Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THIÊN THU VẠN TUẾ - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-30 13:08:45
Lượt xem: 525

“Năm đó ta ở Triệu gia phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Lúc trời lạnh, ta rét vô cùng, là a huynh cho người mang thêm đệm chăn cho ta, lại dẫn ta đi mua áo khoác. Sau khi lớn lên, là a huynh tặng ta son phấn, hứa hẹn sẽ cho cho ta tất cả những thứ ta muốn.”

 

“Hắn cưới nữ nhân khác là bởi vì khó làm trái mệnh phụ, ta biết rõ hắn bị ép buộc.”

 

“Về phần di nương ở hậu viện kia, bọn họ chỉ là thế thân của ta mà thôi. Không tin ngươi cứ đi xem, ít nhiều các nàng đều có vài phần giống ta. Đám nữ nhân kia đều là chứng cứ chứng minh hắn yêu ta.”

 

Ta nghĩ mẫu thân ta yêu đến phát điên rồi, không ngờ bà còn chẳng cần dùng đến đầu óc nữa.

 

Sắc mặt phụ thân ta vô cùng khó coi. Nhiều năm như vậy, mãi cho đến hôm nay, rốt cuộc ông mới thấy rõ bộ mặt thật của mẫu thân ta.

 

Mẫu thân ta kìm nén đã lâu, thừa dịp này trút hết tâm sự, lời nói cũng cực kỳ đả thương người.

 

“Ngụy Chiêu, nếu không phải ngươi thì ta đã ở bên a huynh, sinh nhi dục nữ, đâu cần phải trốn tránh như vậy? Là ngươi hủy hoại cuộc đời ta!”

 

Vừa vặn lúc này cữu cữu đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã nghe thấy mẫu thân ta nói lời này, sợ tới mức thiếu chút nữa lại muốn hôn mê bất tỉnh.

 

Lão vội vàng kéo ống tay áo mẫu thân ta, ngăn bà lại: “Sao nàng có thể nói những chuyện này?”

 

“Nói thì sao chứ?” Mẫu thân ta không sợ chút nào: “Hắn không thể hưu ta được.”

 

“Nếu hắn dám hưu ta, ta sẽ nói chuyện này ra ngoài.”

 

“Người mất mặt không chỉ có mình ta mà còn có hắn và Ngụy Chiếu Tuế. Hắn thì thôi đi nhưng Ngụy Chiếu Tuế là một cô nương chưa xuất giá, nếu bị người ta biết mẫu thân ruột thịt thông dâm, đừng nói là Nhiếp Chính Vương, ngay cả gia đình bình thường cũng không cần nàng.”

 

Bà còn nhìn về phía phụ thân, nở nụ cười nham hiểm: “Ngụy Chiêu, ngươi nỡ để nữ nhi bảo bối của mình rơi vào cảnh ngộ như vậy sao?”

 

Phụ thân ta không nói gì.

 

“Lại nói, trên người Ngụy Chiếu Tuế còn mang cái danh sát hại mẫu thân.” Mẫu thân ta lấy mu bàn tay lau m.á.u trên mặt cữu cữu, vừa cười đùa hỏi lại phụ thân ta: “Nếu ngươi muốn rửa sạch ô danh cho nàng, chẳng lẽ không cần ta phối hợp sao?”

 

“Nếu ngươi hưu ta, nữ nhi ngươi không được gả ra ngoài còn chưa tính mà còn bị người ta châm chọc, chê bai cả đời.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thien-thu-van-tue/chuong-14.html.]

Mẫu thân ruột thịt có thể làm ra loại chuyện này, quả thật rất hiếm thấy.

 

Mẫu thân ta đoán không sai, phụ thân ta không lập tức hưu bà.

 

Nhưng ông đã giam giữ bà.

 

14.

 

Phụ thân ta tra rõ chuyện mẫu thân trúng độc.

 

Vì để gia tăng độ tin cậy, ông còn để Kinh Triệu phủ phái người cùng nhau điều tra.

 

Lúc trước mẫu thân ta không cho tra kỹ, hiện giờ vừa tra ra đã biết hoa Đà La là do Đồng Hoa mua.

 

Hoa Đà La được phát hiện trong phòng ta cũng do Đồng Hoa sắp xếp.

 

Về phần ta, tuy ta có đến phòng bếp nhưng có vài nha hoàn ở đó có thể chứng minh ta còn không đến gần chén nước đào ngâm kia.

 

Người hạ độc đã trở thành nô tỳ Đồng Hoa kia.

 

Nhưng tại sao nàng ta lại hạ độc?

 

Người của phủ Kinh Triệu muốn thẩm vấn Đồng Hoa nhưng rất không may, nàng ta điên rồi.

 

Bọn họ lại muốn hỏi mẫu thân ta một chút nhưng mẫu thân ta đang bị phong hàn, không thể tiếp khách.

 

Cuối cùng chỉ có thể bỏ qua chuyện này.

 

Nhưng cuộc điều tra này đã đủ để chứng minh ta không hề sát hại mẫu thân.

 

Đến tận lúc này, ta mới được giải oan.

 

Ngày ta nhận được tin tức kia, ta rất nóng lòng muốn chia sẻ chuyện này với mẫu thân.

Loading...