Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 303: Cai sữa

Cập nhật lúc: 2024-09-24 21:30:22
Lượt xem: 23

Bên kia, Túc Miểu cầm bình sữa vào trong buồng, đứa nhỏ yên lặng nằm trong nôi, vừa thấy cô lập tức thức dậy khua chân múa tay vui vẻ, con ngươi như quả nho đen láy linh hoạt chuyển động, miệng kêu "a, a."

Túc Miểu cố tình trêu chọc con bé.

Cô cầm bình sữa lùi về phía sau, ánh mắt đứa nhỏ cũng hướng theo.

Ban đầu chỉ là những tiếng "a, a" nhỏ rụt rè, thấy Túc Miểu dần đi xa, con bé lo lắng, âm lượng chợt dâng cao, kêu lên hai tiếng, Túc Miểu cười sặc không ngừng.

Mau chóng bế lên.

Trước tiên là nhìn ánh mắt bé con, chờ xem có phản ứng Túc Miểu mới dỗ dành: "Cục cưng, tại sao vừa nãy con lại nổi giận với mẹ, mẹ luôn cho con ti sữa mà."

Cục cưng không chớp mắt, miệng nhỏ mấp máy: "a…"

"Nào, mẹ ôm con."

Đứa nhỏ dơ tay mong chờ Túc Miểu: "a…"

Túc Miểu đặt bình sữa lên chiếc bàn con bên cạnh, bế lên, dơ tay vuốt dọc sống mũi nhỏ nhắn của con bé: "Con bé ngốc, chỉ biết a…a"

Cô lấy bình sữa qua nhưng đứa nhỏ cứ mãi lắc đầu không chịu ti.

Con bé đẩy bình sữa ra, đặt tay vào trước ngực.

Túc Miểu thở dài: "Kén ăn."

Lúc cô không có nhà, con gái thành thành thật thật, vui vẻ uống sữa bột, nhưng chỉ cần ở nhà, con bé chỉ chịu ti sữa mẹ, làm thế nào cũng không chịu b.ú bình, đúng là một cô nhóc tinh nghịch.

Túc Miểu kể với Hàn Lặc chuyện này, nói con gái cực kỳ tinh ý, nhỏ như vậy mà đã biết lo xa rồi.

Hàn Lặc cực kỳ đắc ý, cười haha, rêu rao như vật thật quá tốt. Về sau chỉ có con gái bọn họ ức h.i.ế.p người khác, không ai có thể ức h.i.ế.p con bé.

Thì…

Cảm thấy trên không nghiêm dưới tất loạn.

Cô không dám nghĩ, ba ba dạy dỗ như vậy, con gái có thể trở thành tiểu quỷ.

Túc Miểu xua đi những suy nghĩ lung tung đó trong đầu, cởi áo cho con bé ti sữa.

Trong thời gian chậm rãi nuôi con, Túc Miểu đã theo Hàn Lặc tới Hồng Kông một chuyến, dưới sự áp sát của anh, thương vụ đàm phán thành công. Sau khi tham quan các trung tâm thương mại ở Hồng Kông, Túc Miểu tràn ngập kỳ vọng về tương lai sau này, tựa như tất cả năng lượng trong cơ thể là vô tận.

Còn Ngô Hồng Ngọc và Túc An đã cùng nhau đến Quảng Châu.

Hàn Lặc giới thiệu cho các cô vài tay anh chị địa phương mà anh biết, rồi sau đó không quản bọn họ làm gì nữa. Sau chuyến thị sát thứ nhất, đã một mình chạy tới đó vài chuyến, sau hai tháng chuẩn bị.

Họ ở trong một cửa hàng gần phố Trạng Nguyên.

Buôn bán cũng không tệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-303-cai-sua.html.]

May thay Túc An có con mắt tinh tường, rất nhiều kiểu dáng cô ấy chọn không đẹp, nhưng khi mặc lên người lại thấy được hứng thú bởi sự phá cách. Vì vậy cửa hàng đó rất nhanh đã trở thành xu hướng ở An Nam.

Không đến hai tháng đã có tài chính mở thêm chi nhánh.

Mà trung tâm mua sắm mẹ và bé của Túc Miểu vẫn chưa khai trương, tòa nhà nhỏ đang bận rộn trang trí cải tạo.

Nếu cô không thấy được cửa hàng mẹ và bé của người khác trông như thế nào, có khả năng cô sẽ làm giống như cửa hàng bách hóa vậy, chỉ cần bày các sản phẩm lên kệ là được, nhưng nhìn qua là tốt rồi, cô không thể hạ thấp tiêu chuẩn.

Chỉ là trù tính lắp đặt thiết bị trong cửa hàng đã loại bỏ hơn chục bản thiết kế.

Cuối cùng, tòa nhà màu xanh lá cây và trắng tươi mới hoàn thành.

Tòa nhà có diện tích khoảng hai mươi mét vuông với hai tầng lầu và một khoảng sân nhỏ rộng khoảng một trăm mét vuông, bên trong không chỉ được tu sửa mà sân nhỏ còn lắp đặt hàng rao cao bằng đầu người, tất cả đều được sơn trắng và trồng hoa xung quanh hàng rào.

Túc Miểu không động vào cây bạch quả đứng sừng sững ở trong sân.

Đối diện với cây bạch quả, Túc Miểu dựng một cái đình và một cái xích đu cùng màu với hàng rào.

Bức tường đối diện tầng hai tòa nhà bị phá bỏ hoàn toàn, thay bằng cửa sổ sát đất, biển hiệu sặc sỡ treo trước nóc tiệm, tên cửa tiệm cực kỳ đặc biệt: "Baby xinh đẹp, với một con cá nhỏ bên cạnh."

Cửa sổ dán hình hai em bé mũm mĩm dễ thương, bất chấp trình độ văn hóa của khách hàng, đều có thể hình dung cửa hàng này đang bán cái gì.

Tiểu Ngư mọc chiếc răng đầu tiên.

Gần đây Túc Miểu đã nghĩ đến việc cai sữa cho con bé, đứa nhỏ ti sũa lúc nặng lúc nhẹ, hai đầu ti bị con bé cắn, bên này không bị thì bên kia lại bị.

Túc Miểu nhăn mặt đau đớn: "Ai da, con heo nhỏ này, sao lại cắn người thế hả."

Hàn Lặc đang bê bếp lò vào nhà, đúng lúc nhìn thấy Túc Miểu bị đau, anh đặt bếp lò ở cửa, xoay người đóng chặt cửa lại.

“Sao thế?”

Túc Miểu uất ức nhìn anh, lẩm bẩm: "Còn chuyện gì nữa, con gái anh lại cắn em."

"Em mặc kệ, từ mai em sẽ cai sữa cho con bé, cho nó ăn cháo uống sữa bột."

Đó mới chỉ là chiếc răng đầu tiên của con bé, nếu mọc thêm hai cái nữa, n.g.ự.c cô sẽ bị cắn nát, đau c.h.ế.t đi được.

"Cai, phải cho con bé cai."

Hàn Lặc lời lẽ cương quyết, làm mặt hổ nghiêm nghị cố tình nói với con gái vài tháng tuổi: "Tiểu Ngư gần đây học ở đâu cái thói cắn mẹ vậy hả? Ba sẽ dạy lại con nha."

Con nhóc nghiêng đầu liếc mắt về phía phát ra âm thanh. Lại tiếp tục quay về ti sữa, hai móng vuốt đặc biệt che n.g.ự.c Túc Miểu.

Trông vừa buồn cười vừa tức giận.

Túc Miểu bĩu môi: "Nhìn xem, con gái anh sẽ giận em cho mà coi."

Hàn Lặc không biết phải làm sao cười nói: "Ừ, đều tại con gái anh không hiểu chuyện."

Loading...