Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 796

Cập nhật lúc: 2024-10-02 08:29:45
Lượt xem: 24

"Vậy là tốt rồi."

Thẩm Bích Thấm gật đầu, sau đó lại nói tiếp: "Cũng hy vọng tam gia không nên nói cho nàng ấy biết ta đã hỏi thăm về nàng ấy."

"Được." Nghe vậy Quý Hiên Dật cũng sững sờ nhưng hắn ta cũng chỉ biết cười khổ, gật đầu đồng ý.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, ta đi trước đây. Tam gia đã bị thương thì nghỉ ngơi cho tốt."

Thấy Quý Hiên Dật nhận lời mình, Thẩm Bích Thẩm mỉm cười đứng lên: "Chờ đến lúc Tam gia sắp rời đi thì thông báo cho ta biết một tiếng là được, ta tiễn huynh đi, tiện thể có một món quà lớn muốn tặng huynh."

"Ồ? Được, ta chờ." Quý Hiên Dật tò mò chớp mắt, hắn gật đầu một cách ưu nhã:

"Trên đường đi muội cũng cẩn thận, ta không tiễn muội được rồi."

"Ừm." Gật đầu với Quý Hiên Dật, Thẩm Bích Thấm quay đầu rời khỏi phòng.

Ngày mồng bảy tháng ba, chuyển nhà.

Ngày này bá tước phủ ở quận thành đã được chuẩn bị xong, Thẩm gia thăng quan và chuyển vào phủ bá tước.

Còn về tòa nhà ở thôn làng kia đã để Phùng lão đến đó ở, như vậy cũng tiện bề chăm sóc, ngoài ra Tôn Cường và Chu Phát Tài vẫn còn ở lại nơi này nên vấn đề an toàn tuyệt đối không cần lo lắng.

Bá tước thăng quan, hương thân, phú hào, quan viên địa phương đều nhao nhao đến cửa chúc mừng, trong thoáng chốc trước cửa bá tước phủ đã đông nghịt người, có thể nói vô cùng huyên náo.

Bá tước phủ này được xây theo quy định của phủ đệ công, hầu, bá ở Nam Minh, có mặt thú sơn vàng, viền bạc, tiền sảnh có bảy gian, phòng giữa bảy gian, phía sau bảy gian bảy gác, quả nhiên cực kỳ khí phái.

"Trung Nghĩa bá, bá phu nhân, chúc mừng, chúc mừng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-796.html.]

"Đa tạ, mời vào bên trong, mời vào bên trong.”

Hai người Thẩm Thủ Nghĩa và Thẩm Lâm thị mặc quan phục trên người, trên mặt đầy ý cười đứng ở cửa tiếp đãi khách khứa.

Ở Nam Minh, tiếp đón khách nam và khách nữ không ngồi chung một bàn, tuy ở nhân gian không câu nệ về điều này nhưng bây giờ đến bá tước phủ đều là các nhân vật có mặt mũi nên đương nhiên phải làm theo quy định. Vì vậy khi các khách nữ đến đây đều do Thẩm Lâm thị đón tiếp và đưa họ đến khu vực của khách nữ.

Tuy bây giờ Thẩm gia đã trở thành bá tước nhưng đầu tiên họ vẫn là thương nhân, chính vì vậy đã có rất nhiều thương nhân đến chúc mừng, các loại quà tặng trân quý vô cùng.

Thời này thương nhân của Nam Minh đã không còn thấp hèn như trong quá khứ nên khi thấy Thẩm gia có mối quan hệ rộng như vậy khiến người ta nhìn không khỏi ngạc nhiên, đồng thời cũng vô cùng hâm mộ.

Vì vậy sau khi tham dự yến hội và trở về, trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ chính là cố gắng tìm cách để giữ gìn mối quan hệ với Thẩm gia.

Trong chớp mắt Thẩm gia đã trở thành miếng bánh thơm ngon, trở thành đối tượng mà mọi người đều muốn cạnh tranh lôi kéo.

Mười lăm tháng ba, sau khi vết thương đã tốt hơn, Quý Hiên Dật cho hộ vệ thông báo Thẩm Bích Thẩm biết hắn ta chuẩn bị lên đường trở về kinh thành, trở về cùng với hắn còn có Mưu Bân trong khoảng thời gian này vẫn thường xuyên đến cửa Thẩm gia.

Sau khi nhận được tin, Thẩm Bích Thẩm quay về phòng mình cầm theo một bao đồ rồi đi đến bến đò. "Thấm Nhi, muội đã đến." Thấy Thẩm Bích Thấm đã đến, Quý Hiên Dật đứng ở đầu thuyền, khắp mặt đều là vẻ vui mừng, nét phong lưu, tuấn nhã không thể diễn tả hết.

"Ừ, ta có cái này cho huynh, vào khoang thuyền rồi nói." Thẩm Bích Thẩm mỉm cười, gật đầu nói.

"Đây chính là đại lễ muội tặng ta?"

Quý Hiên Dật nhìn thoáng qua túi đồ trong tay Thẩm Bích Thẩm và dẫn nàng vào trong khoang thuyền. Hắn ta cảm thấy không biết làm sao, nha đầu này giống như đã nắm bắt được hắn, nàng có thể lên thuyền của hắn ta mà không đề phòng như thế.

"Ừm, huynh mở ra nhìn thử đi." Thẩm Bích Thẩm mỉm cười, đưa túi đồ đến.

"Được."

Loading...