Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Nhân Gian Livestream Đoán Mệnh - Chương 25.4

Cập nhật lúc: 2024-09-24 21:22:14
Lượt xem: 428

Giống như là thầm mến người ta, nhưng lại không giống thầm mến.

Đây là lần đầu tiên An Như Cố gặp phải đường nhân duyên kỳ lạ như vậy, bèn nói: 【Hình như là cậu đang đơn phương người ta, tổng cộng thích ba người, nhưng mà đối phương không đáp lại cậu, liên quan cũng rất ít, đúng không?】

Trương Hạ và Giang Miên Miên: "???"

【Dương Dương chưa bao giờ nói với tớ là cậu ấy thích ai, không ngờ cậu ấy còn thích cùng lúc ba người, không ngờ cậu phóng khoáng như vậy!】

【Dương Dương gan lớn lắm, thích thì nhất định sẽ theo đuổi, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi là cậu ấy lại đi thầm mến người khác.】

Tuy nhiên, câu trả lời của Dương Dương hiện ra: 【Cậu vậy mà cũng tính ra được! He he, thật ra là tớ có ba "anh chồng hờ"...】

Trương Hạ và Giang Miên Miên: "..."

Hóa ra là đang đu idol.

Dương Dương ngại ngùng trả lời: 【Bởi vì đàn ông ngoài đời thực quá rác rưởi, tớ chỉ có thể đu idol thôi.】

Dương Dương gửi ảnh ba người mà cô ấy đu cho họ, hai người là thành viên nhóm nhạc nam, người còn lại là tiểu sinh đang nổi tiếng - Phương Nguyên.

【Phương Nguyên đẹp trai như vậy, lại còn trong sạch, không gần nữ sắc, đúng là người đàn ông lý tưởng trong mơ, đoá hoa thanh thuần của giới giải trí. Không yêu anh ấy thì yêu ai bây giờ?】

An Như Cố nhìn bức ảnh Dương Dương gửi đến, quan sát kỹ tướng mạo của người đàn ông đó, đồng tử co rút, chủ động nói: 【Phương Nguyên này không đáng để đu đâu.】

Dương Dương: "???"

Nếu là người khác nói xấu idol của Dương Dương, chắc chắn là Dương Dương sẽ nổi giận. Nhưng Dương Dương không thể nào nổi giận với nữ thần trong lòng mình, cán cân vốn dĩ vững chắc lập tức nghiêng về phía An Như Cố: 【Tớ, tớ tin cậu. Anh ấy làm sao vậy? Không lẽ anh ấy đã có bạn gái rồi?】

Dương Dương có chút đau lòng nghĩ, những người trong giới giải trí lập hình tượng độc thân, nhưng sau lưng lại "tàng trữ" cả vườn hoa cũng là chuyện bình thường, Phương Nguyên làm như vậy, cô ấy cũng có thể hiểu được. Kiếm tiền mà, đâu có gì đáng ghê tởm.

Lý trí thì hiểu, nhưng mà vẫn cảm thấy đau lòng.

Tinh Lan

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/chuong-25-4.html.]

An Như Cố thấy Dương Dương chủ động hỏi, bèn thành thật trả lời: 【Anh ta không có bạn gái.】

Dương Dương thấy câu trả lời này, thở phào nhẹ nhõm, vậy thì cô ấy yên tâm rồi.

Tuy nhiên, chưa kịp trả lời, An Như Cố lại nói: 【Anh ta đã kết hôn rồi, cung tử nữ cho thấy anh ta có hai con trai và một con gái. Nhưng mà anh ta còn rất nhiều đối tượng mập mờ khác, là một người rất trăng hoa.】

Dương Dương: "!!!"

An Như Cố lại nói: 【Bát tự đại vận của anh ta đi Thần Ấn, Chính Ấn mang theo Thực Thương phá cách, hơn nữa trạng thái tinh thần không bình thường, có lẽ là từng hút ma túy.】

Dương Dương: "!!!"

Những lời này giống như b.o.m nổ liên tục bên tai Dương Dương, khiến cô ấy hoàn toàn sụp đổ, c.h.ế.t lặng, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Cô ấy là ai? Cô ấy đang ở đâu? Rốt cuộc thì cô ấy đang đu cái thứ gì vậy?

Hai cô bạn cùng phòng còn lại nhìn thấy câu trả lời của An Như Cố, đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm, điên cuồng bình luận trong nhóm chat.

【Chuyện này có thể nói ra sao?】

【Tuy tôi không phải fan của Phương Nguyên, nhưng tôi cũng biết anh ta, không ngờ sau lưng anh ta lại "chơi" lớn như vậy!】

【Nếu như quẻ này mà đúng, thì biết bao nhiêu cô gái sẽ sụp đổ.】

Dương Dương ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn, tiếp nhận chuyện này, như thể đã hạ quyết tâm, nói: 【Anh ta kết hôn bí mật thì cũng không sao, đâu có phạm pháp, nhưng mà hút ma túy là quá đáng rồi, tôi... muốn tố cáo anh ta.】

Dương Dương là người chính trực, đu idol rất chân thành, nhưng sẽ không vượt quá giới hạn của bản thân.

Lúc Dương Dương định bấm gọi báo cảnh sát, tin nhắn của An Như Cố gửi đến: 【Cậu không cần báo cảnh sát, mười ngày nữa, anh ta sẽ gặp vận xui, chuyện này tự nhiên sẽ bị phơi bày.】

【Được!】

Ngày hôm sau, lúc ăn cơm, An Như Cố nhớ đến đường nhân duyên kỳ lạ của cô bạn cùng phòng, không khỏi cảm thán, nhìn Thương Nguyệt bên cạnh: "Vận đào hoa đu idol là đào hoa thối vô vọng, nhưng mà cũng mở mang kiến ​​thức cho tôi, hóa ra đường nhân duyên còn có thể đi như vậy."

Loading...