Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 335

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:53:12
Lượt xem: 253

Trương Huệ hỏi Chu Văn Phong trong thôn quyết định thế nào, Chu Văn Phong nói trong thôn muốn bỏ vốn mua lại, tài chính này không chỉ bao gồm trả quán mà còn cả quyền ký hợp đồng với vườn trà Đông Sơn.

Quyền ký hợp đồng là một vấn đề rất rắc rối, nông dân dưới núi có đất đai, nông dân trồng trà trên núi có vườn trà, công xã bên kia còn muốn thu thêm tiền đúng là vô lý.

Trương Huệ không muốn biết những chuyện vô nghĩa ở giữa, chỉ hỏi tốn bao nhiêu tiền.

“Công xã muốn tám mươi nghìn đồng.”

Không nhiều lắm, Trương Huệ hỏi thẳng: “Em có thể bỏ vốn không?”

Đầu bên kia điện thoại, Chu Văn Phong cười nói: “Anh gọi điện thoại cho em là để đòi tiền mà, nếu em không giúp một tay thì ông hai anh sẽ bán căn nhà ở thành phố để lấy tiền mua trà quán thôn Chu Gia.”

Thôn Chu Gia bên kia chỉ có một yêu cầu, người nói chuyện trà quán nhất định phải là người thôn Chu Gia, còn những chuyện khác đều có thể thương lượng.

“Mọi người biết em không thiếu tiền, nhưng ở phương diện này sẽ không nhượng bộ em đâu.”

Trương Huệ cũng không muốn có quyền kinh doanh trà quán thôn Chu Gia, sau khi bàn bạc với Chu Văn Phong, cả hai đã lập một hợp đồng miệng, cô bỏ vốn bốn mươi nghìn, có 40% cổ phần.

Đồng thời vì sự phát triển lâu dài của xưởng trà thôn Chu Gia, cô đề nghị hàng năm nên dùng 50% thu nhập từ xưởng trà để làm đường, 50% còn lại chia 4:6.

Chu Văn Phong lập tức đồng ý, đây là kết quả tốt nhất anh ấy không thể tưởng tượng được.

Chu Văn Phong là người đứng đầu thế hệ tiếp theo, anh ấy đồng ý rồi sau này sẽ dễ nói chuyện hôn.

Trương Huệ nhờ Hà Khang Hoa thuê một luật sư, đưa luật sư đến thôn Chu Gia ký hợp đồng, ký xong cô liền trở về Bắc Kinh, Chu Văn Phong cũng về với cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-335.html.]

Hina

Công việc của trà quán giao cho Từ Vĩnh và Chu Diệp lo, Chu Văn Phong chịu trách nhiệm chính trong việc khai thác thị trường.

Bây giờ bọn họ quản lý xưởng trà Chu Gia nên có thể làm được một số việc.

Có Trương Huệ dắt mối và tiền lệ từ đại sứ quán Đức, cộng với được chọn làm quà tặng cấp nhà nước nên trà cam lộ của núi Mạnh Đỉnh sẽ được đưa ra.

So với vẻ ngoài đơn giản của những món quà tặng cấp nhà nước khác, trà cam lộ núi Mạnh Đỉnh rất tinh tế từ lá trà đến bao bì bên ngoài, thoạt nhìn trông hết sức cao cấp sang trọng, còn mang đậm đặc sắc Trung Quốc, là một món quà tặng cao cấp.

Sau khi bao bì mới ra mắt, Hà Khang Hoa đã mang trà cam lộ có tiếng là quà nhà nước đi tặng, danh tiếng của trà cam lộ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đến cuối những năm 1980, trà cam lộ núi Mạnh Đỉnh tập trung vào thị trường cao cấp đã lao lên hàng đầu trong top mười loại trà nổi tiếng, khiến người ta không thể khinh thường.

Bốn năm qua, mặc dù chưa xây dựng đường xi măng, nhưng con đường từ chân núi Mạnh Đỉnh đến thôn Chu Gia cũng đã được xây dựng, Trương Huệ đến thôn Chu Gia đã có thể lái xe lên núi.

Lâm Tây theo Trương Huệ đến núi Mạnh Đỉnh sơn, ngồi trên xe, gió núi từ ngoài thổi vào trong, Lâm Tây thoải mái đến mức muốn ngủ.

Mùi cỏ cây núi rừng có chút sảng khoái.

Thôn Chu Gia khác hẳn mấy năm trước vì đường cái đã được xây dựng, người dân trong thôn có tiền nên nhiều ngôi nhà ngói bùn bị phá bỏ, xây thành nhà gạch, còn xây tận hai tầng.

Từ Vĩnh rất có tầm nhìn xa, nhân lúc mọi người trong thôn đều muốn xây nhà, anh ấy đã quy hoạch lại cả thôn, những ngôi nhà từng nằm rải rác trong thung lũng nay trở nên ngăn nắp trật tự.

Lâm Tây nói, chờ từng căn nhà mới được xây dựng, nơi này có thể sẽ giống với những khu nghỉ dưỡng kia.

Trương Huệ cũng nghĩ vậy, vì kiểu gì cũng đến vài lần trong năm nên cô cũng bỏ tiền ra xây một căn nhà hai tầng, trồng các loại hoa cỏ ở sân trước, trồng rau ở sân sau, trông rất có sức sống.

 

Loading...