Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 178

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:15:38
Lượt xem: 256

Theo Thẩm Yến nói, xưởng thép hiện đang tranh chấp nhà cửa như giành mắt gà, gia đình Viên Hiểu Đình có khả năng cao là không được phân nhà.

Muốn chỉ trích nhà người khác còn phải tìm lý do, muốn chỉ trích nhà bọn họ thì không cần phải tìm cớ.

Vu Tuyết biết rõ tình hình nhà con gái và con rể, nhưng vì chuyện này bắt nguồn từ nhà bọn họ, Vu Tuyết nghĩ nhà bọn họ nên tìm quan hệ giải quyết, làm cho mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn.

Viên Quang Tổ thực sự là người có năng lực, từ vị trí xưởng phó xuống quản lý kho, dưới sự quản lý của ông ta, kho của xưởng thép được quản lý rất rõ ràng.

Ông ta làm sổ sách đăng ký rất tốt, mỗi ngày đi làm và tan làm đều kiểm tra kho một lần, nhân viên liên quan ký tên, không có một sơ hở nào.

Quản lý kho đối với ông ta chỉ là chuyện nhỏ, khi ông ta rảnh rỗi, bộ hậu cần bên kia có bất cứ vấn đề lớn nhỏ nào tìm đến ông ta, ông ta cũng không từ chối, chỉ trong một thời gian ngắn, Viên Quang Tổ đã trở thành người đứng thứ hai ở bộ hậu cần.

Với sự tôn trọng mọi người dành cho ông Viên nhà mình, Vu Tuyết nghĩ việc này bọn họ có thể giúp đỡ một tay.

Viên Quang Tổ kiên quyết không đồng ý: “Mọi người đều đang tranh giành, Chu Chấn tự mình nỗ lực không sao, nhưng tôi tham gia vào thì không phù hợp.”

Hina

Thực ra, khi rời khỏi vị trí xưởng phó, ông ta đã nên trả lại căn nhà của mình, theo cấp bậc hiện tại, ông ta không nên chiếm giữ một căn nhà ba phòng ngủ. Xưởng trưởng Từ âm thầm đồng ý, bộ hậu cần cũng không thu hồi, điều này đã coi như là cho nhà ông ta mặt mũi rồi.

Vu Tuyết lo lắng: “Căn nhà thuê ở cục văn hoá kia đã thông báo trước với tôi rồi, năm sau con trai người ta cưới vợ, muốn sơn lại tường trắng để dùng làm nhà cưới, không cho chúng ta thuê nữa.”

“Tôi thấy không cần phải ra ngoài thuê nhà, nếu người ta không chịu cho thuê nữa thì gọi Chu Chấn và Tiểu Đình về nhà ở, cũng tiện chăm sóc con cái hơn.”

“Ông chỉ nói bảo chúng nó về ở, đấy là con gái với con rể của ông đấy, không phải con trai và con dâu ông đâu, con rể ở nhà cha vợ lâu dài, ông muốn người ta nói sau lưng Chu Chấn như thế nào, ăn bám cha vợ sao.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-178.html.]

Viên Quang Tổ im lặng, sau đó mở lời với giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Tóm lại với vị trí hiện tại của tôi, chắc chắn không thể công khai giúp nó.”

Về việc giúp đỡ một cách bí mật, phải không để lại dấu vết, đối với Viên Quang Tổ, đó là việc cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, còn phải dùng đến những mối ân tình.

Buổi tối, Vu Tuyết gọi con gái và con rể về nhà ăn cơm, đóng cửa lại, cả nhà nói chuyện một lúc, Chu Chấn cũng hiểu ý của cha vợ, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Với quan hệ của cha vợ, cộng thêm những người anh ta tìm được, lần này phân phát nhà, không nói đến nhà hai phòng, chắc chắn bọn họ có thể được phân nhà một phòng.

“Mùa đông đến rồi, thời tiết ngày càng lạnh, không biết Kiến Quân sống ở trang trại thế nào.”

Chu Chấn vội nói: “Mẹ đừng lo, mấy hôm nữa hết bận chúng ta sẽ đến trang trại thăm anh trai.”

Vu Tuyết gật đầu hài lòng: “Con thật có tâm.”

Về phần khi nào hết bận, chắc chắn là sau khi nhà được phân xong.

Vào thời điểm nhạy cảm này, nếu anh ta đến trang trại thăm Viên Kiến Quân thì chẳng phải là đưa cho người khác cớ để chỉ trích sao, Chu Chấn không ngốc như vậy.

Trong lòng Viên Hiểu Đình ngày càng căm ghét anh trai mình, chỉ vì anh trai cô ta thiển cận nên cô ta mới phải sống khổ sở như vậy, làm bất cứ việc gì cũng khó khăn hơn người khác.

Viên Hiểu Đình cau có, mọi người trong nhà đã quen, Vu Tuyết nói: “Đừng nói nữa, ăn cơm trước, ăn xong rồi nói tiếp.”

Ăn tối xong nghỉ ngơi một lúc, Chu Chấn bế con đi phía trước, Viên Hiểu Đình đi theo phía sau, hai người về nhà.

 

Loading...