Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tràng Nam Tường tiểu thư - Chương 2: Kế hoạch của di nương

Cập nhật lúc: 2024-05-25 10:06:42
Lượt xem: 2,067

Ba năm trước, mẫu thân qua đời, di nương về quê chịu tang, nhìn trúng dung mạo hơn người của ta, liền mang ta về kinh thành, lấy danh nghĩa nương tựa sống tại phủ Thượng thư.

"Thượng thư chỉ có một đứa con trai độc nhất, lại còn là nhân trung long phượng, tiền đồ vô lượng. Nó từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, phẩm hạnh ngay thẳng, ra ngoài không ve vãn hoa liễu, trong nhà cũng không có thông phòng thị tẩm.

"Dù dùng cách gì, con nhất định phải có được nó. Nếu thành công, hai muội muội của con ta sẽ tự mình tìm cho các con ấy một nhà chồng tốt. Còn nếu con không thành công, liền để nhị muội muội đến, nhị muội muội không được, liền để tam muội muội đến."

Lúc đó, nhị muội muội mười ba tuổi, tam muội muội mới mười một.

Lời nói của di nương nửa phần khuyên nhủ, nửa phần uy hiếp.

Di nương là thiếp thất, nhiều năm không con, đại phu nhân Chu phủ mất đã nhiều năm, bà ta vẫn luôn không thể bước lên ngôi vị chủ mẫu, cấp thiết cần người nhà giúp đỡ một tay.

Ta đồng ý.

Dù sao, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Kim An, ta cũng động lòng.

Một quân tử như ngọc, thiếu nữ nào mà chẳng rung động?

Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ đó, hắn quá mức quân tử.

 

Ba năm qua, ta đã dùng hết mọi cách.

Tựa vào ngực, ngã xuống hồ, hắt nước ướt áo, thổi vào tai, ngậm ngón tay…

Cái gì nên làm, cái gì không nên làm đều thử qua một lần, nhưng cũng không thể khiến hắn có chút hành vi gì quá phận với ta.

Ta đã từng hoài nghi hắn có sở thích đoạn tụ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/trang-nam-tuong-tieu-thu/chuong-2-ke-hoach-cua-di-nuong.html.]

Cho đến một lần, ta nhìn thấy hắn nói chuyện với Nguyễn Tố Tâm, dáng vẻ dè dặt, mặt đỏ tai hồng.

Lúc đó mới hiểu, không phải hắn không thích nữ nhân.

Chỉ là hắn không thích loại như ta.

Hắn ái mộ những tiểu thư khuê các, đoan trang, phẩm hạnh cao khiết.

Ái mộ vầng trăng sáng nhất kinh thành, Nguyễn Tố Tâm.

Anan

Ta vô cùng chán nản.

Di nương lại không cho là vậy.

"Ta không tin có nam nhân nào không thích loại như con, Chu Kim An có quân tử đến đâu, chẳng lẽ không phải nam nhân sao?"

Dưới sự kiên trì của bà ta, ta càng chiến càng thua, càng thua càng chiến.

Trong phủ, ánh mắt của đám hạ nhân nhìn ta dần trở nên khinh thường khinh bỉ.

Ngoài phủ, danh tiếng nữ truy nam của ta truyền ra ngoài.

Các công tử tiểu thư kinh thành thường lấy ta làm trò cười.

Còn đặt cho một cái tên nghe rất kêu: Tràng Nam Tường tiểu thư.

Ta họ Trang, tên Nam Oanh.

Cũng, rất thích hợp.

Loading...