Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trở thành con gái đại gia - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-06 19:01:29
Lượt xem: 316

Tiếng vả mặt bốp bốp bốp vang lên trong đầu tôi, liếc nhìn vẻ mong đợi trên mặt Cố Ngôn Chi xong tôi chỉ có thể đem cha mẹ cậu ấy ra làm lí do.

“Còn cha mẹ cậu chưa phát biểu ý kiến.”

"Nhà tôi bà nội đã lên tiếng nghĩa là cha mẹ tôi cũng đã đồng ý.”

Ủa ủa??? Hình như cốt truyện đi sai hướng rồi phải không? Không phải đoạn này nên từ chối, sau đó hai nhà trở mặt thành thù, sau đó đến tình tiết vả mặt bốp bốp bốp chứ, sao lại chuyển sang cốt truyện Mary Sue rồi??? Đi hết cảnh này xong sau đó đến đoạn bàn ngày gả cưới luôn rồi đúng không? Nghĩ đến đây, tôi hoảng sợ vội vã giơ tay xin phát biểu.

“Con có ý kiến!”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Dưới lầu cả nhà người ngay lập tức chuyển ánh nhìn vào tôi. Ánh mắt "chuyện gì nói mau” của mẹ làm tim tôi lạc nhịp.

“Mọi người còn chưa hỏi ý kiến của con, sao đã vội quyết định.”

Còn chưa nói xong góc áo đã bị nắm lấy, quay qua đối diện với ánh mắt tối sầm của Cố Ngôn Chi làm tôi cảm thấy bản thân hơi quá đáng 1 giây.

"Cậu không đồng ý hả? Cậu thích người khác rồi hả?”

Ngậm m.á.u phun người ghê chưa? Làm như tôi là kẻ phụ tình, hứa hẹn đủ điều sau đó bỏ rơi người ta không bằng. Cạn lời 3 giây, tôi mới giải thích được với cậu ấy.

“Không phải, chỉ là tôi cảm thấy chuyện này còn vô lí hơn nằm mơ, hoàn toàn không có cảm giác chân thật”

Mới cách đây mấy ngày tôi còn là một người bình thường, muốn ăn một bữa ngon còn phải tính xem đủ tiền không, cuối tháng bò hầm cải chua hay lẩu thái chua cay, đã để dành đủ chưa. Bây giờ tôi vẫn cứ cảm thấy mình đang nằm mơ, một giấc mơ tham lam, vừa muốn nhiều tiền lại có trai đẹp. Chưa thể thích nghi với cuộc sống trong mơ này.

17

Sau khi gia đình Cố Ngôn Chi ra về, cả nhà tôi họp khẩn cấp, sau đó đầu óc tôi quay cuồng nghe cha mẹ cãi nhau. Mẹ tôi muốn tìm một người gia thế tương xứng còn cha tôi muốn tìm một người kém hơn một bậc cho dễ quản lý???

"Cha mẹ, con phải nhắc lại một lần nữa, con gái hai vị chỉ mới 20 tuổi, là một cô gái xinh đẹp như hoa, cuộc đời vừa bước vào độ xuân thì, còn đang học đại học, chuyện yêu đương không gấp.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tro-thanh-con-gai-dai-gia/10.html.]

Tôi trấn an được cha mẹ nhưng không thể ngăn cản sự tấn công của Cố Ngô Chi. Sáng sớm tinh mơ vừa ra khỏi cửa đã có một anh chàng đẹp trai ngời ngời mặc đồ thể thao màu trắng tươi cười rạng rỡ đứng chờ sẵn.

“Buổi sáng tốt lành, chạy chung nha.”

Sau đó bọn tôi không nói năng gì chạy một vòng cùng nhau, bạn cũng biết đó, đẹp trai cỡ Cố Ngôn Chi còn tươi cười nhìn tôi, tôi thật sự không thể từ chối được. Những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện đậu xuống trên gương mặt Cố Ngôn Chi như bỏ thêm filter, khocậu ấy khắc khắc đó khiến trái tim tôi rung rinh d.a.o động.

Không thể tưởng được, thần tượng toàn trường như Cố Ngôn Chi lại bám dai hơn đỉa, chỉ cần ra khỏi nhà trăm phần trăm sẽ "ngẫu nhiên” gặp được cậu ấy. Đổ rác cũng gặp phải mặt cậu ấy, tôi cạn lời thật sự. Tôi nghi ngờ cậu ấy gắn camera chỉa thẳng vô cửa nhà tôi chứ giây trước tôi vừa mở cửa bước ra giây sau cậu ấy đã xách bịch rác tung tăng xuất hiện. Trên mặt còn mang vẻ mặt vô tội bắt đầu ăn nói xà lơ: "Trùng hợp ghê, lại gặp được cậu rồi, cậu cũng đi đổ rác hả?”

Trùng hợp hay không trùng hợp trong lòng cậu biết rõ hơn ai hết.

18

Bức xúc kể cho nhỏ bạn thân nghe, nghe xong nó còn liếc xéo tôi với vẻ mặt “được rồi đừng nói đừng khoe nữa”: “Nếu là tôi, nếu trai đẹp tầm đó để ý tôi, tôi lập tức nhào tới liền.”

Tôi không nao núng, trêu chọc nó một câu: “Cậu bỏ được bạn trai cậu à? Lộ Khuyết cũng không kém Cố Ngôn Chi đâu.”

"Đừng nhắc nữa, chia tay rồi. Con gái chỉ xinh đẹp khi ở một mình.”

Tôi không thế nào coi trọng thể loại 1 tháng chia tay 3 lần cùng một người này. Thật sự tôi không hiểu nổi ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì, mà nhỏ bạn thân tôi suốt ngày chia tay mà không thấy đổi người yêu mới.

Cánh tay đột ngột bị Hạ Tiểu Hữu ôm lấy, ánh mắt cô nàng này bỗng sáng lên lấp lánh: “Hình như tôi nhìn thấy Cố Ngôn Chi”

Nhìn theo hướng nó chỉ, đúng là Cố Ngôn Chi rồi, cậu ấy đang đi vào cửa hàng đối diện, không phải đi một mình, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang thân thiết ôm lấy cánh tay cậu ấy, nhìn rất đẹp đôi. Đúng là chỉ có các cô gái được nuông chiều sống trong nhung lụa từ nhỏ mới xứng với cậu ấy. Nước chanh trong miệng bỗng nhiên không còn vị gì, chỉ thấy n.g.ự.c nặng nề khó chịu.

 

"Ai bên cạnh anh ấy vậy?”

"Không biết, bọn tôi đâu có thân đâu.”

Nhỏ bạn thân như nhận ra điều gì, liếc tôi một cái sau đó mở miệng chọc ghẹo tôi: "Ai da, mùi gì vậy nhỉ? Sao vậy, nhìn thấy người ta có đôi có cặp cái ghen tị không? Hối hận không? Đã sớm nói với cậu, đừng giữ giá, đừng làm giá. Giờ thì hay rồi, miếng ngon đến miệng lại còn rơi ra đã vậy còn rơi vào chén của người khác nữa chứ.”

 

Loading...