ kế thì vừa đánh vừa xoa, chia rẽ tình cảm mẹ con chúng tôi. Cuối cùng, tôi bị bọn người mà họ tìm đến cưỡng hiếp, mẹ tôi vì muốn đòi lại công bằng cho tôi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, rồi qua đời trong đêm tuyết vì tai nạn xe cộ.

 

Trở lại ngày đầu tiên đi học, trong nhà vệ sinh vắng tanh, con em kế đang cầm d.a.o cắt nát chiếc váy công chúa của mình: "Đều là do chị làm đấy, biết không hả?"

 

Tôi thẳng tay ấn đầu nó vào bồn cầu: "Tao từng g.i.ế.c người, ngồi tù hai năm, đây mới là những gì tao làm, hiểu chưa?"

 

1

 

Ngày đầu tiên đi học, trong nhà vệ sinh vắng lặng, Chu Sơ Đường vừa ngâm nga hát, vừa cầm d.a.o cắt nát chiếc váy công chúa của mình.

 

"Chị biết tại sao chiếc váy này lại ra nông nỗi này không? Vì chị ghen tị em đẹp hơn chị nên đã xé nát nó đấy."

 

Chu Sơ Đường là em kế của tôi.

 

Nó gần như bằng tuổi tôi, chúng tôi chỉ cách nhau vài tháng.

 

Nhưng nó ăn mặc như búp bê sứ, còn tôi thì vừa béo vừa xấu.

 

Năm tôi năm tuổi, bố mẹ ly hôn, nó - đứa con gái ngoài giá thú đường hoàng bước vào nhà thế chỗ của tôi.

 

Không ngờ chúng tôi lại học chung trường cấp ba.

 

"Ban đầu em không muốn làm gì chị đâu, chỉ là cái đồ đáng ghét như chị lại xuất hiện trước mặt em, khiến em thấy chướng mắt."

 

Nó vênh váo bĩu môi với tôi: "Chị đoán xem, nếu em khóc lóc chạy đến chỗ giáo viên méc chị một tiếng, nói chị chặn em trong nhà vệ sinh bắt nạt em, thì giáo viên có đuổi học chị không nhỉ?"

 

"Chắc chắn xung quanh không có ai sao?" Tôi hỏi.

 

"Tất nhiên rồi." Chu Sơ Đường cười: "Sẽ không có ai làm chứng cho chị đâu."

 

"Rất tốt."

 

Tôi bóp cổ nó, trực tiếp kéo vào phòng vệ sinh, ấn đầu nó vào bồn rửa tay.

 

Kiếp trước, nhờ "phúc" của mẹ con nó mà tôi đã liều mạng học võ tự do chỉ để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng.

 

Trở lại một đời, tôi chợt phát hiện ra hóa ra con quỷ dữ này lại có một cái cổ yếu ớt đến mức chỉ cần bẻ một cái là gãy, muốn khống chế nó thật quá dễ dàng.

 

Chu Sơ Đường hét lên giãy giụa, tôi nhấc nó lên: "Nước bồn cầu có ngon không?"

 

"Chị bị điên rồi!"

 

"Không phải mày bảo tao bắt nạt mày sao? Cắt váy thì tính là cái thá gì mà bắt nạt, ăn cứt đi mày."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-thien-than-bao-thu-cua-me/chuong-1.html.]

Tôi lại ấn đầu nó vào bồn rửa tay.

 

Kiếp trước, đầu tiên nó tung tin xấu về tôi, khiến tôi thân bại danh liệt, không có lấy một người bạn, sau đó thì bắt nạt tôi.

 

Nó không chỉ bắt nạt tôi, mà còn đổi trắng thay đen, nói mình mới là nạn nhân.

 

Kiếp này, tôi muốn làm lại với nó tất cả những gì nó đã làm với tôi.

 

2

 

Chu Sơ Đường khóc lóc chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Chẳng mấy chốc, tôi bị gọi lên văn phòng.

 

Giáo viên chủ nhiệm hỏi tôi: "Vân Trúc, nó nói là em làm."

 

"Vâng." Tôi rưng rưng nước mắt nói.

 

Thấy tôi thừa nhận thẳng thừng như vậy, giáo viên chủ nhiệm ngẩn người.

 

Chu Sơ Đường khóc lóc nói: "Chúng em là chị em cùng cha khác mẹ, chị ấy vì ghen tị với chiếc váy nhỏ của em nên đã ra tay đánh em, còn ấn em vào nhà vệ sinh uống nước bẩn."

 

Tôi cúi đầu nói: "Nó không chỉ có váy nhỏ, mà còn được bố đưa đón."

 

Giáo viên chủ nhiệm hiểu ra mối quan hệ giữa chúng tôi: "Tôi gọi phụ huynh của hai đứa đến đây."

 

Mẹ và bố tôi nhanh chóng đến.

 

Bố vừa đến đã cho tôi một bạt tai: "Mày đối xử với em gái mày như vậy đấy hả!"

 

"Ông làm gì vậy? Sao lại đánh con bé?!" Mẹ khóc lóc ôm tôi vào lòng.

 

"Cô nhìn con gái tốt mà cô nuôi dạy kìa!"

 

"Bình tĩnh, có gì từ từ nói." Mẹ kế dịu dàng vuốt ve n.g.ự.c bố.

 

Bà ta ăn mặc sang trọng, trang điểm kỹ lưỡng, nổi bật hẳn so với mẹ tôi - người phụ nữ lam lũ và có phần quê mùa.

 

"Con không cố ý. Là em nói con vừa béo vừa xấu, giống hệt con cóc ghẻ, nên bố mới không cần con, không cần mẹ. Con nghĩ con mà mặc váy vào cũng sẽ xinh đẹp, con thật sự chỉ muốn mượn mặc thử thôi, con không biết nó lại bị rách, càng không biết em ấy lại ngã vào bồn cầu, xin lỗi."

 

Bố tôi sững người, né tránh ánh mắt của tôi.

 

Chu Sơ Đường hét lên: "Chị nói dối! Rõ ràng là chị ấy ấn em vào đấy chứ em không phải tự ngã!"

 

"Em ấy còn nói, phụ nữ mà không biết cách ăn diện thì sẽ biến thành con cóc ghẻ, đáng đời bị người khác cướp chồng, chị mà cứ tiếp tục thế này thì sẽ giống như mẹ chị."

 

Loading...