Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Và Đối Thủ Song Hướng Bệnh Kiều - Chương 15-16.1

Cập nhật lúc: 2024-09-09 15:36:52
Lượt xem: 1,258

15

Những mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua ùa về, tôi vô thức l.i.ế.m môi, có chút chưa thỏa mãn.

Tôi đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị rời đi thì bị giọng nói phía sau làm cho cứng người.

Giọng Lục Hằng Tri có chút khó chịu: "Em định chạy trốn?"

Tôi vừa mặc quần áo vừa nói:

"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, nhưng sẽ không cho anh danh phận.

"Dự án Nam Giao mà chúng ta đang cạnh tranh, em sẽ rút lui, sẽ không cạnh tranh với anh nữa."

Lục Hằng Tri nhíu mày, dùng ánh mắt trách móc tôi: "Em định dùng dự án Nam Giao để "đền bù" cho anh sao?"

Mắt tôi mở to, anh bạn ơi, anh tham lam vậy sao?

Dự án Nam Giao tôi đã nhường lại một cách đau đớn rồi, anh còn muốn gì nữa?

Chẳng lẽ Lục Hằng Tri thật sự cho rằng mình rất đáng giá sao?

Tôi tức điên lên: "Anh còn muốn gì nữa? Em đã rất hào phóng rồi!"

"Anh muốn danh phận, cho anh làm bạn trai em, thêm vào đó là dự án Nam Giao, anh sẽ tặng em thêm ba dự án nữa."

Tôi không do dự chút nào: "Được!"

Trước mặt tiền tài, ai mà do dự chứ?

Chỉ là bạn trai thôi, chứ đâu phải chồng, sau khi có được mọi thứ rồi thì chia tay là được. Cưới rồi còn có thể ly hôn mà, huống chi chỉ là chia tay khi yêu đương?

16

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Ngồi lên xe, tôi thấy Lục Hằng Tri đã được đặt lên đầu danh sách bạn bè trên WeChat của tôi.

Chắc là tối qua anh tự thêm WeChat của tôi, sau đó tự cài đặt.

Tôi bấm vào vòng bạn bè của anh, chỉ có duy nhất một bài đăng.

Là ảnh chụp nghiêng mặt tôi khi đang ngủ, kèm theo dòng trạng thái: [Không có tài cán gì, chỉ là đã có được người mình thích.]

Tôi mỉm cười, nhấn like, đang định tắt màn hình thì đột nhiên có một tin nhắn hiện lên:

[Anh muốn gặp em ở chỗ cũ.]

Tôi nhìn dãy số điện thoại đã từng in sâu vào trí nhớ, khẽ nhíu mày.

Xóa tin nhắn, không trả lời.

Người yêu cũ đủ tiêu chuẩn thì nên "chết" đi, không nên thỉnh thoảng lại "đội mồ" sống dậy như thế này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-va-doi-thu-song-huong-benh-kieu/chuong-15-16-1.html.]

Kết quả, đến công ty, tôi đã thấy Cố Trầm Uẩn đang "rình" tôi.

Nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ gây ra những lời bàn tán mới, tôi chỉ có thể cau mày bảo anh ta lên xe.

Tôi đưa anh ta đến quán trà mà tôi thường lui tới, dặn thư ký giải tán khách trước.

Cố Trầm Uẩn bưng tách trà lên, làn hơi nước bốc lên lượn lờ, che khuất khuôn mặt anh ta. Ban đầu tôi đã không đoán được mục đích anh ta gặp tôi là gì, bây giờ lại càng không nhìn ra.

Anh ta đặt tách trà xuống, từ từ quan sát tôi.

"Em gầy đi rồi." Anh ta nói.

"Vậy xem ra việc giảm cân của em đã có hiệu quả."

Cố Trầm Uẩn nói những lời khách sáo vô nghĩa, tôi không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, nói với anh ta: "Đừng nói vòng vo tam quốc nữa, vào thẳng vấn đề đi."

Anh ta im lặng hai giây: "Anh nghe nói về tình hình của em rồi, anh có thể giúp em, chỉ cần em đồng ý quay lại với anh, anh sẽ giúp em."

Tôi cười lạnh: "Em có bạn trai rồi, hôm đó anh đã thấy rồi."

Ánh mắt anh ta tối sầm lại, ánh nhìn lạnh lẽo lướt từ trên xuống dưới người tôi, cười khẩy: "Lục Hằng Tri?"

"Ừm."

"Thẩm Khả," giọng Cố Trầm Uẩn trở nên chân thành, "Những gì Lục Hằng Tri có thể cho em, anh đều có thể cho em. Có sự ủng hộ của anh, hôn ước của chúng ta có thể giúp em giành được lợi thế tuyệt đối trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế này, không ai có thể cản đường em."

Tôi đặt mạnh tách trà xuống, tiếng động chói tai vang lên trong quán trà.

Tôi hỏi anh ta: "Anh còn nhớ vào ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta, chúng ta đã cãi nhau một trận lớn, anh đã nói gì với em không?"

Khóe miệng Cố Trầm Uẩn giật giật, theo bản năng nhìn đi chỗ khác.

Tôi biết anh ta chắc chắn vẫn còn nhớ.

"Anh nói em sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai, sự vô trách nhiệm của cha mẹ em trong hôn nhân đã hủy hoại tất cả niềm tin của em vào hôn nhân.

"Anh nói em ở bên anh chỉ vì anh là một người phù hợp, chúng ta biết rõ về nhau, gia thế tương xứng, sau này anh còn có thể giúp em trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế với Thẩm Húc.

"Anh nói em ở bên anh vì rất nhiều lý do, nhưng duy nhất không có tình yêu.

"Nhưng anh đã sai, dù cha mẹ em có phá hủy niềm tin của em vào hôn nhân, khiến em sợ hãi khi yêu một người, nhưng lúc đó em vẫn lựa chọn yêu anh hết lòng, tình yêu của em dành cho anh nhiều hơn anh tưởng rất nhiều.

"Tính tình anh ngang ngược, nóng nảy, nếu không có tình yêu của em chống đỡ, anh nghĩ chúng ta có thể bên nhau 7 năm sao?

"Tình yêu sẽ khiến người ta bao dung mọi thứ của đối phương, anh bao dung em, em cũng bao dung anh. Chỉ là anh cảm thấy tình yêu của anh dành cho em nhiều hơn tình yêu của em dành cho anh, nên anh đã chọn phớt lờ tình yêu của em.

"Em đúng là không tin tưởng vào hôn nhân, nhưng em rất mong chờ được gả cho anh. Đêm anh ngoại tình, em đang trò chuyện với người lên kế hoạch về cách tổ chức lễ cầu hôn."

Cố Trầm Uẩn sững người, cứng đờ ngẩng đầu nhìn tôi, dường như ngay cả hơi thở của anh ta cũng ngừng lại vào lúc này.

 

Loading...