Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Bị Trói Định Với Hệ Thống Diễn Xuất - Phần 1: Hệ Thống Diễn Xuất 2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-09-22 20:25:58
Lượt xem: 3,555

Có hệ thống dù sao vẫn tốt hơn không có.

Ngày hôm sau, tôi đánh liều đến tìm đạo diễn Lưu, muốn bàn bạc lại chuyện vai nữ chính "Tình Yêu Mãn Điểm".

Đến phim trường, những nhân viên từng quen biết đều coi như không nhìn thấy tôi.

Trợ lý của Ôn Ý thì cười tươi rói, đi phát trà sữa cho mọi người.

"Tôi đang bận, lát nữa hãy nói." Đạo diễn Lưu nhìn chằm chằm vào màn hình quay phim, cau mày.

Họ nhanh chóng bắt đầu diễn thử.

Cảnh này diễn tả việc nữ chính kiếp trước hiểu lầm nam chính, tức giận bỏ đi, nhưng lại bị phản diện độc ác dùng d.a.o cứa cổ.

Người đóng vai phản diện cầm thanh kiếm đạo cụ, vung về phía cổ Ôn Ý.

Cô ta mắt đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng, sau đó ngã xuống đất!

Ting! Cách c.h.ế.t do bị cứa cổ cần sử dụng vũ khí đặc biệt, dao, kiếm,... không thể c.h.é.m đứt cơ bắp quanh cổ trong một nhát. Cần dùng d.a.o nhỏ đ.â.m chính xác vào vị trí, rồi cắt ngang. Cần phải đồng thời cắt đứt cả động mạch và tĩnh mạch, nếu không nạn nhân có thể sống thêm nửa tiếng nữa.

Cả phim trường im phăng phắc.

Đạo diễn Lưu nhìn tôi như nhìn thấy ma.

Chết rồi, lỡ miệng đọc to dòng thông tin vừa được mở khóa trong đầu ra mất!

-

"Cắt!"

Ôn Ý đang nằm dưới đất bò dậy, vẻ mặt lạnh tanh, "Học thuộc lòng nhiều tư liệu thì có ích gì, diễn xuất kém thì cũng vô dụng..."

"Giác Hạ," Đạo diễn Lưu cắt ngang lời cô ta, "Nếu là em, em sẽ diễn cảnh này như thế nào?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.

Tôi thản nhiên trên mặt, nhưng thực chất đang kích hoạt hệ thống, điên cuồng nhập "phản ứng của nạn nhân bị cứa cổ".

Lướt qua hàng loạt hình ảnh m.á.u me ghê rợn, tôi cũng tìm được một phản ứng khá phù hợp với tình huống hiện tại.

Thế là tôi bảo người đóng vai phản diện lấy một con d.a.o găm đạo cụ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-bi-troi-dinh-voi-he-thong-dien-xuat/phan-1-he-thong-dien-xuat-2.html.]

Tận dụng góc quay để anh ta diễn cảnh cứa cổ tôi, tôi tuyệt vọng cố gắng bịt vết thương, một cảm giác cận kề cái c.h.ế.t mãnh liệt xâm chiếm cơ thể, tôi không thể chống đỡ được nữa. Ngã xuống đất nhưng không c.h.ế.t ngay, mà cố gắng hết sức nhìn về phía người duy nhất có thể cứu mình...

Đến c.h.ế.t cũng không nhắm mắt được.

Tôi cố gắng giữ mí mắt và nhãn cầu không cử động, nhưng đạo diễn Lưu mãi không hô cắt.

Tôi cũng đành phải kiên trì, mắt dần cay xè.

"A! Cắt!" Đạo diễn Lưu bừng tỉnh khỏi cơn sững sờ, vỗ tay thật mạnh.

Trợ lý của Ôn Ý nhảy dựng lên, "Chúng ta đang quay phim thần tượng thanh xuân, đâu cần phải thể hiện chi tiết cách c.h.ế.t như vậy. Thời gian của mọi người trong đoàn làm phim đều rất quý giá, cô có thể đừng ở đây gây rối nữa được không?"

Đạo diễn Lưu nhìn tôi với vẻ mặt khó xử.

Thấy những người khác cũng không có ý kiến gì, tôi biết chuyện lựa chọn diễn viên đã được quyết định, trong lòng không khỏi chán nản.

Nhưng là người lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, tôi vẫn giữ phong thái ung dung, lịch sự xin lỗi mọi người, "Xin lỗi mọi người nhé, đã làm gián đoạn quá trình quay phim của mọi người rồi. Trước đây cũng từng hợp tác với mọi người, tôi có mang một ít quà đến, chúc 'Tình Yêu Mãn Điểm' quay phim thuận lợi, rating cao ngất ngưởng!"

Sau khi để trợ lý đặt quà xuống, tôi chuẩn bị ra về.

Vừa bước vào hầm để xe, tôi đã linh cảm được sự hiện diện của một đám paparazzi, đành phải đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang kín mít, chạy thẳng ra xe.

"Giang tiểu thư, cô nghĩ gì về những bình luận tiêu cực nhắm vào cô hiện nay?"

"'Tình Yêu Mãn Điểm' có phải đã xác nhận thay đổi nữ chính rồi không? Cô có tiếp tục đóng phim nữa không?"

Đúng lúc này, điện thoại của tôi rung lên.

Mở ra xem thì thấy tin nhắn của đạo diễn Lưu.

"Giác Hạ, lần này là do nhà đầu tư kiên quyết yêu cầu, nữ chính không thể là em. Nhưng mấy hôm trước anh có trao đổi về một kịch bản rất hay, trước đây anh thấy phong cách diễn xuất của em không phù hợp lắm, nhưng sau khi xem màn trình diễn của em hôm nay, anh nghĩ có lẽ em có thể thử xem."

Sau đó, anh ấy gửi cho tôi thông tin liên lạc của đạo diễn nổi tiếng Bạch Ngọc.

-

Ai ai cũng biết đến tên tuổi của Bạch Ngọc, nhưng tôi chưa từng hợp tác với anh ta.

Không nói đến việc giới phim truyền hình và phim điện ảnh có một khoảng cách nhất định, chỉ riêng lý lịch của anh ta cũng đủ khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Nghe nói anh ta lấy bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại Học viện Điện ảnh Hoa Kỳ, tác phẩm tốt nghiệp đầu tiên đã được đề cử giải Oscar cho phim ngắn. Sau khi về nước, bộ phim điện ảnh thuộc thể loại tội phạm đầu tay của anh ta đã càn quét phòng vé và nhận được vô số lời khen ngợi, người hâm mộ của anh ta thậm chí còn phân tích từng khung hình của bộ phim.

Nói không ngoa thì ông trời đúng là đang bón cơm tận miệng cho anh ta.

Loading...