Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 245

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:32:31
Lượt xem: 237

Sáng nay dì Sở ra trạm xe lửa đón cô ấy, nói sơ qua hoàn cảnh gia đình chủ nhà, buổi chiều đến gặp chủ thật cô ấy mới hiểu, chủ người nhà này là người tốt bụng, hoà đồng.

Hiện tại biết nội dung công việc, cô ấy lại càng vui hơn, chút việc ấy cô ấy tiện tay là làm được.

Chị dâu Lục quyết định trong lòng, phải biểu hiện thật tốt, cố gắng ở lại.

Buổi tối ăn mì, bây giờ làm luôn, nhào mì cũng cần có kỹ thuật, kéo sợi mì cũng vậy. Còn cả nước dùng, sau khi hỏi khẩu vị người trong nhà, cô ấy ngâm một nắm nấm khô, thái một miếng thịt xào với các loại gia vị khác nhau để có vị thơm ngon vừa miệng.

Giang Minh Ngạn tan làm về, phát hiện trong nhà có thêm một người.

“Người dì Sở giới thiệu đến, em thấy cũng được, tối nay chị ấy nấu cơm, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không.”

“Được.”

Giang Minh Ngạn thay chiếc áo bông lớn sang một chiếc áo khoác mỏng hơn rồi đi chơi với con gái.

Chị dâu Lục thấy nam chủ nhà trở về liền bắt tay vào nấu mì.

Trương Huệ đi qua xem: “Tôi giúp chị nhóm lửa.”

“Không cần, tôi tự làm được, cô cứ về phòng chờ ăn đi, sắp xong ngay đây.”

Trương Huệ gật đầu nói: “Chị nấu mì, nấu thêm một bát nhỏ mềm nát chút, thêm ít xì dầu cho có vị mặn là được, cho trẻ con ăn.”

“Tôi biết rồi.”

Trương Huệ trở lại sân chính, thấy Giang Minh Ngạn đang chơi tung hứng với con, không khỏi cười nói: “Anh chơi với con bé đi, con bé muốn em tung hứng nó như thế, em không làm được.”

Tung lên lần nữa, Giang Minh Ngạn đưa tay đỡ được, Hàm Hàm vui vẻ cười ha ha, không ngừng gọi cha chơi tiếp.

Một lúc sau, bữa tối được mang đến, hai tô mì nấm thịt heo lớn và một tô mì xì dầu nhỏ cho trẻ con.

Hương vị rất thơm, khi ăn có thể thấy sợi mì vô cùng dẻo, khác hẳn sợi mì Trương Huệ tự tay nhào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-245.html.]

Mì ngon nhưng bát quá lớn, Trương Huệ không ăn hết nên chia cho Giang Minh Ngạn một ít.

Giang Minh Ngạn vùi đầu ăn mì, ăn xong mới lau miệng nói: “Anh thấy khá ngon.”

Buổi tối ăn mì, sáng hôm sau ăn cháo, buổi trưa ăn bắp cải xào với khoai tây sợi, hương vị và kỹ năng dùng d.a.o đều rất tốt.

Hina

Ăn trưa xong, Trương Huệ đưa con đi nghỉ ngơi, ngủ trưa dậy thấy tuyết chất đống ở góc sân đã được dọn sạch sẽ.

Đặt công việc vào mắt, rất tốt.

Trương Huệ cũng không kéo dài, buổi chiều liền nói chuyện đãi ngộ với chị dâu Lục, bao gồm tiền công và ngày nghỉ.

Chị dâu Lục vội vàng nói: “Ngày nghỉ tôi không quan tâm, dù sao tôi ở đây cũng không có nơi nào để đi, nghỉ ngơi chỉ ở nhà thôi.”

Trương Huệ nhất quyết cho cô ấy nghỉ phép: “Chị có thể tạm thời không nghỉ, khi nào muốn về quê hay ra ngoài gặp bạn bè thì nghỉ là được.”

“Vậy thì được.”

Buổi tối Giang Minh Ngạn trở về, nghe vợ nói chị dâu Lục ở lại, cười nói: “Vậy sau này em có thể nhẹ nhõm một chút.”

Như Giang Minh Ngạn nói, sau khi chị dâu Lục đến đã đảm nhận mọi công việc dọn dẹp và nấu nướng trong nhà, mua thức ăn thì đi cùng dì Sở mấy chuyến cũng không có vấn đề gì.

Chị dâu Lục biết chủ nhà không quá quan tâm đến giá cả, thích thức ăn tươi nên đã dùng hết sức đi khắp nơi mua đồ.

Phan Lạc Tinh đến thăm cháu gái, ở lại ăn trưa vài bữa thì nói: “Chị dâu Lục này không tệ, con xem Hàm Hàm ăn ngon chưa kìa.”

Hôm nay nấu cháo rau củ, ăn kèm cà xào dưa leo, toàn những món thanh đạm, trẻ em có thể ăn.

Trương Huệ cười nói: “Phải cảm ơn dì Sở đã giới thiệu ạ.”

Mẹ chồng nàng dâu nói chuyện về chị dâu Lục một lúc, Phan Lạc Tinh nói: “Thịt khô ướp xong chưa?”

“Xong rồi ạ, nếu ngày mai trời nắng là có thể phơi luôn.”

“Nhìn thời tiết chắc ngày mai có nắng rồi.”

Còn hai mươi ngày nữa mới đến Tết, nếu ngày nào cũng nắng thì thịt sẽ được phơi khô, nếu không có nắng thì chỉ có thể treo thịt trên xà bếp, hun khói từ từ cho khô.

Loading...