Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trăng Sáng Tự Chiếu Rọi Lấy Ta - Chương 6 + 7

Cập nhật lúc: 2024-05-11 08:49:31
Lượt xem: 2,818

6

Kim Lăng là một nơi phồn hoa giàu có.

Anan

Có lẽ năm năm trôi qua, ta đã lớn hơn một chút, dung nhan cũng đẹp hơn.

Ta đổi tên thành Chúc Nam Tinh, mang theo một đứa trẻ, dựa vào nghề thêu đã học được trong lầu để an cư lập nghiệp ở đây.

Là một quả phụ nổi tiếng khắp phố Trường Ninh.

Vừa đuổi Túc Dương ra ngoài chơi, dặn nó đừng làm phiền ta thêu thì người bạn thân Thẩm Ương Ương đã như một cơn gió ào vào.

"Nam Tinh, lần này ngươi chắc chắn phải giúp ta."

Ta thở dài: "Ương Ương, ta thật sự không giúp được ngươi."

Ương Ương kéo tay áo ta nũng nịu: "Cầu xin ngươi mà Nam Tinh, cơ hội này rất quan trọng."

"Phu nhân của Tri phủ rất thích thêu thùa, kĩ thuật thêu hai mặt của ngươi ở Kim Lăng không ai sánh bằng, nếu ngươi chịu giúp ta thêu một chiếc bình phong nhỏ, ta chắc chắn có thể mở được cánh cửa lớn của nhà Tri phủ."

Ta nhất thời nghẹn lời, thêu hai mặt là bí truyền của Bách Hoa Lâu, những năm gần đây, người học được kĩ thuật này không quá năm người.

Nhưng Ương Ương quả thực đã giúp đỡ bọn ta rất nhiều.

Lúc mới đến Kim Lăng, ta không có hộ tịch và giấy thông hành, suýt bị bắt đi, là nàng thấy ta đáng thương nên đã cứu ta, còn giúp ta tìm cách nhờ người làm hộ tịch.

Sau đó, lúc ta sinh Túc Dương bị khó sinh, cũng là nàng đã lén lấy một cây nhân sâm trăm năm trong nhà, cứu mạng mẹ con ta.

"Cầu xin ngươi mà Nam Tinh~"

Nàng chớp chớp đôi mắt to, bĩu môi giả bộ đáng thương:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trang-sang-tu-chieu-roi-lay-ta/chuong-6-7.html.]

"Nếu không giành được vị khách lớn là phu nhân Tri phủ, năm nay tiệm của ta sẽ phải đóng cửa đại cát rồi."

"Đến lúc đó ta chỉ còn nước bị cha ta gả cho lão già góa vợ kia thôi!"

Thẩm Ương Ương năm nay mười chín, trong nhà vẫn luôn lo lắng chuyện hôn sự của nàng.

Nhưng nàng lại rất có tài kinh doanh, nắm giữ mạng mạch của không ít cửa tiệm trong nhà, vì vậy vẫn chưa bị đưa đi liên hôn.

Nhưng năm nay, sanh ý của nhà họ Thẩm liên tục gặp trắc trở, nếu lần này thực sự thất bại, có lẽ nàng sẽ bị gả cho kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Thẩm - Lục Thanh Dã, kẻ đã c h ế t ba đời vợ.

"Ương Ương, ta sẽ giúp ngươi."

"Nhưng ngươi cũng biết, ta không muốn để kĩ thuật thêu hai mặt này lộ ra trước mặt người khác, ta có nỗi khổ riêng."

Nàng thề thốt với ta: "Chỉ là quà tặng cho phu nhân Tri phủ thôi, sẽ không công khai đâu!"

7

Nhưng cả hai chúng ta đều đánh giá thấp bản tính thích khoe khoang của phụ nữ.

Chiếc bình phong ta mất một tháng để thêu, sau khi tặng đi đến ngày thứ hai, đã bị các phu nhân tiểu thư có mặt mũi ở Kim Lăng thưởng thức khắp nơi.

Ương Ương như nguyện giành được vị khách lớn là phu nhân Tri phủ, còn chuyện ta biết thêu hai mặt cũng truyền khắp Kim Lăng.

Vô số phu nhân tiểu thư sai người đến tận cửa, muốn ta thêu đồ cho họ.

Một góa phụ mang theo trẻ nhỏ như ta, làm sao chống lại được những người có quyền có thế đó.

Không chịu nỗi sự xáo trộn trong cuộc sống như này, ta chỉ còn cách tính toán số tiền còn lại trong nhà, chuẩn bị đưa Túc Dương bỏ trốn.

Nhưng không biết tại sao Lục Thanh Dã đột nhiên cũng có hứng thú với thêu hai mặt, loan truyền rằng ta là người của hắn.

Loading...