Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Thư Gieo Gió Gặp Bão - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:28:33
Lượt xem: 3,271

Mục đích cuối cùng của Thẩm Khanh Tuyết đã đạt được.

 

Mãi cho đến khi nàng ta đắc ý thì thầm trước gương, ta mới biết được nàng ta cố ý tỏ ra thanh cao, chơi trò lạt mềm buộc chặt với Bùi Huyền Sơ, mục đích chính là có được sự sủng ái của cô gia.

 

Mà ta lại là kẻ xui xẻo trở thành chất xúc tác cho tình cảm của bọn họ.

 

Nhưng ta đã trọng sinh, giờ đây ta tuyệt đối sẽ không cống hiến cho tình cảm của bọn họ nữa.

 

Thậm chí, ta còn muốn bọn họ phải đền mạng cho ta.

 

4

 

Đột nhiên nghe thấy một tiểu nha hoàn đến báo tin, nói cô gia đã từ sảnh trở lại.

 

Suy nghĩ quay trở lại, liền nhìn thấy Bùi Huyền Sơ được một gã sai vặt đỡ vào, hình như đã uống rất nhiều.

 

Cưới được người trong lòng, nhất thời phấn khích nên uống quá nhiều là chuyện bình thường.

 

Đáng tiếc sau đó hắn ta sẽ bị hắt một gáo nước lạnh.

 

Sau khi làm xong những việc phải làm, ta nhanh chóng rời khỏi tân phòng.

 

Không lâu sau Bùi Huyền Sơ đi ra, vẻ mặt thất vọng chỉ lạnh lùng phân phó một câu: "Rửa mặt cho tiểu thư các ngươi đi", sau đó liền đi đến thư phòng.

 

Lần này Thẩm Khanh Tuyết vẫn giống như kiếp trước, trước tiên đến phủ thái y xin thuốc làm kinh nguyệt đến sớm.

 

Lúc đó ta rất khó hiểu nhưng nàng ta chỉ giải thích cho có lệ: "Ta muốn hắn không dễ dàng có được ta, cho hắn một đêm đại hôn khắc cốt ghi tâm.”

 

Bây giờ ta mới biết được thì ra nàng ta muốn tỏ ra khác người để Bùi Huyền Sơ có thể nhìn được nhưng ăn không được, khiến hắn ta càng thêm muốn có được.

 

Quả thực, những gì nàng ta làm ngày đó đều có tác dụng, mấy ngày nay, ngay cả nha hoàn thông phòng mà Bùi Huyền Sơ cũng không chạm vào, luôn dính ở bên người nàng ta.

 

Còn đến hỏi ta kinh nguyệt của Thẩm Khanh Tuyết khi nào kết thúc.

 

Mãi đến năm ngày sau hắn ta mới được viên phòng như ý nguyện.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tieu-thu-gieo-gio-gap-bao/chuong-02.html.]

Tuy đã được như ý nguyện nhưng Thẩm Khanh Tuyết vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với hắn ta, không chiều chuộng cũng không ngưỡng mộ.

 

Điều này khiến hắn ta rất tức giận, lúc này mới dẫn đến thảm họa cho ta.

 

Lần này Thẩm Khanh Tuyết lại như thế.

 

Nếu nàng ta thích lạt mềm buộc chặt như thế thì ta sẽ tương kế tựu kế.

 

Tối hôm đó, ta một mình tới thư phòng của Bùi Huyền Sơ.

 

5

 

Lúc ta quỳ xuống trước mặt Bùi Huyền Sơ, hắn ta rất ngạc nhiên hỏi ta: "Ngươi không phải là nha hoàn bên cạnh Khanh Tuyết sao? Đến tìm ta làm gì?"

 

"Cô gia, Lưu Yên sợ ngài trách tội tiểu thư nên đến báo với cô gia, trước đêm tân hôn tiểu thư đã uống thuốc, chỉ vì muốn ngài càng thêm sủng ái nàng mà thôi."

 

Nói xong ta áp sát người xuống đất, vai run lên, dáng vẻ trông rất sợ hãi.

 

Bùi Huyền Sơ nhất thời không nói chuyện, lúc ta đang thấp thỏm bất an thì hắn ta đột nhiên lên tiếng: "Xem ra phu nhân ta rất đáng yêu, thế mà lại có tâm tư như vậy."

 

Nói xong hắn ta chuyển hướng sang ta: "Ngươi đ.â.m sau lưng tiểu thư như vậy, không sợ bị nàng bán đi sao?"

 

Tim ta phút chốc lạnh buốt.

 

Không ngờ hắn ta lại bao dung với Thẩm Khanh Tuyết đến vậy, ly gián không thành công.

 

Ta đành phải thay đổi phương pháp, trả lời Bùi Huyền Sơ: "Tiểu thư sẽ không trách ta, ta sợ cô gia hiểu lầm tiểu thư, ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, nên ta mới đến để nói rõ chuyện này. Cầu xin cô gia giúp ta, đừng để tiểu thư biết."

 

Bùi Huyền Sơ ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay của ta đỡ ta đứng lên, khi hắn ta nhìn thấy mặt ta, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

 

Sau đó hắn ta lại cười: "Vừa rồi chỉ nhìn tân nương, thế mà không phát hiện nha hoàn bên cạnh nàng đều có khuôn mặt và dáng người quyến rũ như vậy, phủ Quốc Công thực sự không tầm thường.”

 

Ta vội vàng rút tay lại, nhún người hành lễ, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Cô gia nói đùa, Lưu Yên chỉ là một nha hoàn mà thôi, nếu cô gia không có chuyện gì khác thì Lưu Yên xin lui xuống."

 

Nói xong, chưa kịp đợi hắn ta trả lời, ta đã nhanh chóng lao ra khỏi cửa.

 

Loading...