Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Thư Gieo Gió Gặp Bão - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:41:09
Lượt xem: 2,745

Băng Hạ tức giận đến muốn lao tới đánh ta nhưng bị Thẩm Khanh Tuyết ngăn lại.

 

Sắc mặt nàng ta tối sầm: "Ta chính là đích nữ của phủ Quốc Công, còn ngươi chỉ là một nha hoàn của ta mà thôi, nói đến thân phận và dung mạo ngươi đều không so được với ta, tốt nhất ngươi nên tìm cách khiến hắn ghét bỏ ngươi, bằng không đừng trách ta không cho ngươi cơ hội."

 

Ta không nói gì, cũng không trả lời nàng ta.

 

Nàng ta tức giận đến nghẹn, dẫn theo Băng Hạ rời đi.

 

Nhìn thấy nàng ta tức giận như vậy, cơn giận từ kiếp trước cuối cùng cũng tan biến.

 

Nhưng điều này vẫn chưa đủ.

 

Ta uống thuốc tránh thai mỗi ngày, cuối cùng cũng bị Bùi Huyền Sơ phát hiện.

 

16

 

Hắn ta bảo ma ma không được cho ta uống nữa.

 

Sắc mặt ma ma lúc đó thay đổi rõ rệt, suýt chút nữa làm đổ chén thuốc, ngập ngừng hỏi: "Cô gia, ngài có biết nếu Đỗ di nương ngừng thuốc, có thai trước tiểu thư của chúng ta thì có hậu quả gì không? Điều này bảo tiểu thư chúng ta làm sao còn có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người trong phủ?"

 

Đỗ di nương chính là ta, sau khi nạp ta làm thiếp, Bùi Huyền Sơ cho ta dùng tên thật của mình là Đỗ Diên.

 

Sắc mặt Bùi Huyền Sơ tối sầm, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng: "Đã gả vào Bá phủ của chúng ta, mở miệng ra là tiểu thư nhà ngươi, một hạ nhân mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy, xem ra tiểu thư nhà ngươi thực sự không biết dạy dỗ hạ nhân."

 

Ma ma sợ đến mức lập tức quỳ xuống, nhanh chóng nhận sai xin tha.

 

Bùi Huyền Sơ lại nói thêm một câu: "Đừng nghi ngờ quyết định của ta, nếu như tiểu thư nhà ngươi có ý kiến thì bảo nàng ta đến gặp ta, lui ra."

 

Ma na đứng lên, lui ra ngoài như người mất hồn.

 

Ta nhìn bóng dáng bà ta, run rẩy toàn thân.

 

Nếu ta ngừng dùng thuốc thì có phải là ta phải sinh con có hắn ta sao?

 

Đây không phải là điều ta muốn.

 

Vì vậy, ta nhanh chóng từ chối: "Chính thất không có thai, thiếp không dám."

 

Bùi Huyền Sơ liếc nhìn ta: "Nàng ta không phải có người trong lòng rồi sao? Hơn nữa, nàng ta đối xử với nàng không tốt, nếu nàng có thai trước thì nàng ta sẽ bị chê cười, nàng không muốn như vậy sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tieu-thu-gieo-gio-gap-bao/chuong-07.html.]

 

Nghe câu này, ta liền nhận ra hắn ta nạp ta làm thiếp cũng là có mục đích.

 

Suy cho cùng, hắn ta vẫn đang lợi dụng ta để trả thù Thẩm Khanh Tuyết.

 

Nếu ta không thể thay đổi được sự thật thì cũng chỉ đành thuận theo.

 

Dù sao thì ta cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ tức muốn hộc m.á.u của Thẩm Khanh Tuyết.

 

Hơn nữa, nếu để ta mang thai trước thì Bùi Huyền Sơ sẽ phải mang danh sủng thiếp diệt thê.

 

17

 

Ma ma quay lại nói với Thẩm Khanh Tuyết, không biết nàng ta nghĩ thế nào.

 

Mà không đến tìm ta gây phiền phức, vô cùng bình tĩnh.

 

Nếu không biết mục đích thực sự của nàng ta, ta sẽ nghi ngờ liệu nàng ta có thực sự không quan tâm đến Bùi Huyền Sơ hay không.

 

Có lẽ nàng ta muốn tiếp tục thu hút Bùi Huyền Sơ bằng thái độ thờ ơ của mình.

 

Đáng tiếc thủ đoạn này của nàng ta đã sớm không còn tác dụng.

 

Bùi Huyền Sơ tin lời ta nói, cho rằng nàng ta đã có người trong lòng.

 

Lúc này nàng ta không quan tâm như vậy chỉ càng làm hắn ta càng thêm xác định, nàng ta phải thủ thân như ngọc vì người trong lòng.

 

Điều này khiến hắn ta tức giận, nổ lực cày cấy ngày đêm với ta, hai tháng sau, ta đã có thai.

 

Trong nhất thời, toàn bộ người trong phủ đều choáng váng.

 

Ngươi xem, thực ra bọn họ chỉ có một hiểu lầm, chỉ cần nói rõ ràng thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng cứ phải ta không nói, ngươi không hỏi, để ta xen vào chỗ trống.

 

Thẩm Khanh Tuyết không chỉ trở thành trò cười của cả phủ mà còn trở thành chủ đề bàn tán của tất cả các tiểu thư khuê các trong kinh thành.

 

Suy cho cùng, nàng ta là ngươi thứ nhất để thiếp thất có thai trước chính thê.

 

Loading...