Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trấn Viễn Tướng quân - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-06-13 10:27:09
Lượt xem: 1,153

8

 

Địa hình ở Mặc Bắc phức tạp, quân Khiết Đan lực lượng đông đảo, các tướng được cử đến đó không thông thạo địa hình và chưa từng giao chiến với quân Khiết Đan nên gặp bất lợi.

 

Lúc này chúng ta cần cử một vị tướng có võ công mạnh mẽ và quen thuộc với Mặc Bắc làm chủ soái. Tuy nhiên, nhìn toàn bộ triều đình, không ai có thể làm được điều này. Những đại thần đó lẩm bẩm, ông trời sắp tiêu diệt Đại Dĩnh triều!

 

Sở Cẩm Nghiêu bình tĩnh nói: “Ai nói không có người như vậy? Tô Phù Nguyệt, đích ngoại tôn nữ của Tạ Tiêu tướng quân, lớn lên ở Mặc Bắc, nàng cũng theo Tạ tướng quân ra trận diệt địch, đối phó Khiết Đan. Quan trọng hơn là nàng, binh sĩ của Tạ gia đồng tình với Tô Phù Nguyệt."

 

Những đại thần đó liền nhảy ra phản đối, từ xa xưa không có lý do gì để nữ nhân làm chủ soái, ngay cả tiên Thái hậu cũng chỉ đi theo cao tổ xuất chinh và chưa bao giờ làm chủ soái.

 

Sở Cẩm Nghiêu đã trấn áp bằng biện pháp cứng rắn, đích thân phong cho ta là Trấn Viễn tướng quân, đồng thời hạ lệnh cho ta dẫn quân đến hỗ trợ Tạ gia quân, đẩy lùi Khiết Đan và thu lấy lại thành trì bị chiếm đóng.

 

Các đại thần không đồng ý, Sở Cẩm Nghiêu nói nếu ta thua, hắn sẽ thoái vị.

 

Khi nhận được sắc lệnh này, trong lòng ta bàng hoàng như có một cơn sóng lớn. Sở Cẩm Nghiêu thực sự tin tưởng ta đến vậy sao? Hắn nhất định phải rất dũng khí mới làm ra quyết định này, dù sao hắn cũng đã bị những đại thần đó xiềng xích. Hắn đặt cược mọi thứ lên ta.

 

Vào ngày chinh phạt, hắn dẫn tất cả dân chúng trong thành đến nhắn nhủ ta: "Tô Tướng quân, hãy giành lại lãnh thổ càng sớm càng tốt và thắng trận trở về."

 

Ta chào hắn: "Tô Phù Nguyệt nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh!"

 

Chúng ta đi suốt ngày đêm, sau mười ngày chúng ta đến được Mặc Bắc. Ngoại tổ phụ ta vẫn đang hôn mê, ngoại tổ mẫu đang chăm sóc người, ta không có nhiều thời gian để đau buồn nên vội vàng đến doanh trại kiểm tra tình hình hiện tại.

 

Ta thấy rằng thất bại của binh sĩ của Tạ gia hoàn toàn là do vị tướng mới chưa quen với họ, không biết điểm mạnh của từng cá nhân và gặp phải bất lợi về địa hình.

 

Sau khi hiểu đại khái, ta vận dụng những kiến thức mà ngoại tổ phụ dạy để xây dựng đội quân của mình. Không có thời gian để nghỉ ngơi, ta phải để họ mất cảnh giác trước khi họ biết ta sắp đến.

 

Đêm hôm đó, ta dẫn Binh sĩ của Tạ gia tấn công bất ngờ, rất nhiều người Khiết Đan còn đang ngủ, chưa kịp phản ứng đã bị c..ắt cổ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tran-vien-tuong-quan/phan-8.html.]

 

Binh sĩ của Tạ gia giống như một lưỡi dao, chỉ có người cầm lưỡi d.a.o mới biết rõ lực tác dụng vào đâu để lộ ra mép lưỡi d.a.o sắc bén.

 

Quân Khiết Đan vẫn còn xa lạ với những thành trì mới chiếm được, vốn là quê hương trước đây của chúng ta. Chiến đấu với nhóm kẻ thù xâm chiếm quê hương, lợi dụng địa hình quen thuộc, chúng ta nhanh chóng chiếm lại được một thành trì.

 

Sau khi thắng trận, tinh thần của binh sĩ được nâng lên rất nhiều và họ đã chiếm lấy một thành trì khác bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Chưa đầy một tháng, quân Khiết Đan đã bị đánh đuổi khỏi lãnh thổ Đại Dĩnh.

 

Chiến tranh tạm dừng, cả hai đội quân đều suy yếu nghiêm trọng và cần được nghỉ ngơi và hồi phục.

 

Ta không nhàn rỗi, bàn bạc với các Tướng binh sĩ của Tạ gia phương án tập trung tấn công địch, bảo đảm dù Khiết Đan có đánh phá thì chúng ta cũng có thể sống sót một thời gian, sau đó dẫn theo hơn chục binh sĩ tinh thông tiếng Khiết Đan và lẻn vào Khiết Đan để tìm cữu cữu .

 

Khi đến Khiết Đan, ta cũng tìm được một người quen. Công chúa Khiết Đan A Lặc Na thực sự trông giống hệt Tô Trĩ Nguyệt. Nghĩ đến cảnh Tô Trĩ Nguyệt gi..ết Trần Thy Kỳ, ta hiểu ra, sợ rằng hai người này là cùng một người.

 

Những người Khiết Đan đó nói rằng A Lặc Na đã mang Nhị hoàng tử Đại Dĩnh triều, chỉ cần giúp Nhị hoàng tử lên ngôi, hắn sẽ viết thư đầu hàng và tự nguyện trở thành nước chư hầu của Khiết Đan. Chẳng trách Tô Trĩ Nguyệt muốn cứu mạng Tô Cẩm Xuyên, đây là tính toán của nàng ta.

 

Khi tìm thấy cữu hữu, người đã có một khám phá lớn. Do nhầm lẫn, cữu cữu đã tìm ra con đường vận chuyển lương thực của quân Khiết Đan! Chúng ta nhanh chóng quay trở lại doanh trại của Tạ gia.

 

Cữu cữu lấy ra bản đồ để đảm bảo đường đi chính xác, tìm điểm phục kích thích hợp rồi sai người đi cướp thóc cỏ. Ta đưa người dân dọc theo đường thủy, đến đống ngũ cốc của họ và châm lửa đốt.

 

Trong khi họ đang hoảng loạn, ta cho binh sĩ rút lui mười dặm và thỉnh thoảng quấy rối quân Khiết Đan. Khi quân địch nhìn thấy sự có mặt của cữu cữu ta, chúng tưởng đây vẫn là căn cứ của chúng.

 

Thật ra, mỗi đêm, một lượng lớn binh sĩ sẽ đi đường vòng dài để đến hai hai đầu biên giới của Khiết Đan.

 

Khi bị thu hút, ba bên tụ tập lại để bắt một con rùa trong bình.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Trong ba tháng, sức mạnh của quân Khiết Đan suy yếu nghiêm trọng, rất nhiều ngũ cốc và cỏ bị chúng ta đốt cháy, lộ trình vận chuyển ngũ cốc lại bị lộ.

 

Chúng ta đã có thể nhìn thấy bình minh của chiến thắng.

Loading...