Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 798

Cập nhật lúc: 2024-10-02 08:33:45
Lượt xem: 20

Diêm quý phi đã gần bốn mươi tuổi, được chăm sóc rất tốt nên vẫn xinh đẹp rung động lòng người, khí chất cả người rất cao quý, ưu nhã, chỉ có sự phấn khởi trong khóe mắt kia như ẩn chứa vẻ âm u, lạnh lẽo cho người ta cảm giác người lạ đừng đến gần.

"Quý phi, lão nô đến lúc này là vì có chuyện quan trọng bẩm báo."

Đàm Cẩn cung kính quỳ xuống hành lễ, sau đó đã vội vã mở miệng nói: "Lúc lão nô đến phủ Chương Châu đã nhìn thấy một người có dáng vẻ giống Trịnh Quốc công lúc còn trẻ đến bảy phần, hơn nữa con của hắn quả thực giống hoàng thượng như đúc, lão nô nghi ngờ người kia chính là đại hoàng tử đã mất tích năm đó."

Kiến Lạc để không có nhi tử khiến tất cả thân vương đều nhìn chằm chằm vào hoàng vị, các thế lực trong triều cũng nhao nhao đứng lên ủng hộ thân vương, mà Diêm Tùng và Đàm Cẩn đều lựa chọn đứng về phía Yến vương kiêu dũng, thiện chiến và có danh vọng lớn nhất trong triều, vì vậy mối quan hệ giữa hai người này chính là hợp tác lẫn nhau.

Diêm Tùng là thủ phụ Nội Các, Đàm Cẩn là thái giám chưởng ấn Ti Lễ Giám, hai người liên hợp, cuối cùng đưa đến kết quả Kiến Lạc để bị mất đi quyền lực, gần như là một "hư đế", nếu như không có Cẩm Y Vệ của Mẫu Bân vẫn trung thành, chỉ sợ hoàng vị này đã khó mà giữ được.

"Ngươi nói cái gì? Không thể nào. Lúc đó tiện chủng kia đã bị dã thú ăn thịt, hơn nữa chuyện xảy ra ở kinh thành, hắn làm sao có thể xuất hiện ở Chương Châu, đó chính là vùng đất Nam Man cách kinh thành xa xôi như thế. Tuyệt đối không thể."

Diêm quý phi nghe vậy thì mặt mũi cũng tái đi, bà ta lập tức lắc đầu phủ nhận:

"Trên đời này không thiếu những người có dáng dấp giống nhau, có phải do người suy nghĩ nhiều không?"

"Nếu không có chứng cứ, lão nô cũng không dám nghĩ nhiều."

Đàm Cẩn trịnh trọng nói: "Hẳn là quý phi cũng nghe nói đến chuyện của dong riềng, tuy chuyện này đã lập được công không nhỏ nhưng cũng chưa đến mức được phong bá tước, mà thánh thượng không những phong người kia thành bá tước, còn phái cả Mẫu Bân đi theo lão nô đến đó, lão nô cảm thấy tám chín phần là vì để Mẫu Bân điều tra chuyện này"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-798.html.]

"Sao lại như vậy?" Lần này sắc mặt của Diêm quý phi hoàn toàn tái nhợt.

"Quý phu nương nương, ngài vẫn nên nhanh chóng thông báo cho thủ phụ đại nhân, để ông ấy nghĩ cách đối phó mới được." Đàm Cẩn lo lắng nói.

Ông ta vì đường lui mà phản bội hoàng thượng, gia nhập bè phái của Yến vương, nếu quả thực tìm được đại hoàng tử trở về, vậy thì tất cả mưu tính của ông ta đều trở thành uổng phí cả, đến lúc đó hoàng thượng muốn tính sổ, ông ta hoàn toàn không còn đường sống sót, bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng hết vào Yến Vương.

"Bản cung đã biết, vất vả cho Đàm công công, ngày mai bản cung lập tức gọi phụ thân tiến cung rồi bàn bạc chuyện này." Diêm quý phi nói, bà ta nắm c.h.ặ.t t.a.y mình, trên mặt đầy vẻ lạnh lẽo.

Nhìn thấy dáng vẻ oán giận, độc ác này của bà ta, Đàm Cẩn cũng không nhịn được mà âm thầm rùng mình.

"Vâng, lão nô xin cáo lui trước."

Đàm Cẩn cung kính nói, sau đó đã nhanh chóng rời đi, nếu ở chỗ này quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ, dù sao bây giờ Kiến Lạc đế cũng chưa biết rõ ông ta đã làm phản.

"A! Đáng chết!"

Chờ Đàm Cẩn đi rồi, dáng vẻ ưu nhã, ung dung của Diêm quý phi hoàn toàn bị xé rách, đột nhiên bà ta thét lên một tiếng bén nhọn, tất cả chén ngọc trên bàn đều bị quét xuống sàn nhà: "Muốn đưa hoàng vị cho tiện chủng kia? Mơ tưởng! Mơ tưởng!"

Năm đó bà ta và Thường thị cùng là thái tử trắc phi, rõ ràng đã nói người nào sinh nhi tử đầu tiên sẽ trở thành thái tử phi, bà ta và phụ thân của mình vất vả bày mưu tính kế, tuy không thể g.i.ế.c c.h.ế.t tiện nhân Thường thị nhưng đã có thể diệt trừ được tiểu tiện chủng kia. Vốn dĩ cho rằng thành công sinh được Duẫn Nhi thì bà ta đã có thể được làm hoàng hậu, nào ngờ hoàng thượng không giữ lời, không để ý đến lời phản đối của bách quan, kiên quyết lập một nữ nhân điên loạn làm hoàng hậu, khiến bà ta mất hết thể diện.

Loading...