Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 319

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:49:32
Lượt xem: 211

Hết món này đến món khác, mọi người đều hài lòng thoả mãn, bữa cơm này hoàn toàn kích thích hứng thú của bọn họ đối với đồ ăn Trung Quốc, thậm chí Martina còn nói muốn học nấu đồ ăn Trung Quốc từ Trương Huệ.

Trương Huệ đương nhiên cười đồng ý, dạy bà ấy nấu vài món ăn thường ngày cũng không thành vấn đề.

Người lớn vui vẻ, bọn nhỏ càng hưng phấn hơn, Hannah nói với Hàm Hàm thực ra được phép mang cơm vào trường, nếu cô bé mang cơm thì bọn họ có thể ăn trưa cùng nhau.

Hàm Hàm liếc mắt đã nhìn ra kế hoạch của Hannah, cô bé lập tức đồng ý.

Nhiều bạn bè là nhiều con đường, cô bé không thể để người khác bắt nạt các em mình, cho ăn một chút cũng không mất mát gì.

Hàm Hàm nghe mẹ nói người nước ngoài rất bài ngoại, từ khi chuẩn bị đến trường học, cô bé đã lên kế hoạch kéo bè kết phái để bảo vệ mình và các em trai.

Hàm Hàm là một cô bé vô cùng chăm chỉ và có kế hoạch tốt, cô Mark hàng xóm đã không ít lần khen ngợi Hàm Hàm với Trương Huệ, mặc dù ngoài miệng Trương Huệ khiêm tốn nhưng trong lòng lại vui vẻ không thôi.

Sợ con gái kiêu ngạo nên Trương Huệ không nói trước mặt con, chờ sau khi hai vợ chồng đóng cửa lại, cô mới khen Hàm Hàm không ngớt, khen đến mức lỗ tai Giang Minh Ngạn cũng đóng kén.

“Cha mẹ còn bảo con nó nhỏ tuổi, sợ đưa ra nước ngoài chăm sóc không tốt, bây giờ nhìn Hàm Hàm nhà mình đi, có trách nhiệm làm chị biết bao, dẫn Sâm Sâm và Phong Phong đi học, còn kết được bạn tốt.”

“Vâng vâng vâng, con gái bảo bối em sinh cho anh có thể không tốt sao?”

Trương Huệ cười ha ha: “Anh biết là tốt.”

Trương Huệ dù sao cũng là một người mẹ, con gái cố gắng, cô cũng không thể ảnh hưởng, đưa con gái đi mua sắm trước học kỳ mới, mua cho con gái mấy bộ quần áo đẹp, không thể để những người nhìn vẻ ngoài kia coi thường bọn họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-319.html.]

Qua Tết khai giảng, thời tiết vẫn còn lạnh, Trương Huệ sợ con ăn lạnh bị đau bụng nên để bọn nhỏ ăn cơm ở trường, nhưng sẽ cho bọn nhỏ mang đồ ăn vặt đi như bánh đậu xanh, bánh bỏng, bánh mè, bánh hoa tươi…

Tất cả đều được làm thành những miếng nhỏ, ba đứa mang ba hộp cơm là đủ cho khoảng hai mươi đứa trẻ cùng lớp mỗi đứa một miếng.

Hina

Việc hối lộ của Trương Huệ rất hiệu quả, mới khai giảng nửa tháng mà cuối tuần nào cũng có mấy bạn học thân thiết với các con đến nhà làm khách.

Trương Huệ nhất định phải chuẩn bị đồ ăn ngon để chiêu đãi, sau khi những đứa trẻ này nếm qua đồ ăn ngon, danh tiếng truyền ra ngoài, ngày càng có nhiều trẻ con đến nhà, nhiều nhất là gần hai mươi đứa trong lớp đều tới.

Tính cả hai chị em Hannah và Jennifer bên cạnh là có tới hai mươi người.

Nhiều trẻ con như vậy thật sự rất khó nấu ăn, Trương Huệ suy nghĩ, vậy thì làm sủi cảo đi.

Với nhiều loại nhân, vỏ dùng nước ép cà rốt và rau xanh làm màu, sủi cảo nặn ra có thể luộc, hấp hoặc chiên, cũng có thể ăn theo nhiều cách khác nhau.

Một đám trẻ con đừng hòng nhàn rỗi, có là cô, cậu chủ nhà giàu nào cũng phải rửa tay đến giúp đỡ.

Cả đám nhóc vừa chơi vừa học, tự cung tự cấp, một ngày trôi qua vô cùng vui vẻ.

Bây giờ đã là đầu xuân, mọi người bắt đầu mặc quần áo ngắn tay, thời tiết ấm dần nên mang đồ ăn về không sợ bị lạnh, sủi cảo còn thừa Trương Huệ chiên hết lên, để bọn nhỏ mang về cho gia đình nếm thử.

Những đứa trẻ này không phải con cái nhà bình thường, buổi chiều trở về sẽ có xe đón, quả nhiên sủi cảo chiên chúng mang về người nhà có thể được ăn nóng.

Khỏi phải nói, ai ăn cũng khen món sủi cảo chiên, ngày hôm sau đi học, Hàm Hàm và hai em trai trở về với cặp sách căng phồng, Trương Huệ mở cặp bọn nhỏ ra xem, hay lắm, đầy các loại đồ ăn.

Hàm Hàm cười tự hào: “Mẹ, bạn cùng lớp con vẫn muốn đến chơi, vẫn muốn ăn đồ ngon nhà mình làm.”

 

Loading...