Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 741

Cập nhật lúc: 2024-09-27 14:58:08
Lượt xem: 29

"Chủ bộ, chuyện chức quan ở huyện kia, đã được chọn chưa?" Ở bên trong huyện nha, tri phủ vuốt râu nhìn thuộc hạ của mình hỏi.

"Hồi đại nhân, tiểu nhân đã chọn được mấy người khá tốt, chỉ là trong này có một người muốn hỏi ý kiến của đại nhân." Chủ bộ kia cung kích trả lời một câu, sau đó liền đưa phong tự tiến cử cho tri huyện.

"Hả? Thẩm Thủ Lễ sao?" Nhìn tên trên mặt thư thì tri huyện không nhịn được nheo mắt lại.

"Đúng vậy, hạ quan đã biết, người này chính là lão bản của Thẩm Ký, tam đệ của Thẩm Thủ Nghĩa." Chủ bộ kia ân cần tiến lên nói,"Tuy rằng Thẩm gia lão thái thái từng cáo thượng Thẩm Thủ Nghĩa lên công đường, nghe nói quan hệ hai nhà vô cùng căng thẳng, nhưng lúc trước không phải Thẩm gia còn vì Thẩm Kim Mai mà xuất đầu sao, bởi vậy tiểu nhân cũng không rõ ý của Thẩm gia cho lắm."

"Ừm, chính xác."

Nghe vậy, tri huyện cũng lâm vào trầm tư, đối với Thẩm Ký, đương nhiên hắn muốn mượn lực, nếu Thẩm gia thật sự còn cảm tình với chủ trạch, thì hắn cũng coi như là thuận nước đẩy thuyền, cho Thẩm Thủ Lễ kia lên, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tri phủ mới nhìn về phía chủ bộ nói,"Ngươi thấy thế nào?"

"Chuyện này, thứ cho hạ quan nói thẳng, cái gọi là đánh gãy xương cốt còn dính gân, huyết thống đương nhiên không thể chặt đứt được." Chủ bộ thoáng do dự sau đó mới mở miệng nói.

"Ngươi nói không sai, chính là như vậy, dù sao thì Chương Châu phủ chúng ta, mấy năm nay cũng tính là mưa thuận gió hòa, không nhiều chuyện lắm, chức huyện thừa kia cho Thẩm Thủ Lễ đảm nhận đi."

Nghe xong lời chủ bộ nói, tri huyện cũng cảm thấy đúng, cuối cùng đã gật đầu quyết định việc này.

"Rõ, hạ quan hiểu."

Thấy việc này làm xong hợp tâm ý của tri huyện thì trong lòng chủ bộ vô cùng vui mừng, sau lại nói tiếp, "Đại nhân, người nhậm chức điền sử kia cũng vì hi sinh do chấp hành nhiệm vụ, nên hiện giờ chức vị đó đang trống, hạ quan cũng chọn được vài người, mong người xem qua..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-741.html.]

"Lão gia!"

Nhưng đúng vào lúc này, tiếng của tri huyện phu nhân lập tức từ trong phòng truyền ra,Lão gia, người vào đây một chút, thiếp thân có việc muốn nói với người."

"Ai, phu nhân chờ một lát, ta tới ngay."

Đối với chuyện tri huyện phu nhân có thai, thì tri huyện tràn đầy hy vọng, nên hiện giờ cũng vô cùng phá lệ coi trọng, nghe thấy lời nàng ta nói thì lập tức hoãn công vụ đứng dậy đi vào bên trong,”Không phải phu nhân về thăm nhà sao, sao lại về sớm như vậy, không biết gọi vi phu vào đây là có chuyện gì?"

"Lão gia, chuyện là như này, người cũng biết đại ca của ta có một thân võ nghệ vô cùng tốt, từ nhỏ đã có tâm nguyện xuất lực cho đất nước, giờ lại nghe nói, vị trí điền sử kia đang trống, vậy nên muốn được vào vị trí này."

Tri huyện phu nhân nói rồi lấy chiếc khóa trường mệnh ra,Còn có, nghe nói ta mang thai, phụ thân cùng đại ca đã đưa cho thiếp cái này với mong muốn giúp ta sinh ra được một nam tử khỏe mạnh."

"Đây là?"

Tiếp nhận lấy chiếc khóa trường mệnh kia, việc đầu tiên tri phủ làm là nhận lấy đánh giá cẩn thận một lần, sau lại trợn tròn hai mắt nói,”Đây... Đây là cực phẩm phỉ thúy!"

"Kiến thức này thiếp thân cũng không hiểu nhiều, chỉ là đại ca nói, hắn cũng bỏ ra rất nhiều tiền mới có được, cũng may là vận khí của hắn tốt, thứ này ngay cả thiên kim tiểu thư muốn cầu cũng khó có được."

Tri huyện phu nhân tỏ vẻ vô cùng ngây thơ lắc đầu, sau đó sùng bái nói với tri huyện,"Vẫn là lão gia lợi hại, vừa nhìn đã nhận ra là phỉ thúy, thiếp thân còn tưởng đây chỉ là một chiếc khóa lưu ly bình thường.”

"Ha ha ha, phu nhân đã có thể không biết được, đây chính là cực phẩm phỉ thúy, ai da, cả đất nước này chỉ sợ đế vương cũng chỉ có một chiếc."

Thấy phu nhân nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái như vậy, nội tâm tri huyện vô cùng thỏa mãn, sau khi cười to mấy tiếng, mới nhìn lại mắt trái của chiếc khóa kia nói,"Chỉ tiếc là chiếc khóa này đã khắc tên, nếu muốn cho hài tử nhà chúng ta dùng, chỉ sợ là phải khắc thêm một lần nữa mới được."

Loading...