Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 239

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:31:14
Lượt xem: 228

Lúc đầu dự định sinh con trong năm nay, nhưng kế hoạch thay đổi không theo kịp. Viện trưởng cũ đã nghỉ hưu, phó viện trưởng lên thay, chủ nhiệm phòng bọn họ làm phó viện trưởng, lúc đầu không liên quan gì đến cô ấy, nhưng sau khi trở thành phó viện trưởng, chủ nhiệm lại đề bạt cô ấy, cô ấy phải làm việc chăm chỉ, lấy đâu ra hơi sức sinh con?

Tô Đường còn trẻ, hiện tại đã là phó chủ nhiệm, chức vụ cũng được đảm bảo.

Năm nay, đội ngũ lãnh đạo bệnh viện đều được điều chỉnh, sau khi điều chỉnh còn những người trẻ, khỏe, trước mắt cơ cấu của bệnh viện sẽ không thay đổi, thời điểm này cũng thích hợp để sinh con.

Hina

Năm nay sau khi được thăng chức, Giang Minh Thăng cũng như vậy, hai vợ chồng bàn bạc, bây giờ đúng là thời điểm thích hợp.

Để tắt đèn, tạo người.

Ngày hôm sau, Giang Minh Ngạn đến đơn vị báo cáo, Trương Huệ ở nhà chăm con.

Không, cô ở nhà nhìn ông bà nội và mẹ chồng chăm con.

Trương Huệ rất rảnh rỗi, buổi trưa cùng dì Sở nấu cơm, dì Sở nói: “Sân nhà ở ngõ Hoa Chi rộng lớn, cháu phải chăm con cũng không có nhiều thời gian rảnh, một mình quét dọn cả căn nhà lớn như thế thì vất vả lắm.”

“Không sao ạ, còn có Giang Minh Ngạn, không phải một mình cháu ở căn nhà ấy, anh ấy sẽ giúp đỡ.”

Dì Sở cười nói: “Minh Ngạn đúng là người chu đáo, lúc trước mới đến nhà bọn họ, tôi chẳng hiểu gì cả, lần đầu tiên đi chợ mua thức ăn cũng là cậu ấy đưa tôi đi.”

“Đều là do cha mẹ chồng dạy tốt.”

Dì Sở cười: “Đúng vậy, hai anh em bọn họ bị quản nghiêm từ nhỏ rồi.”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Trương Huệ nhìn thấy Giang Minh Ngạn đi vào thì hơi kinh ngạc: “Sao anh về sớm thế?”

“Hôm nay đến đơn vị báo cáo, đơn vị tổ chức một cuộc họp cho bọn anh, giải thích sắp xếp công việc một lượt rồi bảo bọn anh về nghỉ ngơi vài ngày, thứ hai lại đến đơn vị làm việc.”

“Không phải còn hai ba ngày nữa sao?”

“Ừm, anh mời mấy người bạn ngày mai tới nhà ăn cơm, chiều nay chúng ta đi mua thức ăn chuẩn bị một chút.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-239.html.]

“Được thôi.”

Dì Sở chủ động hỏi: “Cháu mời bao nhiêu người?”

“Chắc khoảng hai bàn ạ.”

“Vậy thì nhiều lắm, hai người các cháu không chuẩn bị được đâu, để chiều tôi qua giúp đỡ.”

“Vậy làm phiền dì Sở nhé.”

Miền Bắc đang là mùa đông, hầu hết các loại rau có thể mua là củ cải, khoai tây, bắp cải và các loại rau có thể bảo quản được, đối với một số loại rau trồng trong nhà kính giá cao, chắc chắn không thể mua được ở các hàng rau củ, phải đến những nơi bí mật để mua riêng.

Ba năm không ở nhà, Giang Minh Ngạn không chắc địa điểm mình biết có còn chính xác hay không.

Dì Sở nói: “Để tôi, ngày nào tôi cũng mua thức ăn, cái gì cũng biết.”

Trưa nay, trên bàn bếp nhà đã xuất hiện dưa chuột và ớt tươi, nhất định là mua cây trồng trong nhà kính giá cao.

Ăn trưa xong, dỗ con ngủ đặt trong phòng mẹ chồng, hai vợ chồng ra ngoài đặt mua đồ mời khách, đi xe đạp để mang được nhiều đồ hơn.

Nói đến xe đạp, Trương Huệ kéo khăn che mũi miệng, vòng tay ôm eo anh: “Xe mua lúc trước để ở nhà rồi, chúng ta có nên mua thêm một cái nữa không?”

“Anh nói với Tả Duy rồi, cuối tuần cậu ấy sẽ mang xe và máy may đến nhà.

Nhờ cậu ấy mà bớt đi bao nhiêu việc, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy thật tốt.”

Giữa mùa đông lạnh muốn chết, lúc bọn họ đến hàng rau cũng không có mấy người, bọn họ không lãng phí thời gian, mua hai túi rau, gói lại rồi đạp xe mang đến nhà ở ngõ Hoa Chi.

Hồng Minh không có ở nhà, để đồ vào bếp, khóa cửa rồi đi ra ngoài.

Đi thêm hai chuyến nữa đã là buổi chiều, hàng thịt đã bán hết thịt ngon, mua nhiều xương ít thịt nạc, sáng sớm mai lại đến mua một ít.

“Không cần đâu, lúc đi mua rau tôi gặp được người bán thịt, mua cho các cháu mấy cân rồi, không chỉ có thịt heo mà còn có ba cân thịt ức bò.” Dì Sở đeo một cái giỏ lớn, bên trên là vải lanh dễ rách, bên dưới đều là thịt và rau.

 

Loading...