Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 203: Anh Là Chồng Em.

Cập nhật lúc: 2024-09-23 09:27:20
Lượt xem: 20

“Có thể nghĩ được trường học cân nhắc đến danh dự nên sẽ không tuỳ tiện oan uổng bọn họ cũng không tính là quá đần. Nhưng có lực lượng lại không cần, xác thực cũng không đủ thông minh.”

Túc Miểu: "..."

Đang nói tiếng người sao?

Cô cong miệng lên, muốn kháng nghị, ngón trỏ của Hàn Lặc đã ấn lên trên cánh môi đỏ mọng của cô: "Hư ~~ "

Lập tức, ngón trỏ chọc nhẹ nàng cái trán cô, hỏi: "Anh là gì của em nào?"

Túc Miểu giật mình: "... Chồng."

Hàn Lặc: "Chúng ta là người thân mật với nhau nhất trên thế gian này, thế lực của anh chính là thế lực của em, em cứ thoải mái mà dùng nó, thay vì vứt nó đi không cần tới chỉ để chứng minh điều gì đó, ngược lại lựa chọn một con đường khác hiệu suất thấp hơn.”

Đôi mi thanh tú của Túc Miểu cau lại.

Vợ chồng dù có thân mật đến đâu cũng nên có ranh giới, chẳng lẽ không đúng sao?

Hàn Lặc lại nói: "Em xem, em cũng không tính là làm việc trục lợi trái pháp luật, yêu cầu của em rất đơn giản, chỉ là hi vọng quá trình điều tra công bình công chính không có án oan sai, đây là việc bọn hắn phải làm đấy. Nếu như anh tìm người hỏi, bất quá cũng chỉ là thiện ý nhắc nhở, cũng không nghiêm trọng giống như em nghĩ như vậy."

Túc Miểu nhưng lại không tin đấy.

"Vạn nhất có người hiểu lầm ý tứ của anh, tự chủ trương đem người thả ra, vậy chẳng phải anh trực tiếp đeo trên lưng một khoản nợ?"

Túc Miểu đã gặp qua quá nhiều người tự cho là đúng rồi.

Thuộc hạ phỏng đoán ý của bên trên, trời đưa đất đẩy lại tạo thành chuyện xấu ở chỗ nào cũng có.

Đội duy trì trật tự đương nhiên không phải là cấp dưới của Hàn Lặc, nhưng không thể loại trừn khả năng có con người vì muốn kết giao với Hàn Lặc, kết giao với Đàm gia mà lựa chọn phạm pháp, làm loạn kỷ cương.

Hàn Lặc lại cười.

Túc Miểu khó hiểu.

Anh lắc đầu, thong thả nói ra: "Bọn hắn quen biết anh, chỉ bởi vì anh là Hàn Lặc sao? Không phải, bọn hắn quen chính là cháu ngoại của Đàm gia, Hàn Lặc. Chỉ bằng việc trong mắt bà ngoại không thể chứa được một hạt cát nào, bọn hắn sẽ không làm chuyện dư thừa."

Thời gian thành lập nước quá ngắn, hoạt động gián điệp và tình báo ngầm ở nhiều nơi cũng không dừng lại chỉ vì đã lập quốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-203-anh-la-chong-em.html.]

Chỉ cần một ngày chưa sóng yên biển lặng, chỉ cần vẫn còn phải quan hệ quốc tế, tổ chức tình báo ngầm sẽ không xoá sổ.

Nó giống như một thanh kiếm treo trên đầu mọi người, không chỉ răn đe kẻ thù tiềm ẩn, mà còn răn đe, uy h.i.ế.p những người trong hệ thống chính phủ.

Mà tượng đại chính trực vô tư, không bị bè lũ xu nịnh để oan uổng cho người tốt, là do Đàm gia dùng xương m.á.u của hai đời đổi lấy.

Nhân viên trong hệ thống chính phủ của An Nam đều có ấn tượng này.

Túc Miểu nghe, sự khâm phục trong mắt càng ngày càng lớn.

Bất luận là ở triều đại nào, những người trung thành đem gia huấn khắc sâu vào trong xương cũng không có nhiều.

Phần lớn đời thứ hai, đời thứ ba đã sa vào hưởng lạc, người như ông ngoại bà ngoại không luyến quyền lực, giã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang như vậy lại càng ít.

Hơn nữa, bọn họ hiện tại vẫn bảo trì tác phong sống mộc mạc.

Nếu không biết rõ lai lịch của Đàm gia, ai có thể tưởng tượng được bọn họ cũng là cậu ấm tiểu thư xuất thân từ đại gia tộc, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, có nô bộc tiền hô hậu ủng, còn được chứng kiến sự phồn hoa của người phương tây đây này.

Bọn hắn không chỉ chính mình kiên định với tín ngưỡng.

Còn đem con cháu trai dạy dỗ tốt như vậy, mới có thể cho cô một toà thành vững chắc như Hàn Lặc.

Mắt Túc Miểu sáng ngời, sùng bái nhìn Hàn Lặc.

Đôi má cọ xát trong n.g.ự.c anh, mềm mại ôn nhu nói: "... Vậy anh hỏi một chút."

Hàn Lặc bóp nhẹ gò má cô, cố ý trêu chọc cô: "Gọi một tiếng anh trai."

Hình tượng của anh lúc này vô cùng cao lớn, uy nghiêm.

Nếu như nói quyền lực là liều xuân dược tốt nhất, vậy cộng với cách nói chuyện phong lưu kia, ở trong lòng Túc Miểu, Hàn Lặc so với xuân dược càng làm cho người ta không thể kháng cự.

Cô không do dự tí tẹo nào, dùng giọng nói như chứa kẹo đường vượt chỉ tiêu gọi vài tiếng anh trai tốt.

Tất nhiên, đáp lại cô chính là sự nhiệt tình trước sau như một của Hàn Lặc.

Loading...