Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Trò chơi trực tuyến] Xây Dựng Thành Phố Ẩm Thực - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-08-08 12:23:24
Lượt xem: 21

Mỗi lần Thục Nông nhắc đến một món ăn, tâm trạng của mọi người lại càng thêm sôi nổi.

 

Mặc dù không biết đó là món gì nhưng chỉ nghe tên thôi đã thấy thèm, họ mong chờ từng giây từng phút.

 

"Bánh nhân đã rất ngon, vậy mà còn có món ngon hơn nữa."

 

"Đừng nói bánh nhân nữa, giờ mình lại thèm c.h.ế.t mất, mà chưa đến giờ ăn."

 

"Mọi người, mọi người đều đã ăn bánh nhân rồi à?"

 

Một giọng nói yếu ớt vang lên trong đám đông, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Mọi người nói chuyện rôm rả.

 

"Cậu chưa ăn à? Rất rẻ mà."

 

"Ở cổng thành chủ phủ có bán đấy."

 

Người hỏi câu đó gãi đầu xấu hổ: "Tôi mua rồi, nhưng chưa kịp ăn thì bị Từ Cường cướp mất."

 

"Từ Cường là ai? Sao không báo với vệ binh?" Thục Nông không ngờ chuyện tồi tệ như vậy lại xảy ra trong lãnh địa của mình.

 

Đối phương cúi đầu, nói nhỏ: "Từ Cường thường xuyên cướp đồ, thành chủ trước cũng không làm gì được hắn."

 

"Bây giờ tôi là thành chủ, luật lệ của thành Mộc Miên phải thay đổi." 

 

Thục Nông ngẩng cao đầu.

 

Mọi người dõi theo Thục Nông rời đi.

 

"Thành chủ muốn đòi lại công bằng cho chúng ta?"

 

"Nhưng thành chủ có đối phó được Từ Cường không? Hắn mạnh lắm."

 

"Tôi nghĩ là được, thành chủ làm được bánh nhân thịt heo ngon như vậy, còn gì không làm được chứ?"

 

...

 

Những người bình thường sinh ra và lớn lên ở Lam Châu từ nhỏ đã bị nhồi nhét vào đầu rằng họ là người hạ đẳng, ai cũng có thể dẫm đạp lên họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tro-choi-truc-tuyen-xay-dung-thanh-pho-am-thuc/chuong-16.html.]

 

Quỳ lâu rồi, giờ lại có một cánh tay mạnh mẽ muốn nâng họ đứng dậy.

 

Cảm giác này vừa lạ lẫm, vừa tuyệt vời, khiến họ vô cùng mong đợi.

 

Bóng dáng Thục Nông trong mắt họ trở nên cao lớn hơn.

 

Thục Nông bước ra khỏi thành chủ phủ, vệ binh nhận ra cô: "Thành chủ, ngày mới tốt lành."

 

Hóa ra đây là thành chủ mới!

 

Cảm nhận ánh mắt tò mò đổ dồn về mình, Thục Nông bình thản gật đầu, cô hỏi: "Mọi người có thấy ai tên Từ Cường không?"

 

"Tôi vừa thấy Từ Cường ở ngõ phía trước." Có người ngay lập tức đáp lời cô.

Thục Nông phát huy năng lực toàn tri, mọi thứ xung quanh thu nhỏ vào trong tầm nhận thức của cô, ngay lập tức cô thấy rõ mọi việc đang diễn ra trong con hẻm.

 

Từ Cường vẫn chưa biết mình đang bị theo dõi.

 

Hắn ăn liền bốn chiếc bánh nhân vẫn chưa thấy đủ, đang định cướp thêm từ người thứ ba.

 

"Giao bánh nhân ra đây." Từ Cường hung dữ đưa tay về phía người thứ ba.

 

Người kia không dám chống lại, sợ hãi với nước mắt đong đầy sắp đưa bánh ra, đột nhiên, Từ Cường bay lên không trung.

 

Đúng vậy, không sai, hắn bay lên.

 

Bay cao đến hai tầng lầu rồi rơi xuống mạnh, mặt đập xuống đất, trông thật thảm hại.

 

Từ Cường đau đớn kêu lên, bò dậy, giận dữ nhìn quanh: "Ai, dám đánh lén, có gan thì ra đây đấu trực diện."

 

Gió nâng đỡ Thục Nông, cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, lơ lửng trước mặt Từ Cường, nhìn xuống hắn: "Từ Cường, hôm qua và hôm nay, ngươi đã cướp bánh nhân của cư dân thành Mộc Miên, đúng không?"

 

Từ Cường vẫn chưa nhận ra mình đã gây sự với ai, vẫn kiêu ngạo: "Là ta thì sao?"

 

"Rời khỏi thành Mộc Miên, từ hôm nay, ngươi không còn là cư dân của thành Mộc Miên nữa."

 

Lãnh địa của cô không dung chứa kẻ vô lại.

 

 

Loading...