Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 78

Cập nhật lúc: 2024-08-04 12:33:11
Lượt xem: 294

Trương Huệ cười nói: “Tay nghề của chú Chu chỉ chờ Chu Văn Phong kế thừa, truyền cho nam không truyền cho nữ ạ?”

“Vớ vẩn, mấy năm trước chú Chu của con muốn nhận đồ đệ, coi trọng một cô bé có tài năng, nếu không phải nhà cô bé đó không đồng ý thì giờ cậu ấy đã có đồ đệ rồi.”

Trương Cao Nghĩa thở dài một hơi: “Tổ tiên nhà họ Chu vốn lập nghiệp bằng việc buôn bán trà, một trong những thời kỳ huy hoàng nhất của bọn họ là dựa vào tay nghề pha trà độc đáo, Chu Minh Phong có kỹ năng thật.”

Đáng tiếc thế hệ con cháu trong nhà không xứng tầm, nếu không Chu Minh Sơn sẽ không nghĩ đến việc nhận người mang họ khác làm đồ đệ.

Trương Huệ biết, Chu Minh Sơn hiện tại ở trên núi không được nhiều người biết đến, nhưng sau thập niên 90 khi nền kinh tế phát triển, thị trường trà được cải thiện, Chu Minh Sơn đã dựa vào tay nghề của mình để đưa trà đến thủ đô.

Sau này nghe nói trà do chính Chu Minh Sơn pha, và trà do một số bậc thầy trà đạo ở Giang Tô, Chiết Giang, Vân Nam pha đã được Bộ Ngoại giao tặng cho các nguyên thủ ngoại quốc như một món quà quốc gia.

“Cha, con muốn học pha trà, chú Chu có nhận con không?”

Trương Cao Nghĩa nhìn con gái một chút: “Đừng tưởng học nghề là dễ, lá trà ngon hàng năm cả đống, không biết phải mất bao nhiêu năm mới học được, con rảnh thì làm việc đi.”

Con thực sự không muốn làm, Trương Huệ phàn nàn trong lòng.

“Chắc chắn phải làm rồi.”

Trước mặt cha, Trương Huệ không dám nói, lúc trước cô đến trường tiểu học con em xưởng thép làm giáo viên, cha cô đã vui vẻ uống hai lạng rượu.

Trời đã khuya, Trương Huệ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Mập Mạp: “Cha mẹ, bọn con về trước.”

“Về đi, ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm.”

“Dạ.”

Hai người nắm tay nhau chậm rãi trở về.

Ánh trăng lạnh như nước, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp.

“Sắp đến tết Trùng Cửu rồi.”

(Tết Trùng Dương, Tết người già, người cao tuổi ngày 9 tháng 9.)

“Ừm, có lẽ khoảng thời gian này hết nóng thì nhiệt độ sẽ giảm xuống, cũng đến lúc chuẩn bị quần áo mùa thu rồi.”

Những chiếc lá nhỏ xanh mướt mọc lên từ những cây ăn trái được cắt tỉa ngoài sân sẽ rụng hết khi tiết trời se lạnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-78.html.]

Trong vườn hoa chỉ có hoa nhài còn nở, hoa nhài có mùa hoa dài, có thể nở từ tháng tư, tháng năm đến tháng mười.

Vừa mở cửa, mùi thơm của hoa nhài lập tức ập tới.

“Cái mùi này khiến em muốn uống một chén trà hoa nhài.”

Giang Minh Ngạn cười vuốt ve lọn tóc của cô: “Hôm nay không được, ngày mai em pha một ấm nhé.”

“Ừm.”

Ngày mai lại phải đi làm, lại là một ngày đầy thử thách.

Buổi sáng đến trường, chào cờ xong, Trương Huệ ngựa không dừng vó đi thẳng lên lớp.

Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy Trang Hồng ngồi ở cuối lớp từ lâu.

Trương Huệ cảm thấy ngột ngạt trong lòng.

Sau hai tiết học buổi sáng, Trương Huệ không quay người rời đi mà trực tiếp đi đến trước mặt Trang Hồng: “Hiệu trưởng Trang có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với cô.”

Trang Hồng nhìn cô một cái: “Theo tôi đến văn phòng.”

Hina

“Hiệu trưởng Trang có ý kiến ​​gì với cá nhân tôi?” Trương Huệ đi thẳng vào vấn đề.

Trang Hồng đang suy nghĩ, không lên tiếng.

Trương Huệ cũng nói: “Là một giáo viên, tôi dạy chưa đủ tốt hay có đạo đức kém?”

Trang Hồng lạnh lùng nghiêm mặt: “Cô là một nữ giáo viên trẻ, vốn phải rèn luyện nhiều hơn, tôi yêu cầu cao với cô là vì tốt cho cô, cũng không phải cố ý làm khó cô.”

Trương Huệ cười: “Tôi không phải là nữ giáo viên trẻ duy nhất trong trường.”

“Cô không hiểu.”

“Vậy hiệu trưởng Trang nói tôi biết đi, tôi xin rửa tai lắng nghe.”

Trong đầu Trang Hồng có vô số suy nghĩ, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói: “Cô cứ dạy cho tốt, chỉ cần tuân thủ nội quy, sẽ không có ai gây phiền phức cho cô.”

“Tất nhiên, nếu không tôi còn tưởng tôi đắc tội ai đó, bị người ta có tâm trả thù.”

“Ý cô là Viên Hiểu Đình?” Trang Hồng khinh thường, Viên Hiểu Đình cũng ngu ngốc như mẹ cô ta, cùng lắm là tốt số thôi.

 

Loading...