Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-10-06 00:13:17
Lượt xem: 9

Kim Mẫn đau đầu, cô xoa xoa mi tâm rồi trầm giọng nói khẽ:

" Cái hệ thống nhà ngươi nghĩ bây giờ giấu sóng năng lượng thì không sao nữa à? Ngu ngốc quá vậy! Ngươi chỉ trong một lần gặp mặt đã thăm dò ra được sóng năng lượng của hệ thống đó. Thì hệ thống đó kiểu gì cũng sẽ thăm dò được sóng năng lượng của ngươi. Chỉ là mi được hệ thống chủ bảo trợ nên mới chưa bị gì thôi. Bây giờ muốn tiếp cận được Lưu Thương Thi chỉ sợ là khó hơn lên trời nữa. "

[... Vậy bây giờ phải làm sao? ]

 

Kim Mẫn mệt mỏi thở dài, đúng là hệ thống ngu ngốc mà. Cô cảm thấy cô mới là hệ thống chứ không phải là nó. 

" Tìm cách xoá tan nghi ngờ của Lưu Thương Thi và phản hệ thống. Bọn chúng chỉ biết là có sóng năng lượng thôi chứ chưa rõ ràng. Chắc chắn bọn chúng sẽ nghi ngờ tôi. Vì tôi là người tiếp xúc gần nhất với chúng. Bây giờ cần tìm cách đánh tráo, để bọn chúng nghi ngờ hệ thống trên người Tần Thượng Tư hay Lạc Lâm Đình mới được. Mi đã được hệ thống chủ che giấu sóng năng lượng nên phản hệ thống kia sẽ không tra ra được là thu thập cái gì đâu. "

 

[ Đã rõ rồi. Tôi sẽ cung cấp thông tin tình báo của Lưu Thương Thi để kí chủ dễ dàng hành động hơn. ]

" Uhm... Nhưng mà ta vẫn còn điều thắc mắc. Hồi nãy nhà mi có nói nhà mi là hệ thống thu thập giá trị thù hận. Vậy còn vụ tiêu tiền là sao nữa hả? "

[ Thật ra... Thật ra thì thu thập tiền tệ là một hệ thống khác. Hệ thống đó là bạn của tôi nên tôi mới giúp đỡ... Cậu ta không đạt đủ kpi năm nay sẽ bị giáng cấp mất... ]

 

Kim Mẫn nghe đến vậy thì nổi đoá. Cmn cô lại là nô lệ tư bản cho hai con hàng hệ thống lận sao? Trời đất ơi, bảo sao mà lại thấy lạ lạ như vậy?

" Tôi biết ngay mà. Tự nhiên tiêu tiền chỉ có đổi lại được mỗi sức khỏe. Còn thu thập giá trị thù hận lại được cả một điều ước. Ra là vậy sao? "

[ Kí chủ... Kí chủ bớt giận. Tôi sẽ đền bù bắt cách cung cấp thông tin tình báo của Tiêu Cảnh Phương luôn cho cô hành động. ]

" Hừ, biết điều đó. "- Kim Mẫn nhắm mắt lại muốn ngủ thì lại nghe tiếng hệ thống nói tiếp.

 

[ Thật ra còn có điều này tôi chưa nói. Thông tin này không giúp chúng ta đánh bại được phản hệ thống kia nhưng có lẽ sẽ có ích với cô. ]

Kim Mẫn nhíu mày, lại có tin dữ gì nữa đây?

" Thông tin gì? "

[ Thật ra... Cô mới là nữ chính của vị diện này chứ không phải Lưu Thương Thi. ]

" Cái quỷ gì nữa vậy? "

 

[ Khi nãy tôi vừa điều tra ra được. Vị diện này thật ra có nam chính là Tần Thượng Tư và nữ chính là cô - Lưu Kim Mẫn. Do có sự can thiệp của phản hệ thống nên Lưu Thương Thi mới thành nhân vật chính cùng Tiêu Cảnh Phương. Vai trò ban đầu của hai người kia là nữ phản diện và nam phản diện. Nhưng vì phản hệ thống nên nam nữ chính là cô và Tần Thượng Tư đều thành phản diện hoặc pháo hôi lót đường cho hai kẻ kia. ]

 

Lưu Kim Mẫn càng nghe càng bối rối. Cái gì vậy nè? Sao từ một nữ phụ pháo hôi c.h.ế.t sớm và phản diện độc ác của toàn bộ câu chuyện lại trở thành nữ chính và nam chính vậy? Alo alo? Cái chuyện gì đang diễn ra với cô vậy?

 

Không để Kim Mẫn kịp load thông tin thì hệ thống lại tiếp tục nói tiếp:

[ Vì tính cách của Lưu Thương Thi và Tiêu Cảnh Phương vốn dĩ được xây dựng là nhân vật phản diện nên khi bị đổi thành nhân vật chính diện liền gây ra làn sóng dư luận. Rất nhiều độc giả không thích cách hành xử của hai người kia nên vô tình đã tạo thành năng lượng gửi đến hệ thống chủ. Hệ thống chủ mới đưa tôi tới gặp cô để thay đổi lại cốt truyện, trả mọi thứ về như cũ. ]

 

Kim Mẫn cảm thấy ngày hôm nay như vậy là đủ với mình rồi. Quá nhiều thông tin, não cô quá tải rồi, không thể tiếp nhận thêm bất kỳ cú sốc nào nữa đâu.

" Cho tôi xem cốt truyện thật sự đi. Trước khi bị phản hệ thống và Lưu Thương Thi quấy rối đấy. "

Kim Mẫn nhắm mắt đọc từng dòng thông tin chạy vào đầu mình. Càng đọc cô càng nhíu mày, cmn phản hệ thống này đúng là đỉnh cao thật. Có thể lật cốt truyện 180° luôn này. 

 

Cốt truyện thật sự kể về việc nữ chính Lưu Kim Mẫn aka là cô đây được nhận trở lại nhà họ Lưu. Lúc đầu nhà họ Lưu cũng có chút lạnh nhạt với nữ chính vì không gắn bó từ nhỏ với nhau. Nhưng bằng tấm lòng nhân hậu của mình mà Lưu Kim Mẫn đã giúp mọi người hiểu nhau hơn. Cô trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình nhà họ Lưu. Cô vẫn kết hôn với Tần Thượng Tư vì là con gái út nhà họ Lưu, đương nhiên với vai trò là con ruột rồi chứ không phải con nuôi như bây giờ.

 

Còn Lưu Thương Thi thì tính tình ác ý, từ khi Lưu Kim Mẫn về nhà luôn gây khó dễ vì sợ sẽ bị cướp hết mọi thứ. Sau này quả thật cô ta mất hết thật vì sự độc ác của mình. Tiêu Cảnh Phương cũng là phản diện. Anh ta điên cuồng báo thù nhà họ Tần, để rồi cuối cùng phải mọt gông như người ba của mình. 

 

Tất nhiên ở cốt truyện chưa bị phản hệ thống kia thay đổi thì những nhân vật phụ như anh em nhà họ Tần hay người nhà họ Lưu đều là người rất đàng hoàng. Không hề cay độc hay ác ý gì với Kim Mẫn. Có chăng thì chỉ là hơi xa cách lúc ban đầu thôi, sau này đều đối xử rất tốt với Kim Mẫn. 

 

Tần Thượng Tình là bác sĩ thiên tài đỉnh cao trong giới y học. Tần Thượng Tân là ca sĩ - diễn viên nổi tiếng với lượng fan khủng. Tần Thượng Tuyền lại là nữ hướng dẫn viên du lịch dễ thương năng nổ. Tần Thượng Tâm cũng là một tay đua cự phách trong giới đua xe. 

Xóm nhỏ có anh

 

Chưa kể là ba chồng cô cũng không c.h.ế.t và mẹ chồng cô cũng không bỏ nhà ra đi. Rốt cuộc thì phản hệ thống kia nó bá đạo cỡ nào mà gây đảo loạn hết tất cả mọi thứ vậy?

" Cái phản hệ thống kia... Nó tính làm cho sụp đổ vị diện này luôn à? Tất cả những diễn biến trong cốt truyện thật sự khác xa so với cốt truyện bây giờ. Những nhân vật chính hay thân cận với nhân vật chính đều đi đời cả. "

 

[ Bởi vậy tôi mới nói phản hệ thống rất nguy hiểm. Nó làm náo loạn vị diện để vị diện sụp đổ. Sau đó nó sẽ thu thập năng lượng từ vị diện sụp đổ đó để thăng cấp lên. ]

" Mợ nó, cái con hàng phản hệ thống này! " - Kim Mẫn nghiến răng nghiến lợi. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô bỗng nhiên hỏi lại:

" Nhưng mà tại sao những nhân vật xung quanh đều có ác cảm hoặc địch ý với tôi vậy? Trong truyện rõ ràng họ đều rất bình thường. Lẽ nào là do phản hệ thống gây ra luôn sao?

 

[ Rất có thể. Tôi đã từng đọc được thông tin là có những hệ thống cấp cao thì sẽ có năng lực điều khiển hành vi và tính cách của những nhân vật trong vị diện đó. Cô và Tần Thượng Tư không bị điều khiển vì hai người vốn dĩ là nhân vật chính, là con cưng của trời nên hệ thống có muốn cũng không làm gì được. ]

 

" Vậy sao? Thảo nào mà bỗng nhiên mọi người lại ghét cay ghét đắng một nhân vật phụ pháo hôi như vậy. Tôi còn tưởng là tác giả có vấn đề mới viết ra thể loại truyện ba xu này chứ. Nhưng mà nhìn cách mọi người đối xử với Tần Thượng Tư không giống ghét bỏ lắm. "

 

[ Thái độ của mọi người đối với Tần Thượng Tư gần như là sợ hãi. Vì năng lượng nhân vật chính của Tần Thượng Tư quá cao, hay nói cách khác chỉ cần anh ta có vấn đề gì thì vị diện này sẽ sụp đổ liền. Bởi vậy nên thay vì ghét bỏ thì mọi người xung quanh sẽ chuyển qua sợ hãi. Còn năng lượng nhân vật chính của kí chủ tuy không mạnh bằng nhưng nếu kí chủ xảy ra chuyện thì sóng năng lượng sẽ giao thoa với năng lượng của Tần Thượng Tư gây ra chấn động năng lượng liên hoàn. ]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-21.html.]

" Chấn động năng lượng liên hoàn là gì nữa? "

[ Giống như hiệu ứng domino vậy. Một thanh domino ngã sẽ kéo những thanh domino khác ngã theo. Tương tự vậy thì khi kí chủ xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến năng lượng của những người xung quanh. Khi Tần Thượng Tư xảy ra chuyện thì vị diện sẽ sụp đổ liền như toà nhà bị đánh b.o.m vậy. Còn cô mà xảy ra chuyện thì như toà nhà bị đào móng vậy. Sẽ sụp dần sụp dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. ]

 

Kim Mẫn như ngộ ra. Nói như vậy nghĩa là chỉ cần cô xảy ra chuyện thì những kẻ khác cũng phải làm đệm lưng đi theo cô. Haha, nó còn thú vị hơn cả sóng năng lượng của Tần Thượng Tư nữa. Như kiểu dù tao có thua thì mày cũng không thể nào thắng.

" Cho tôi xem viễn cảnh Kim Mẫn nguyên chủ c.h.ế.t nhưng tôi lại không nhập vào thế chỗ đi. "

[ Đã rõ. ] - Hệ thống dần dần chiếu lại những cảnh phim khi Kim Mẫn nguyên chủ c.h.ế.t nhưng Kim Mẫn kí chủ không nhập vào để thế chỗ. 

 

" Quả nhiên là như vậy. " - Kim Mẫn vừa coi vừa không ngừng trầm trồ.

Ở viễn cảnh đó, sau khi Kim Mẫn nguyên chủ mất thì lần lượt mọi thứ sụp đổ theo cô ấy. Đầu tiên là nam chính Tần Thượng Tư, anh ta cũng bị tai nạn rồi khờ khạo luôn. Những kẻ theo sau thì ở tù, què liệt, mất tích rồi c.h.ế.t cũng có. Nói thật là đủ tang thương.

( Các bạn có thể xem lại ngoại truyện 1 và 2 để coi chi tiết viễn cảnh đó. )

 

" Nhưng mà đến cuối cùng thì hai con hàng Lưu Thương Thi và Tiêu Cảnh Phương kia vẫn đến được với nhau mà. Còn tổ chức cái gì mà hôn lễ thế kỷ nữa chứ. "

[ Phản hệ thống đang gấp rút hoàn thành cốt truyện đấy. Nếu để Tần Thượng Tư xảy ra chuyện thì vị diện sẽ sụp đổ ngay, khi đó năng lượng sản sinh ra không đủ nhiều để phản hệ thống đó hấp thụ. Còn nếu ra tay từ nữ chính Lưu Kim Mẫn thì vị diện sẽ sụp đổ từ từ. Khi đó chỉ cần cố gắng hoàn thành cốt truyện trước khi sụp đổ thì năng lượng hấp thụ được sẽ nhiều hơn. Một cốt truyện hoàn thành với một cốt truyện dở dang thì năng lượng sinh ra phải nhiều hơn rồi. ]

" Bảo sao mà từ đoạn nữ chính Lưu Kim Mẫn c.h.ế.t thì diễn biến nhanh hơn hẳn. Coi cứ như cưỡi ngựa xem hoa. "

 

[ Vậy kí chủ tìm được cách nào để tiếp cận Lưu Thương Thi chưa? ]

" Chưa. " - Kim Mẫn buồn bực nói thẳng. Tự nhiên giao cho cô bài toán khó như vậy, làm sao mà cô giải ra liền được? 

[ ... Vậy chúc kí chủ mau tìm ra cách. Tôi đi điều tra tiếp. ]

" Đi đi. " - Kim Mẫn nhắm mắt lại ngủ hẳn. Hôm nay cô quá mệt mỏi rồi, không muốn suy nghĩ gì nữa. Có gì thì để mai tính tiếp. 

.....

Sáng sớm tỉnh dậy Kim Mẫn đã thấy một đống tin nhắn từ hệ thống để lại. Toàn là danh sách công việc của Lưu Thương Thi và Tiêu Cảnh Phương. Cô không nhịn được mà thầm than một tiếng, sao hệ thống của cô có tố chất của một stalker quá vậy?

Stalker: người theo dõi. Nghĩa là mấy kẻ bám đuôi, có thể nói là ngang paparazzi ( hoặc hơn ).

 

Kim Mẫn ăn sáng xong liền ghi chép lại lịch trình của hai con hàng phản diện nhưng soán ngôi chính diện là Tiêu Cảnh Phương và Lưu Thương Thi. Sau khi ghi chép thì Kim Mẫn quyết định sẽ ra tay với Lưu Thương Thi trước. 

 

Tại vì sao ư? Vì cô và cô ta có quen biết với nhau từ trước nên dễ tiếp cận hơn. Còn con hàng Tiêu Cảnh Phương thì chưa từng gặp mặt nên rất khó tiếp cận. Mặc dù nói Lưu Thương Thi dễ tiếp cận hơn nhưng hiện tại cô vẫn chưa tìm ra cách.

 

Kim Mẫn ngồi đọc đi đọc lại thì bỗng phát hiện ra có một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc có Lưu Thương Thi làm giám khảo, không những vậy còn có cả đứa em chồng bỏ nhà ra đi - Tần Thượng Tân của cô nữa.

" Được rồi. Ra tay từ chỗ này đi. "

 

Kim Mẫn bắt máy gọi điện cho trợ lý của mình để sắp xếp công việc:

" Alo, nghe bảo chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc M-I này đang thiếu nhà đầu tư đúng không? "

" À... Đúng rồi ạ! Quý cô Kim muốn đầu tư vào chương trình đó ạ? "

" Ừ, đầu tư vào chương trình đó cho tôi với một điều kiện: phải cho tôi một ghế giám khảo đặc biệt, quyền lợi phải hơn những giám khảo còn lại. "

" Đã rõ. "

 

Kim Mẫn vừa cúp máy xong liền dựa vào ghế tiếp tục nghiên cứu lịch trình của Lưu Thương Thi. Bây giờ nhiệm vụ của cô không chỉ là tiêu tiền và chọc ghẹo người khác nữa. Bây giờ cô còn phải tìm cách hạ bệ Lưu Thương Thi cùng phản hệ thống c.h.ế.t tiệt của ả ta. Quá mệt mỏi, đúng là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao mà. 

.....

Trưa hôm đó Thượng Tư lại tiếp tục dẫn Kim Mẫn đến Nhàn Đình Cứ ăn trưa. Vẫn là món sinh tố dưa lưới nhưng cháo thì đổi cháo hạnh nhân. Lạc Lâm Đình mí mắt không khỏi giật giật. Hôm nay lại là món bổ thận tráng dương nữa, tên này thật sự có hiểu vấn đề không vậy? Cho vợ của cậu ta ăn thì cũng không thể "kéo dài" được đâu, người cần ăn là cậu ta kia mà. 

 

Lúc tính tiền ra về, Lạc Lâm Đình kéo Thượng Tư ra một bên tâm sự mỏng giữa hai người đàn ông

" Thượng Tư cậu nghe này, cho dù vợ cậu có ăn đủ hồ đào, hạnh nhân, óc chó, kỷ tử thì cũng không thể được đâu. " ( Không thể bổ thận tráng dương:))) )

 

Thượng Tư nghe vậy thì nhíu mày, sao lại không thể được. Hôm qua anh còn tra cứu và hỏi trợ lý rất nhiều. Mấy loại hạt đó đều có lợi cho việc mau lành vết thương, vợ anh ăn vào có gì mà không thể được?

" Sao lại không thể? Tôi đã tra cứu kĩ rồi. Rất tốt cho cô ấy. "

" Tốt thì cậu tự đi mà ăn. Vợ cậu có ăn cũng không thể được đó hiểu không? "

" Tôi ăn làm gì? Vợ tôi mới là người phải cần bổ sung chứ. "

" Máaaa tức quá. Nói tóm lại là cậu mới là người cần ăn chứ không phải cô ấy!!! "

Kim Mẫn đang đứng bên ngoài: "... " - cô cần ăn cái gì?

_____

 

Hai chương vừa rồi ad bẻ lái đủ gắt chưa nà😌? Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, còn nhiều điều thú vị nữa. 

 

Thông báo mọi người một tin vui. Sau 20/10 ad thi xong thì qua tháng 11 bão chap nha. Chưa biết lúc nào của tháng 11 thôi.

Loading...