Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tiểu Bạch Hoa của anh ấy - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-08 10:54:30
Lượt xem: 612

Trước đây cũng từng có người viết thư tình cho tôi, nhưng Kỷ Lương Châu luôn lấy thân phận là anh trai tôi mà từ chối tất cả những nam sinh đó.

Cứ nghĩ như này, tôi lại càng cảm thấy Kỷ Lương Châu rất đáng ghét.

“Được, vậy trước tiên tôi có thể hôn cậu một cái không?”

“Vậy thì hôn một cái.”

Trong đêm tối, tôi rõ ràng không nhìn thấy mặt Cố Tri Viễn ,nhưng lại cảm nhận một cách rõ ràng đôi mắt sáng rực của Cố Xuyên.

Không còn gì nghi ngờ, nếu cậu ấy mà mọc ra cái đuôi, thì cái đuôi đó bây giờ nhất định đang vẫy hệt như cánh quạt của trực thăng.

Tôi định nói gì đó, nhưng mặt đột nhiên bị người khác ôm lấy trong lòng bàn tay.

Đôi môi lạnh lẽo vì thời tiết của Cố Xuyên không hề báo trước mà rơi xuống.

17

Lúc tôi lên đại học, Cố Xuyên vẫn đang ôn thi đại học.

Cậu ấy c.h.é.m gió tới tận mây xanh rằng chỉ cần nghiêm túc học tập trong vòng một năm thì nhất định sẽ thi được vào cùng trường đại học với tôi, tôi nghe xong chỉ biết cười trừ.

Vào buổi tụ tập của lớp cấp ba, các bạn học trước đây của tôi đều biết chuyện Cố Xuyên đang theo đuổi tôi, tôi cũng từ bọn họ mà biết được vài chuyện của Kỷ Lương Châu.

Vào ngày thi đại học Kỷ Lương Châu phát huy không tốt, lại không biết từ đâu mà nhiễm thói xấu uống rượu hút thuốc rồi dẫn đến bệnh tật đầy người.

Không đến một năm ngắn ngủi, cậu ta được chuẩn đoán mắc ung thư phổi phải chuyển vào icu truyền dịch.

Tôi không muốn nghe mấy chuyện này nữa, cúi đầu xem điện thoại, chỉ vừa một lúc không cầm điện thoại, Cố Xuyên đã gửi cho tôi mười mấy cái tin nhắn.

[Anh đến đó tìm em nhé.]

[Gửi định vị cho anh đi, anh đến đón em, em đã đồng ý hôm nay sẽ dạy thêm cho anh rồi mà.]

……

Nói là dạy thêm nhưng ngay cả sách vở Cố Xuyên cũng không thèm mang.

Nửa năm sau, tôi không ngờ cuối cùng anh ấy lại thi vào Bắc Đại được.

Nhưng mà là trường đại học bên cạnh Bắc Đại.

Anh ấy vô cùng ấm ức nhào vào lòng tôi nói: “Anh thật sự đã rất cố gắng học tập rồi mà.”

Tôi bật cười, cuộc sống đời thường vốn không giống tiểu thuyết, đâu ra nhiều đại thần như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tieu-bach-hoa-cua-anh-ay/chuong-12.html.]

Kết quả anh ấy rất tức giận, quyết định quay đầu về nhà thừa kế tài sản tỉ đô nhà anh ấy.

Thiết Mộc Lan

18 Ngoại truyện : Cố Xuyên’pov

Đêm Giáng sinh đó, học sinh trong lớp rôm rả thảo luận người nào đó với người nào đó hẹn hò vào đêm Giáng sinh.

Cố Xuyên cảm thấy rất ồn, bèn rút điện thoại ra đánh ván game.

Sau khi tan học cậu ấy hẹn mấy người anh em ra quán net đánh game, kể cả Giáng sinh thì cậu ấy cũng có thể ở quán net suốt cả đêm.

Nhưng ngày hôm đó, trong lòng Cố Xuyên lại chỉ thấy khó chịu đến phát bực, mới chơi được hai trận đã ấn thoát game.

[Anh Xuyên, hôm nay không chơi nữa hả?]

[Phiền!]

Cố Xuyên chỉ ném lại một chữ rồi đứng dậy rời khỏi quán net.

Ngoài trời đang mưa, Cố Xuyên cầm ô đi một cách vô định trên đường.

Trong màn mưa mơ hồ, Cố Xuyên hình như thấy đằng trước có một người hô hấp yếu ớt đang nằm co ro bên đường.

Là Hứa Đậu Khấu, ở trường với trong lời của bố, cậu ấy thường nghe được cái tên này, đến nỗi trong lễ trao giải của trường, cậu cũng sẽ bất giác nhìn Hứa Đậu Khấu nhiều hơn một chút.

Đây là lần đầu tiên Cố Xuyên tiếp xúc với cô gái này.

Lần thứ hai là ở bên cạnh sân vận động.

Cô ấy bị một bạn học nữ gây khó dễ, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười.

Cả đời này của Cố Xuyên đều không thể quên được, thiếu nữ đó ánh mắt mang theo ý cười, khinh miệt nói “Cậu thua rồi”

Lần thứ ba là trong lớp học ồn ào đó.

Nhìn thấy cô ấy bị người khác tận lực làm khó, bị nói những lời lẽ lăng mạ, Cố Xuyên không hiểu sao lại bực bội vô cùng.

Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, cầm cuốn sách ném thẳng vào thằng mồm thối nhất đang ngồi bàn đầu kia.

Bình thường sao không phát hiện ra, mồm thằng đó thối như ăn shit vậy nhỉ?

Có lần một lần hai, rồi sẽ có lần ba lần bốn, rồi năm sáu.

Cái đêm hai người xác định quan hệ đó, Cố Xuyên kìm nén suốt cả buổi tối, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, chặn người con gái mình thích lại trong con ngõ nhỏ.

……

Loading...