Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 226: Túc An Đã Xin Nghỉ Việc.

Cập nhật lúc: 2024-09-23 11:34:06
Lượt xem: 34

Hàn Đại Nghiệp phớt lờ anh cả Hàn Thành Thanh, Hàn Lặc cũng không nhắc nhở, rồi sau đó là mấy nhân viên điều tra do quân đội cử đến hỏi Hàn Đại Nghiệp một số vấn đề, ông ấy chỉ cần phụ trách nháy mắt mấy cái là được.

Hàn Thành Thanh nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên.

Hắn căng thẳng nhìn Hàn Đại Nghiệp, trên mặt không để lộ một chút cảm xúc nào, khi nghe đối phương hỏi bọn họ có cần đến nhà điều tra thu thập chứng cứ không, tim hắn tưởng như đã nhảy khỏi cổ họng.

Thật sự rất dày vò.

Mỗi phút mỗi giây đều như đang ngồi trên đống lửa, chán nản, hối hận, sợ hãi, lo lắng… Tất cả những cung bậc cảm xúc vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, lý trí mách bảo với hắn rằng, cha sẽ không nói ra chân tướng.

Trước khi cát bụi lắng xuống, lòng hắn vẫn luôn thấy không yên.

Không biết đã qua bao lâu, Hàn Đại Nghiệp cuối cùng cũng trừng mắt nhìn mình, đúng như Hàn Thành Thanh dự đoán, ông không nói ra tranh chấp giữa hai người, xem mọi chuyện là do ngoài ý muốn.

Hàn Thành Thanh nhắm mắt lại, cảm giác như mình vừa được cứu rỗi.

Hàn Lặc rũ mi xuống, có phần khinh thường, nhưng anh cũng không có ý định tham gia vào ân oán của hai cha con Hàn Đại Nghiệp. Còn hơn việc gian tình của mẹ và anh cả bị bại lộ, lại tổn hại đến mình, anh tình nguyện để hai người này tự tra tấn nhau.

Ngẫm lại thì, mỗi một ngày trong tương lai, cứ hễ cha nhìn thấy mặt Hàn Thành Thanh thì sẽ nhớ tới sự phản bội của anh ta, mà Hàn Thành Thanh lại là một người vô cùng tự ti và đa nghi như vậy, có phải từng giờ từng phút anh ta sẽ phải suy đoán ý đồ của cha không?

Dưới tình huống này, nếu phải tiếp tục phụ tử tình thâm thì e rằng có hơi khó khăn đấy.

Hàn Lặc đợi y tá đến hậu viện, dặn dò vài câu, rồi nói buổi chiều lại đến thăm Hàn Đại Nghiệp, lập tức rời đi trước.

Việc Hàn Đại Nghiệp bị thương xảy ra quá đột ngột, anh chỉ kịp dùng BP thông báo cho Thẩm Mãnh biết hôm nay anh không đến công ty, nhưng Thẩm Mãnh bên kia không trả lời lại, Hàn Lặc cũng không rõ rốt cuộc cậu ấy có nhận được thông tin hay không.

Anh không khỏi nghĩ đến việc sẽ thật tốt nếu bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo một chiếc điện thoại bên mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-226-tuc-an-da-xin-nghi-viec.html.]

Suy nghĩ này lướt qua trong đầu vài giây, nhưng đã để lại một ấn tượng nhàn nhạt trong lòng Hàn Lặc.

Túc Miểu vừa ngủ đã ngủ thẳng đến giữa trưa.

Anh cả và chị dâu đều đã đi làm, cha cũng đi thăm bạn bè, ở nhà chỉ có ba đứa nhỏ và Liễu Ngọc Tú, lúc cô lim dim dụi mắt đi xuống lầu, ngap lập tức đã bị cháu trai, cháu gái cười nhạo.

"Bà nội, sâu lười dậy rồi!"

Không cần phải nói, đây là tiếng của Nhạc Nhạc.

Túc Miểu giả vờ tức giận, làm bộ muốn véo con bé, Nhạc Nhạc hét chói tai rồi chạy loạn quanh phòng, con bé vừa chạy, cháu trai nhỏ Bằng Bằng cũng chạy theo, Túc Miểu đuổi theo hai phút, cố tình giả bộ như mệt mỏi vì đuổi theo, bộ dáng vẻ hổn hển.

Bằng Bằng là một đứa bé trai chu đáo, cậu bé do dự chạy đến giúp cô.

“Trời ơi, trời ơi, con sâu lười bắt được Bằng Bằng rồi!” Túc Miểu ôm lấy cậu bé, hung hăng hôn vào hai má bánh bao, còn Bằng Bằng chỉ biết thẹn thùng trốn trong lòng cô, khẽ cười khúc khích.

Đôi khi lấy được cảm tình của trẻ con rất tốt, nhưng thỉnh thoảng những đứa trẻ với nhau luôn có sự ghen tị trước mặt người lớn tuổi hơn.

Trông thấy cô cô đang chơi đùa với em trai, Nhạc Nhạc vội vàng chạy tới với đôi chân ngắn ngủn, nhào vào trong lòng Túc Miểu: "Cô cô, Nhạc Nhạc cũng muốn chơi."

“Chơi, tất cả đều chơi, chị gái hai đứa đâu?”

Bằng Bằng: “Chị gái đến nhà bà Dương để tặng quýt rồi.”

Túc Miểu kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi Liễu Ngọc Tú: “Mẹ ơi, Túc An từ Thanh Xuyên trở về rồi sao?”

Từ khi đi chuẩn bị cho chuyến du lịch sau kết hôn, Túc An đã xin nghỉ việc.

Ban đầu, Túc An dự định sau chuyến đi kết thúc, cô ta sẽ đến An Nam dưỡng thai, dù sao, gia đình nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều ở đó, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, hai vợ chồng cô ta cũng không cần lo lắng. Nhưng quá nhiều phụ nữ trong đại viên nên rất dễ phát sinh chuyện thị phi, mỗi khi họ gặp cô ta, đều hỏi về Tưởng Lục và Đại Man, vì vậy, Túc An luôn cảm thấy họ đang ở trong tối ngấm ngầm châm chọc việc cô ta chen chân vào. Mà cô ta lại đặc biệt quan tâm đến thể diện của mình, thế nên không được vài ngày, Túc An đã mang theo hành lí trở về Thanh Xuyên.

Loading...