Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 144

Cập nhật lúc: 2024-08-06 12:00:59
Lượt xem: 344

“Bà vẫn còn nhớ, hai đứa em họ của cháu là song sinh nhỉ, cậu mợ cháu đúng là biết dạy con, hai đứa đều tốt nghiệp cấp ba, giỏi quá.”

Giang Trường An đồng tình với bạn già: “Làm ruộng nuôi được hai học sinh cấp ba thật không dễ dàng.”

Giang Trường An là người thay đổi vận mệnh nhờ học hành nên hiểu rõ lợi ích của việc học, cũng biết việc học khó khăn thế nào.

Cũng may, nếu có thể học thành tài, mọi nỗ lực trước đây đều sẽ được đền đáp.

Phan Lạc Tinh xuất thân tốt, học cao, cũng giỏi việc nhà, không để Trương Huệ làm gì, bà ấy tự tay dọn dẹp hai chiếc giường, đặt từng chút hành lý vào ngăn tủ.

Nước đã sôi, tắm rửa xong cả người sảng khoái, thấy Trương Huệ ngồi trên ghế tựa dưới mái hiên đọc sách liền đi tới ngồi.

“Nghe Minh Ngạn nói con muốn học pha trà.”

Trương Huệ gật đầu nhẹ cười nói: “Có khi sau này mẹ lại được uống trà con pha.”

“Học nghề cũng rất tốt, mẹ và ông bà nội con sẽ đợi được uống trà của con.”

Phan Lạc Tinh rất cởi mở, con dâu đi làm thì ủng hộ, con dâu không đi làm cũng ủng hộ, gia đình như bọn họ không thiếu ăn thiếu mặc, chỉ cần con cái sống hạnh phúc là được rồi.

“Con đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?”

“Hai ngày trước mẹ con đưa con đến bệnh viện kiểm tra rồi, mọi thứ đều ổn, chắc là cuối tháng này hoặc đầu tháng sau sinh ạ.”

“Muốn đến bệnh viện trước không?”

“Không ạ, con thích ở nhà hơn, mẹ con làm cho con một cái cáng, khi nào sinh thì bảo hai anh con khiêng đi bệnh viện.”

“Sao mà biết được chính xác khi nào con sinh, lỡ như đến lúc đó bọn họ đi làm thì không kịp mất.”

“Chắc là không sao đâu ạ.” Trương Huệ có chút không xác định.

Hina

“Để cho an toàn, mẹ thấy chúng ta vẫn nên vào ở trước vài ngày, con nghĩ sao?”

“Con thấy sao cũng được ạ.”

Phan Lạc Tinh đứng dậy: “Mẹ đi nói chuyện với mẹ con.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-144.html.]

Chỉ cần nhìn cách mẹ chồng nói được làm được là biết, gia đình Giang Minh Ngạn cũng giống gia đình cô, mọi việc trong nhà đều do phụ nữ đảm nhiệm.

Đều là vì tốt cho con gái, Trần Lệ Phương chắc chắn đồng ý: “Nghe chị, khi nào sắp sinh chúng ta sẽ đến bệnh viện chờ.”

Tiếc là cáng cứu thương bà làm không cần dùng đến nữa.

Thông gia tới, chiều tối người nhà họ Trương tan làm về, buổi tối nhất định phải ăn một bữa thật ngon.

Bọn họ đều về muộn nên Trương Huệ là người gọi món, Trương Huệ cười nói với Giang Minh Ngạn: “Em gọi cá nấu canh chua và đậu phụ chân gấu*, em muốn ăn cá rim hoắc hương cơ, mà mẹ nói không rảnh ra ngoại thành hái hoắc hương, để mấy hôm nữa rồi nấu.”

*Đậu phụ chân gấu là món ăn Tứ Xuyên được làm từ đậu phụ và thịt heo. Đậu phụ chân gấu được chế biến tinh xảo, thành phẩm có màu vàng óng, đậu mềm mềm thơm, vị mặn ngọt, đậm đà hương vị địa phương. Món ăn này được gọi là “chân gấu” vì đậu phụ trông giống chân gấu và hương vị cũng tương đương.

Giang Minh Ngạn xoa đầu vợ: “Đợi ngày kia, ngày kia được nghỉ, anh ra ngoại thành hái cho em.”

“Ừm, anh tốt quá.”

“Anh tốt như vậy, có đồng ý để anh cắt tóc cho không?”

Giang Minh Ngạn dỗ dành cô: “Cắt đến ngang vai thôi, như vậy lúc ở cữ em sẽ thoải mái hơn.”

Trương Huệ hơi tiếc tóc: “Mấy hôm nữa đi, sắp sinh rồi cắt.”

“Em nói xem.”

Trương Huệ trừng mắt nhìn anh: “Em lớn rồi, anh tưởng em là Mập Mạp, đến lúc cắt tóc lại đổi ý khóc lóc một trận sao?”

Giang Minh Ngạn bật cười: “Em là ngoan nhất.”

“Còn lâu, giữ mấy lời này mà dỗ con anh.”

“Không biết là con trai hay con gái nhỉ.” Mong đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp biết được kết quả.

Trương Huệ không thèm để ý anh, buổi tối có bao nhiêu đồ ăn ngon, cô ăn thả phanh, no căng cả bụng. Giang Minh Ngạn kéo cô vợ đang ngồi bất động đi dạo, không đi được hai con đường sẽ không trở về.

Phan Lạc Tinh nói với hai người thông gia: “Minh Ngạn kết hôn xong khác quá, trước đây nó rất ít nói chuyện với tôi và cha mình, bây giờ miệng ngọt xớt, còn biết dỗ vợ nữa.”

“Mọi người dạy dỗ Tiểu Giang thật tốt, giao Huệ Huệ vào tay nó, tôi và mẹ Huệ Huệ cũng rất yên tâm.” Cha vợ Trương Cao Nghĩa đánh giá con rể Giang Minh Ngạn rất cao.

 

Loading...