Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 176

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:15:08
Lượt xem: 268

“Con nhà chúng tôi dễ chăm lắm, giờ đã gần như có thể ngủ trọn giấc rồi.”

Cảm nhận được ánh mắt đầy ghen tị của Thẩm Yến, Trương Huệ cười nói: “Thói quen của trẻ con đều là do người lớn giúp từ từ hình thành, cậu sinh con xong cũng có thể thử xem, ban đầu thực sự hơi khó khăn, nhưng sau đó sẽ tốt hơn.”

“Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ thử.”

Nhà Thẩm Yến hiện chỉ có hai vợ chồng bọn họ ở, cha mẹ Nghiêm Vệ Hoa đều có việc làm, khi Thẩm Yến sinh con, chắc chắn mẹ cô ấy sẽ đến chăm sóc cô ấy trong tháng đầu.

“Mẹ chồng tôi đã nói trước rồi, tôi ở cữ bà ấy sẽ mua mười con gà mái già, gà đã được đưa tới, đang nuôi trong chuồng sau nhà bếp.”

“Mẹ chồng cậu tốt quá.”

Thẩm Yến cũng thấy vậy: “Chưa biết trong bụng là trai hay gái mà đã cho mười con gà mái già, đúng là rất tốt.”

Trong thời đại này, chưa nói đến gà mái già, ở cữ chỉ cần đảm bảo có trứng gà ăn, đã là gia đình khá giả rồi.

Nhà chồng Thẩm Yến giàu có, nhà mẹ đẻ cũng không kém, nhà cô ấy chắc chắn không thuộc về dạng gia đình bình thường.

Thời gian không còn sớm, trò chuyện một lúc, Trương Huệ đứng dậy chuẩn bị đi: “Chờ cậu sinh xong tôi lại đến thăm cậu.”

“Được.”

Bọn họ sắp đi, Nghiêm Vệ Hoa đang bận rộn trong phòng bên cạnh cũng vội chạy ra tiễn khách.

Sau khi ba người đi rồi, Thẩm Yến nhìn theo bóng lưng của Giang Minh Ngạn, hỏi: “Sau này sinh con gái anh có chăm không?”

“Chăm chăm chăm, chỉ cần có thời gian, anh sẽ cưng chiều con bé mỗi ngày được không?”

Thẩm Yến cười khẽ: “Không cần phải cưng chiều mỗi ngày, anh tan làm về nhà bế con nhiều một chút, con cũng sẽ thân thiết với anh hơn mà.”

Thẩm Yến mang bầu đủ tháng, qua Tết trung thu, đến ngày mười lăm tháng mười mới chuyển dạ, trời còn chưa sáng đã đưa đến bệnh viện, buổi trưa sinh ra một bé trai bụ bẫm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-176.html.]

Ngày hôm sau Trương Huệ đến thăm, cha mẹ và cha mẹ chồng cô ấy đều có mặt, cả nhà vui mừng hớn hở, cha Nghiêm Vệ Hoa còn nói phải bồi bổ thêm cho con dâu, mười con gà mái già vẫn chưa đủ, sẽ mua thêm mấy con nữa về.

Mẹ của Nghiêm Vệ Hoa vội vàng đồng ý: “Hôm qua tôi nhờ một đồng nghiệp ở đơn vị chúng ta giúp tìm hiểu, thôn bọn họ nhà ai cũng nuôi gà, chỉ cần trả tiền là có thể mua được.”

Trương Huệ chào hỏi trưởng bối nhà họ Thẩm và nhà họ Nghiêm, đặt quà mang đến lên bàn, vào phòng ngủ thăm Thẩm Yến.

Sắc mặt Thẩm Yến hơi tái nhợt, nhưng tinh thần vẫn tốt.

“Trời ơi, cậu sinh con trong một tiếng kiểu gì vậy, tôi mất tới năm sáu giờ, đau c.h.ế.t đi được, lúc đó tôi sợ đến nỗi tưởng không sinh nổi, sắp c.h.ế.t mất rồi.”

“Đó là trường hợp ngoại lệ, mẹ tôi nói thường thì lần sinh đầu tiên sẽ mất thời gian hơn.”

“Tôi cũng biết, nhưng biết thì biết vậy thôi, vẫn đau lắm.”

“Lần sau còn sinh nữa không?”

Thẩm Yến suy nghĩ một chút, nếu có bầu nữa, cô ấy vẫn muốn giữ lại.

Trương Huệ cười nói: “Vết thương của cậu còn chưa lành mà đã không sợ đau nữa rồi.”

Thẩm Yến nhịn cười: “Cậu đừng trêu tôi, tôi vẫn còn đau đây này.”

Hai người nói chuyện một lúc, Trương Huệ chào tạm biệt về nhà, mẹ chồng Thẩm Yến tự tay tiễn Trương Huệ đến cổng, chờ Trương Huệ đi xa mới đóng cửa.

Hina

“Người bạn này của Yến Yến thật là hào phóng, tặng tới hai gói sữa bột.”

Mẹ chồng Thẩm Yến cười nói: “Bà thông gia không biết đấy thôi, nhà chồng Trương Huệ người thủ đô, người ta có quan hệ, quanh năm suốt tháng gửi không ít sữa bột về đây, bọn họ cũng không thiếu đâu.”

Mẹ chồng Thẩm Yến có một người bạn thân làm việc ở bưu điện, mỗi năm nhà họ Giang ở phố Hoè Hoa nhận được nhiều gói lớn gửi từ thủ đô đến không còn là chuyện mới mẻ, trong lúc trò chuyện mang ra, mẹ chồng Thẩm Yến cũng biết.

“Người ta có thì có, nhưng có thể tặng cho là rất hào phóng rồi.”

“Người bạn này của Yến Yến rất tốt.”

 

Loading...