Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 718

Cập nhật lúc: 2024-09-27 14:32:48
Lượt xem: 46

Nói xong, Quý tri phủ dẫn theo quan viên lớn nhỏ rời đi, tiếp sau đó là các hương thân bá tánh sôi nổi đi vào Thẩm trạch để chúc mừng, trong nhất thời trước cổng lớn của Thẩm gia xe ngựa như nước, người lui đến không dứt, dường như đạp vỡ ngạch cửa.

Ngày đó, toàn bộ bá tánh trong quận thành giống như ăn tết, múa rồng múa sư không ngừng, bọn nha dịch cầm Kim Bảng tự chế, cả đường đi đều khua chiêng gõ trống, đi quanh thành ba vòng, đem việc Lâm Chấn và Mộ Dung Húc thi đậu tam nguyên báo cáo cho bá tánh toàn thành biết.

Đêm đó, Thẩm gia mở một buổi tiệc ở trong thôn, muốn chiêu đãi hương thân và bạn tốt, bên phía Quý Tiên lâu cũng tự mình phái đầu bếp đến, lần này không phải tiệc cơ động, mà là tổ chức một lần đều phải hai mấy bàn tiệc rượu, thật sự làm các thôn dân mở rộng tầm mắt.

Ngoài ra, những thân sĩ phú hộ biết được tin tức cũng sẽ đến nhà chúc mừng, người bị dò hỏi trọng điểm nhất chính là bảng hiệu Thẩm Ký, bây giờ bảng hiệu kia của quán Thẩm Ký chính là do Hàn Lâm lão gia Lâm Chấn tự mình viết, Trạng Nguyên tam nguyên thi đậu, riêng cái bảng hiệu này đã chính là chiêu bài lớn nhất.

Từ giờ phút này trở đi, rốt cuộc thì Thẩm gia cũng đã có một vị trí nhỏ ở phủ Chương Châu, từ nay về sau làm việc sẽ không quá cần phải hạ thấp nữa, có thể yên tâm thi triển quyền cước, phát triển toàn diện hơn.

Việc Lâm Chấn thi đậu tam nguyên rất nhanh đã truyền đến thôn Khoa Sơn, không quá mấy ngày, tru huyện Trường Thái đã dẫn theo Lâm thôn trưởng và một số lão nhân có chức có quyền cùng nhau đi đến, vì việc thi đậu tam nguyên, đây chính là một vinh quang lớn lao, không thể trách được người thôn Khoa Sơn coi trọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-718.html.]

Lâm Chấn vẫn luôn là người thôn Khoa Sơn, việc này từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi, huống chi thánh chỉ cũng nói rõ, là đến quê nhà lập đền thờ, bởi vậy nên đền thờ thi đậu tam nguyên của Lâm Chấn nên xây ở thôn Khoa Sơn, hơn nữa bản thân Lâm Bác Văn cũng là người thôn Khoa Sơn thì cũng hy vọng quê nhà cũng có chút vinh quang, cho nên đền thờ này ông đã thay Lâm Chấn làm chủ, đặt ở thôn Khoa Sơn.

Mặc dù ở thôn Thẩm Gia, tuy rằng mọi người cũng tiếc vì thiếu mất một cái đền thờ, nhưng vẫn có đền thờ của Mộ Dung Húc ở đó, nên cuối cùng lão trưởng thôn cũng hiểu cho mà đồng ý.

Thấy Lâm Bác Văn đáp ứng, mọi người trong huyện Trường Thái và thôn Khoa Sơn tất nhiên là vô cùng vui mừng, lập tức dẫn theo mọi người đi tu sửa đền thờ, mà ở Thẩm gia thôn cũng giống như vậy hấp tấp tư sửa xâu phường Võ Trạng Nguyên, vị trí được chọn là ở trước thôn bên cạnh đền thờ, là vinh quang tượng trưng cho thôn Thẩm gia.

Phủ Chương Châu đồng thời có hai Trạng Nguyên thi đậu tam nguyên là đề tài được mọi người bàn bạc đến hơn nửa tháng sau mới bình ổn, đương nhiên, đây là đối với người ngoài, còn đối với Thẩm gia thì vẫn tiếp tục tập trung vào công việc kinh doanh của nhà mình.

Hiện tại, Thẩm Bích Thẩm muốn phát triển lĩnh vực khai thác quặng mỏ để tăng thêm nguồn thu cho Thẩm gia, nhưng đây cũng là vấn đề khiến nàng phát sầu trong mấy ngày nay, bởi các quặng khoáng sản quá quý hiếm, dù có tìm được quặng để mua thì trong tay nàng cũng không có nhiều tiền đến thế. Đúng lúc này, một người tên Ngô Chùy, là một trong những người kéo thuyền được chiêu mộ đợt trước nói quê nhà hắn ở huyện An Khê, trấn Cảm Đức, thôn Phan Điền có mỏ quặng chưa được khai phá, Thẩm Bích Thấm có thể thu mua lại quặng này với giá thấp.

"Rất tốt, nếu nơi đó thực sự có quặng sắt, liền nhớ ngươi một công lớn!"

Nói xong, Thẩm Bích Thấm lộ vẻ mặt vui mừng nói với Lưu Trường Phúc: "Bảo những gia đinh kia chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền đi tới thôn Phan Điền, Ngô Chùy, người cũng chuẩn bị đi, ngày mai còn cần ngươi dẫn đường."

Loading...