Thừa Tướng Đại Nhân Rất Sủng Ái Ta

Thừa Tướng Đại Nhân Rất Sủng Ái Ta

Cập nhật
1 ngày trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Linh Hề Công Tử
Thể loại
Ngôn TìnhCổ ĐạiHE
Lượt xem
17,225
Yêu thích
7
Team
Lộn Xộn page
Lượt theo dõi
12
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

#Sảng văn, sảng văn, sảng văn; nữ quyền; ngôn tình; cổ đại; HE.

Giới thiệu truyện:

 

Liên tiếp đánh ba vị hôn phu nên ta đã bị từ hôn, phụ thân cho rằng ta có vấn đề tinh thần.

 

Phụ thân ta, với sự lo lắng không ngừng, đã vội vã vào cung yết kiến Hoàng thượng, khóc lóc cầu xin Hoàng thượng đuổi ta vào Quốc Tử Giám để rèn luyện lại từ đầu.

 

Nhưng không ngờ... ta lại vừa gặp đã yêu một người coi ngựa ở thư viện.

 

Vì muốn dụ người coi ngựa cưới ta, ta liên tục giả bộ đáng thương, cách vài ngày lại chạy đến chuồng ngựa.

 

Hôm nay thì giả vờ bị thương ngã vào lòng hắn, ngày mai thì giả bệnh nặng khiến hắn phải chăm sóc cả đêm, ngày tiếp theo thì đàm đạo suốt đêm với hắn về nhân sinh lý tưởng...

 

Cuối cùng cũng dụ được hắn gật đầu đồng ý, nửa đêm ta trèo tường về nhà báo tin mừng.

 

Phụ thân ta, sau khi xác nhận rằng người đến cầu hôn là một kẻ chăn ngựa, đã cầm lấy cuốc rượt ta chạy khắp sân, quyết chém đứt quan hệ huyết thống với ta...

 

Sáng hôm sau, người chăn ngựa đến nhà cầu hôn.

 

Hắn cưỡi ngựa, khoác áo bào thêu hình rồng, oai phong lẫm liệt, phía sau còn có hàng trăm cấm vệ theo sau.

 

Phụ thân ta, đang đứng ở cửa với chiếc cuốc trong tay, sẵn sàng tiễn người chăn ngựa về cõi chết, lúc đó hoảng sợ quỳ xuống ngay tại chỗ.

 

Ông vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm:

 

"Chết tiệt, dạo này quên không đốt giấy cho mẫu thân con, chẳng lẽ bà ấy đã mời Thừa tướng, Diêm vương sống này đến tận nhà? Nhìn tình hình này, chắc chắn hắn đến đây để tịch thu tài sản rồi..."

 

Ta: …

Xem thêm
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước