Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 710

Cập nhật lúc: 2024-09-26 09:36:07
Lượt xem: 56

Thấy vậy, Thẩm Bích Thẩm có chút không vui nhìn Thẩm Chi Nhi một cái, nhưng nàng cũng không từ chối, sau khi bảo Phong Ngâm nhận lấy lễ vậy, mới nắm lấy tay Thẩm Chi Nhi vui mừng nói: "Có thai là chuyện tốt, Chi Nhi tỷ, muội chúc mừng tỷ nhé."

"Không phải cũng nhờ muội sao, mẹ chồng tỷ khi biết tỷ mang thai, muội không thấy bà ấy vui mừng đến mức nào đâu, những hạ lễ này đều là do bà ấy đích thân chọn đấy.

Xoa bụng của mình, Thẩm Chi Nhi cũng dịu dàng cười, hơi thở của người mẹ trên người nàng khiến cho cả người từ trong ra ngoài của nàng tỏa ra một loại khí chất dịu dàng, khiến người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Thím cũng khách sáo quá rồi, mấy thứ này rất tốt, hai người cảm ơn thím giúp muội nhé." Thẩm Bích Thẩm mỉm cười, sau đó tiếp tục dặn dò nói: "Bây giờ tỷ đang mang thai, sau này cần phải chú ý sức khỏe của mình, những chuyện trong tiệm cũng nên để sang một bên"

"Tỷ sẽ chú ý chuyện này, tỷ vừa mang thai, mẹ chồng tỷ vốn không muốn cho tỷ đến cửa hàng, nhưng mà việc buôn bán của cửa hàng quá tốt, nhìn thấy mọi người vừa bận vừa lo lắng, cuối cùng tỷ đã năn nỉ nói chỉ giúp mọi người thu tiền, tính toán sổ sách, không làm việc nặng, thì mọi người mới đồng ý đấy."

Nhắc đến việc kinh doanh, Thẩm Chi Nhi lập tức trở nên tích cực, vẻ mặt vui tươi nói: "Thấm Nhi, tỷ biết ngay những thứ muội nghĩ ra đều sẽ bán rất đắt hàng mà, việc kinh doanh trong cửa hàng tốt như vậy, sau khi cha mẹ chồng của tỷ biết cửa hàng được muội nhượng quyền thì lập tức khen tỷ có tầm nhìn xa.

"Tất nhiên, Chi Nhi tỷ vốn dĩ rất thông minh, nếu không thì sao có thể khiến Thiên Hộ ca vừa gặp đã thương chứ." Thẩm Bích Thấm nhìn về phía Trần Dĩ Thành trêu chọc nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-710.html.]

"Ai nha, Thấm Nhi muội muội, muội thật là, tỷ đang nói chuyện nghiêm túc với muội đấy." Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Chi Nhi lập tức đỏ bừng, tỏ ra không vui trừng mắt nhìn Thẩm Bích Thấm một cái.

"Ngũ cô nương nói rất đúng, nương tử của tại hạ thực sự là một nữ tử vừa thông minh vừa hiền huệ, có thể cưới được nàng là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời của ta." Những lời này tuyệt đối là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của Trần Dĩ Thành.

Nhà họ Trần từ sau khi Trần lão gia lâm bệnh nặng thì cuộc sống càng ngày càng khó khăn, nếu không phải nhờ Thẩm Chi Nhi kịp thời gả đến, giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình, thì hắn cũng suýt chút nữa phải từ bỏ con đường làm quan của mình.

Hơn nữa, từ sau khi Thẩm Chi Nhi đến nhà của họ, hiếu thuận với cha mẹ chồng, cần cù tiết kiệm quản lý gia đình, sức khỏe của phụ thân cũng nhanh chóng được cải thiện, hiện giờ lại kinh doanh quán ăn bán Tào phở mặn, việc làm ăn càng thêm rực rỡ hơn, số tiền cần thiết để tham gia khoa cử của hắn cũng có rồi, nàng ấy còn đang mang thai cốt nhục của hắn, Thẩm Chi Nhi quả thực đúng là quý nhân (*ngôi sao may mắn) của nhà họ Trần nhà hắn.

"Tướng công, chàng đang nói cái gì thế, đây vốn là việc thiếp nên làm mà."

Nghe Trần Dĩ Thành khen ngợi mình như vậy trước mặt của Thẩm Bích Thẩm, Thẩm Chi Nhi xấu hổ cúi đầu, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, càng cảm thấy biết ơn Thẩm Bích Thấm hơn.

Bây giờ công việc kinh doanh trong nhà càng ngày càng phát đạt, nàng cũng đang mang thai, tướng công lại yêu thương chiều chuộng nàng, cha mẹ chồng cũng cực kỳ quan tâm yêu quý nàng, cuộc sống vô cùng hạnh phúc, rất nhiều tỷ muội ở trong thôn đều hâm mộ nàng gả cho một gia đình tốt đấy.

Mà tất cả những điều này đều do Thẩm Bích Thẩm mang đến cho nàng, nếu như không có sự giúp đỡ của Thẩm Bích Thấm, dựa theo điều kiện trước kia của nhà nàng hoàn toàn không thể với đến được nhà họ Trần, nàng cũng không có cơ hội được học cách tính toán, sau đó nhận được sự coi trọng của nhà họ Trần, như vậy thì cũng sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.

Loading...