Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thiếu Niên Lang, Anh Nhi Của Chàng Đến Đây - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-06-02 19:34:48
Lượt xem: 981

Hoàng thượng quát to, giương tay tát Hoàng hậu một cái.

 

"Làm càn."

 

"Rốt cuộc là Hoàng hậu đang mắng Diêu tần hay là mắng trẫm đấy?"

 

Hoàng hậu bị đánh mặt đỏ tía tai, đứng ngây người tại chỗ, nước mắt lưng tròng, ngơ ngác không nói nên lời.

 

Văn đáp ứng nhíu mày, muốn đứng ra nói đỡ cho Hoàng hậu nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Hoàng thượng dọa sợ.

 

Hoàng thượng vốn đã có một chút tình cảm với Quý phi, thế nên bây giờ lại càng tức giận hơn, chỉ thẳng vào mặt Hoàng hậu rồi mắng ngay trước mặt mọi người.

 

"Đừng tưởng trẫm không biết các ngươi nghĩ gì!"

 

"Trẫm nói cho các ngươi biết, Cảnh Hành không đến lượt các ngươi nuôi dưỡng đâu!"

 

Ta ôm chặt Cảnh Hành, cúi đầu không hé răng, đánh cược rằng Hoàng thượng sẽ nhớ đến màn kịch "tỷ muội tình thâm" của ta và Quý phi.

 

"Các ngươi cảm thấy Diêu tần thân phận thấp hèn đê tiện, vậy thì được, trẫm thăng vị cho nàng là được."

 

Hoàng hậu và Văn đáp ứng nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng, Hoàng thượng lại phong ta làm phi, còn ban phong hào "Vinh" chỉ để ta có thể danh chính ngôn thuận nuôi dưỡng Cảnh Hành.

 

"Vinh phi, trẫm giao trọng trách chăm sóc Cảnh Hành cho nàng, trẫm thấy, toàn hậu cung chỉ có nàng là thật lòng với Quý phi thôi."

 

Ta hai mắt đẫm lệ, quỳ xuống dập đầu cảm ơn mà buồn vui lẫn lộn.

 

"Tạ ơn bệ hạ, thần thiếp nhất định sẽ xem Cảnh Hành như con ruột của mình, không phụ lòng Quý phi nương nương nơi chín suối."

 

Hoàng thượng đi rồi, thế nhưng Hoàng hậu vẫn còn c.h.ế.t sững tại chỗ, không nhúc nhích.

 

Ta đoán, chắc nàng ta lại cảm thấy mình bị thiếu niên lang tổn thương nữa rồi, đây là đang đợi Văn đáp ứng an ủi nàng ta chứ gì.

 

Nếu là ngày thường thì chắc chắn ta sẽ ở lại xem trò vui.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thieu-nien-lang-anh-nhi-cua-chang-den-day/chuong-06.html.]

Nhưng hôm nay ta chỉ muốn trở về để thắp cho Quý phi một nén nhang.

 

Quý phi, ngươi khó sinh là vì Cảnh Hành nặng tới gần năm ký.

 

Oan có đầu, nợ có chủ, cò gì thì tìm Cảnh Hành mà đòi, đừng có tìm ta đấy nhé.

 

Ai bảo nàng ta cũng giống như Văn đáp ứng, xưa giờ luôn coi ta như một con ch.ó làm gì?

 

9.

 

Sau khi ta trở thành Vinh phi, nửa cái hậu cung này đều phải nể mặt ta vài phần.

 

Chuyện Hoàng thượng và Hoàng hậu cãi nhau một trận thật lớn rồi giải tán trong không vui lan ra khắp cung.

 

Mấy ngày nay, ngưỡng cửa cung ta sắp bị người ta đạp nát rồi.

 

Vì muốn tìm chỗ nghỉ ngơi nên ta bế Cảnh Hành tới ngự hoa viên để tản bộ.

 

Nhưng mà hôm nay không khéo chút nào, mới đi được có vài bước là ta đã gặp Văn đáp ứng và Hoàng hậu đang sai một đám thái giám tay chân hay sờ bậy, lục soát người Huệ quý nhân.

 

Ở kiếp trước, sau khi ta từ Thận Hình Ti trở về với đôi chân tàn phế, bị người ta làm nhục, Văn đáp ứng lại nói thế này:

 

"Tỷ tỷ đã nói với ta rồi, sao bọn họ không bắt nạt người khác mà chỉ bắt nạt ngươi chứ?"

 

"Lê Nhi, nếu có thời gian thì ngươi nên tự kiểm điểm lại mình đi."

 

Sau đó, cũng nhờ Huệ quý nhân dạy cái đám thích bắt nạt kẻ yếu kia một trận ra trò giúp ta, ta mới đỡ hơn phần nào.

 

Từ xưa tới nay, Diêu Lê ta luôn là người có ơn phải báo.

 

Chuyện của Huệ quý nhân, ta nhất định can thiệp.

 

Văn đáp ứng thấy ta tới, nhỏ giọng thì thầm vài câu giờ đó với Hoàng hậu.

 

Trên mặt hai người lộ vẻ trào phúng, dùng chiêu chỉ cây dâu mắng cây hòe quen thuộc.

Loading...