Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tình đơn phương không một lời: Trớ trêu thay lại thích em - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-09-10 15:16:27
Lượt xem: 210

Lại hỏi tôi: "Sao em làm được vậy?"

Tôi đắc ý nhìn anh ấy: "Em mua bốn nghìn vé."

"Sau đó thuê bốn nghìn người phát vé miễn phí, mời họ đến xem."

Tiêu Mộ Viễn há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì.

Nhìn anh ấy ngơ ngác, tôi vẫn quyết định nói thật cho anh ấy biết.

"Anh ngốc à, em nào có bản lĩnh lớn như vậy."

"Bộ phim truyền hình mà anh quay năm ngoái gần đây phát sóng rồi đấy thôi, không phải anh còn đi quảng bá sao?"

"Tiêu Mộ Viễn, anh đã chinh phục khán giả bằng chính thực lực của mình."

"Những người đến xem concert hôm nay, đều là fan mới của anh, em chỉ là người tổ chức hỗ trợ thôi."

"Những gì anh vừa nhìn thấy, đều là quà sinh nhật mà họ tặng cho anh."

Hốc mắt Tiêu Mộ Viễn dần dần đỏ ửng, trông thật đáng thương, ban đầu tôi định "khoe khoang" với anh ấy, kết quả tự nhiên lại thấy cay cay sống mũi.

Tôi muốn ôm Tiêu Mộ Viễn khóc một trận, nhưng lại cảm thấy hơi điên rồ.

Tôi hỏi anh ấy: "Hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn nhận được món quà sinh nhật gì?"

Anh ấy lắc đầu: "Anh đã nhận được rồi."

Tôi nói: "Đó là fan tặng, cho anh thêm một cơ hội nữa."

Anh ấy suy nghĩ một lúc, nắm lấy tay tôi: "Làm bạn gái anh được không?"

"Anh sẽ đóng phim thật tốt, diễn xuất thật tốt, giành thật nhiều giải thưởng."

Mỗi lần Tiêu Mộ Viễn nhìn tôi với ánh mắt như chú cún nhỏ như vậy, tôi đều không thể nào thốt ra lời từ chối.

Hơn nữa, chỉ cần hướng ánh mắt về phía anh ấy, thì không thể nào không động lòng.

Tôi gật đầu: "Em đồng ý. Anh cũng phải hứa với em một chuyện."

"Hôm nay là sinh nhật anh, mọi thành phố trên cả nước đều đang phát video support sinh nhật anh."

"Năm sau vào ngày này, em hy vọng rạp chiếu phim ở mọi thành phố trên cả nước đều đang công chiếu phim do anh đóng vai chính, được không?"

Tiêu Mộ Viễn đột nhiên có chút khó xử: "Nhưng mà hiện tại phim anh đóng vẫn chưa có lịch chiếu chính thức."

Tôi bắt đầu mè nheo: "Em mặc kệ, anh có đồng ý hay không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tinh-don-phuong-khong-mot-loi-tro-treu-thay-lai-thich-em/chuong-11.html.]

Tiêu Mộ Viễn lập tức mềm lòng: "Anh đồng ý với em, đợi anh giành được ba giải Ảnh đế Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã, sẽ cầu hôn em."

Tôi không khỏi bắt đầu suy nghĩ, rõ ràng là màn tỏ tình lãng mạn, sao lại biến thành "lập kế hoạch năm" như vậy chứ.

Hơn nữa, Tiêu Mộ Viễn cũng quá tàn nhẫn với bản thân rồi, lỡ như bốn mươi tuổi anh ấy vẫn chưa giành được giải, chẳng lẽ tôi phải chờ đến năm bốn mươi tuổi mới được gả đi?

Rốt cuộc anh ấy đang thúc ép bản thân hay là đang trừng phạt tôi vậy?

12.

Sau khi nhóm nhạc giải tán, Tiêu Mộ Viễn dồn hết tâm sức vào diễn xuất.

Thoát khỏi hình tượng idol, sự nghiệp của anh ấy ngược lại ngày càng phát triển.

Liên tiếp hai bộ phim truyền hình "bạo hồng", anh ấy còn giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan.

Bộ phim điện ảnh đầu tiên đóng vai chính cũng đạt doanh thu phòng vé hơn năm trăm triệu tệ, đây cũng là một khởi đầu rất tốt.

Lúc rảnh rỗi, tôi vẫn đeo máy ảnh, theo chân Tiêu Mộ Viễn chạy lịch trình, dùng ống kính ghi lại quá trình quay phim của anh ấy.

Sau hai năm bên nhau, Tiêu Mộ Viễn đã có chỗ đứng vững chắc trong giới điện ảnh.

Thẩm Trác vẫn loay hoay với các chương trình giải trí, "cao không tới, thấp không thông".

Có lần gặp nhau ở sân bay, Thẩm Trác đột nhiên gọi tôi lại.

"Em vẫn còn thích Tiêu Mộ Viễn sao?"

Tôi hỏi ngược lại: "Liên quan gì đến anh?"

Anh ta kích động hẳn lên: "Tôi nói cho cô biết một tin."

"Tiêu Mộ Viễn sắp đính hôn với tiểu thư nhà họ Doãn rồi."

"Nghe nói hai nhà đã gặp mặt nhau rồi, tình cảm rất ổn định."

"Gia thế như cậu ta, làm sao có thể yêu đương với fan chứ? Sao nào? Cô cũng định "quay lại dẫm đạp" cậu ta à?"

Tôi cười, tôi hỏi Thẩm Trác: "Có phải anh chưa bao giờ biết tên tôi?"

"Tôi tên là Doãn Tử Kỳ."

"Tôi chính là vị hôn thê sắp đính hôn với Tiêu Mộ Viễn mà anh vừa nói đấy."

Hết

 

Loading...