Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trình Hoa Chương - 16

Cập nhật lúc: 2024-08-20 09:20:56
Lượt xem: 128

Ta không hiểu ý nghĩa của những từ ngữ cao siêu đó, cũng không thể hình dung ra “xuyên không” là gì. Nhưng điều đó không ngăn cản ta lập tức nhận ra một sự thật -

Tôn quý phi cũng là một người đến từ thời hiện đại.

Nàng ta là một người xuyên không hoàn toàn khác biệt với Lan Anh. Nàng ta hòa nhập vào cái “xã hội phong kiến cổ đại vạn ác ăn thịt người” này một cách hoàn hảo, không chút khác biệt, thậm chí còn giống “người cổ đại” hơn cả ta, hơn cả v.ú nuôi, hơn cả những nữ công đã c.h.ế.t trong đại điện kia. Như quạ đen ẩn mình trong bóng tối, như cánh dơi trú ngụ trong đêm dài, như bọ hung rơi vào hố phân, nàng ta sống trong thế giới này thật sự thoải mái tự tại.

Cũng chính lúc này, mảnh giấy trong miệng t.h.i t.h.ể Lan Anh như tia chớp xẹt qua tâm trí ta.

“Con đàn bà xuyên không thích làm nổi, đáng đời!”

Đúng vậy, chỉ có những người cũng đến từ “thế kỷ hai mươi mốt” mới có thể ghen tị với Lan Anh đến vậy!

Mồ hôi lạnh túa ra như ngàn lưỡi d.a.o cứa vào sống lưng ta. Khi nhìn vào khuôn mặt Tôn Hoàng hậu lần nữa, trong mắt ta, nàng ta chẳng khác nào một người đã chết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trinh-hoa-chuong/16.html.]

“Thế à? Dù không cho phép, ta cũng đã mặc những thứ này nhiều lần rồi. Hoàng hậu nương nương, người có thể làm gì ta?”

Tôn Hoàng hậu chắc hẳn rất muốn trừng trị ta.

Nhưng tiếc thay, nàng ta còn chưa kịp hành động thì thánh chỉ của Chu Mãnhđã đến. Chu Mãnhđau lòng vì ta không thể trở thành hoàng hậu, nên đã đặc biệt hạ thánh chỉ, phong ta làm Hoàng quý phi, ban tặng áo choàng thêu chim trĩ. Vài ngày nữa, ta sẽ được cử hành lễ sắc phong cùng với Tôn Hoàng hậu, với một nửa nghi thức dành cho hoàng hậu.

Chim trĩ, một loài chim có hình dáng rất giống phượng hoàng.

Sắc mặt Tôn hoàng hậu ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng ta nhìn ta, nghiến răng ken két: “Ngươi đừng vội đắc ý, hãy cầu cho cái bụng của ngươi cũng biết tranh giành sủng ái như ta đây này!”

Khoảng một tháng sau lễ sắc phong, có tin tức truyền đến rằng Tôn Hoàng hậu lại mang thai.

Lần này, trái tim Chu Mãnh lại hoàn toàn hướng về phía nàng ta, sự quan tâm dành cho ta cũng dần phai nhạt. Tôn Hoàng hậu đắc ý lắm, nàng ta nhiều lần lấy cớ chuyện tóc tai mà gây khó dễ cho ta. Ngay cả đám cung nữ quét dọn cũng lén lút tụ tập nơi góc khuất bàn tán: “Đàn bà mà, con cái mới là quan trọng. Các người nhìn Hoàng quý phi kìa, dù được sủng ái đến đâu, cũng chỉ là con gà mái không biết đẻ.”

Ta đưa tay xoa bụng. Ừ nhỉ, khi ta còn ở chốn lầu xanh, đã bị ép uống thuốc tuyệt tự rồi.

Loading...