Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70: Xuyên Thành Tẩu Tử Của Nam chủ - Chương 5: Lục Chính Đình

Cập nhật lúc: 2024-10-21 01:41:18
Lượt xem: 3

Lâm mẫu và Lâm phụ đều vô cùng lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện của Lâm Uyển. Lâm mẫu nắm c.h.ặ.t t.a.y con gái, lo lắng nói nhỏ: “Uyển Uyển, con không thể vì giận dỗi mà đưa ra quyết định hồ đồ đâu.”

Lục Chính Đình không chỉ bị điếc mà còn tàn tật, hai chân mất khả năng di chuyển. Dù dáng vẻ bề ngoài của anh rất tuấn tú, nhưng cũng không ai muốn gả cho một người như vậy. Ở nông thôn, người ta sống dựa vào sức lao động, còn anh thì có thể làm được gì?

Lâm phụ nghĩ rằng con gái lo lắng về việc nhà mẹ đẻ không có đủ sức bảo vệ mình. Nếu trở về, chắc chắn cô sẽ bị đại bá ép gả cho người khác. Ông liền quả quyết: “Uyển Uyển, đừng lo! Cha còn sống đây, cha sẽ không để con phải chịu ủy khuất dù bất cứ giá nào!”

Nhưng phía Lục gia, đặc biệt là Lục lão thái, lại thấy đây là cơ hội tốt. Mặc dù bà không hài lòng với Lục Chính Đình, nhưng để hắn sống cô đơn suốt đời cũng khiến bà mất mặt trước làng xóm. Nếu có thể gả Lâm Uyển cho hắn, chẳng những giúp con trai thứ ba không còn cô đơn, mà còn giải quyết được một vấn đề lớn của gia đình. Bà liếc mắt ra hiệu cho con gái thứ hai và con trai lớn.

Lục Nhị tỷ liền cười vui vẻ: “Ôi chao, đây đúng là chuyện tốt! Đệ muội, ngươi không biết đó thôi, lão tam nhà ta rất giỏi giang đấy.”

Nhưng xung quanh, mọi người đều thầm nghi hoặc. Lục Chính Đình giỏi gì chứ? Chẳng lẽ có thể gánh nước hay cày cuốc? Nhiều người còn nghi ngờ liệu hắn có còn khả năng sống như một người bình thường, chưa nói đến việc làm chồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/chuong-5-luc-chinh-dinh.html.]

Lâm gia đại bá nghe thế cũng mừng thầm. Nếu Lâm Uyển có thể ở lại Lục gia, thì sính lễ không cần phải trả lại. Hơn nữa, số tiền này chủ yếu sẽ rơi vào tay đại bá, ông đang muốn dùng nó để cưới vợ cho con trai mình.

Lâm Uyển nhìn quanh, nhận thấy ngoại trừ cha mẹ mình, ai cũng tỏ ra vui mừng vì nghĩ rằng họ đã giải quyết được một “vấn đề”. Cô cười lạnh, trong lòng biết rõ mọi người đang tính kế mình. Nhưng không dễ như vậy đâu.

Cô khẽ nắm tay Lâm mẫu, ra hiệu rằng mình đã hiểu tình hình và có cách giải quyết. Lâm mẫu thì vẫn hơi mơ hồ, không hiểu tại sao con gái lại thay đổi như vậy.

Kể từ trước đến nay, Lâm Uyển vốn không phải là người thông minh hay quyết đoán. Mỗi khi gặp vấn đề, cô chỉ biết khóc và kêu gào. Dù Lục Chính Kỳ không thực sự muốn cưới cô, và gia đình Lục gia cũng chẳng xem trọng, cô vẫn một mực không chịu buông bỏ. Dù bị từ chối hay coi thường, Lâm Uyển vẫn kiên quyết theo đuổi Lục Chính Kỳ, thậm chí còn coi anh ta quan trọng hơn cả gia đình.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Có những lúc, Lâm mẫu cảm thấy khuê nữ của mình thật sự không hiểu chuyện. Bà đã khuyên nhủ con gái không nên quá chấp nhất với Lục Chính Kỳ, nhưng cô chẳng nghe. Bây giờ, nhìn thấy con gái bình tĩnh, quyết định buông bỏ người đàn ông đó, Lâm mẫu thực sự cảm thấy bất ngờ. Ban đầu, bà nghĩ con chỉ đang giận dỗi, nhưng ánh mắt cương quyết vừa rồi của Lâm Uyển khiến bà phải suy nghĩ lại.

Con gái bà giờ đây không còn là cô bé yếu đuối nữa. Lâm Uyển đã thay đổi, và thay đổi theo hướng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Loading...