Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THÁI HẬU TƯ THÔNG CÙNG THỪA TƯỚNG!!! - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-10-02 15:55:05
Lượt xem: 492

Ta xấu hổ, ho nhẹ vài tiếng để che giấu sự lúng túng.

"Nói đi, muốn phụ thân phối hợp với con làm gì?" Ánh mắt sắc bén của phụ thân nhìn thẳng vào ta.

Ta mỉm cười thoải mái, "Lật đổ Thượng Quan Chiêu."

Lần này biểu cảm của người càng thêm vi diệu, râu mép dựng đứng, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chuyển thành hối hận.

"Trước khi con vào cung, ta đã nói con mắt mù mới nhìn trúng tên bất tài này, lần này xem như sáng mắt rồi, con gái ngốc, sớm biết bị tên tiểu tử kia dụ dỗ còn có công hiệu tẩy não, lúc trước ta nên trực tiếp trói hắn ném lên giường con."

Phụ thân ta xưa nay luôn xem thường Thượng Quan Chiêu, cực kỳ chán ghét hắn, lúc trước ta vào cung dọn đường cho Thượng Quan Chiêu, người luôn mắng ta đầu óc cứng nhắc, là đứa con bất tài, không ngờ người lại ghét Thượng Quan Chiêu đến mức này.

Ta xoa trán bất lực: "Phụ thân, đây là ngoài ý muốn."

Người cười cười không phủ nhận, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng, "Con đã nghĩ kỹ người thay thế chưa?"

Hổ phù và ngọc tỷ đều nằm trong tay ta, chỉ cần nắm bắt được thời cơ, thế lực phức tạp của Thượng Quan Chiêu sẽ bị nhổ tận gốc.

Sau khi hắn sụp đổ, người thích hợp nhất với ngôi vị hoàng đế Đại Ân triều chỉ có Tĩnh vương đang bị lưu đày.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Ta cụp mắt xuống, trong lòng đã có tính toán: "Tĩnh vương."

Người nhíu mày suy nghĩ một lát, vẻ mặt lo lắng hiện lên giữa hai hàng lông mày.

"Nơi Tĩnh vương cư trú thuộc Ôn Châu, lúc này dịch bệnh đang hoành hành ở đó, chưa chắc hắn đã có thể bình an trở về."

"Chuyện này phụ thân không cần lo lắng, con tự có sắp xếp, chỉ cần phụ thân giúp con để mắt đến Tả Thị lang bộ Hộ là được."

Nhắc đến Chu Hoài An, Tả Thị lang bộ Hộ, ánh mắt ta lạnh đi vài phần.

Trong cốt truyện gốc, đứng ở góc nhìn của nam chính, Phủ Tướng Quân và Phủ Thừa tướng chúng ta chính là vật cản trên con đường hắn ta nắm quyền, để thuận lợi lật đổ thế lực hai nhà, thuộc hạ của hắn, Chu Hoài An đã bí mật liên lạc với Thái tử nước láng giềng bàn bạc hợp tác.

Bọn họ xuất binh chống lại quân đội dưới trướng phụ thân ta, đến lúc đó sau khi thành công lật đổ hai nhà sẽ kết giao với nước láng giềng.

Dẫn sói vào nhà, Thượng Quan Chiêu đúng là tự tìm đường chết.

12

Cầu phúc ở Tề Thiên Tự liên tục mấy ngày.

Tần Kiều Kiều đột nhiên tuyên bố ốm, ở trong phòng tĩnh dưỡng.

Nghe được tin này, tay ta đang thêu giày trẻ con khựng lại, lười biếng xoa bóp vai.

Cuối cùng ả ta cũng hành động rồi.

Ban đêm, một bóng đen nhảy vào phòng Tần Kiều Kiều, ngay sau đó hai bóng người lao ra khỏi phòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thai-hau-tu-thong-cung-thua-tuong/chuong-6.html.]

Ta đứng trong góc tối quan sát bọn họ biến mất trong màn đêm, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Nương nương, đêm khuya sương nặng, nhiễm lạnh không tốt đâu, chúng ta về thôi." Thanh Minh lo lắng nhắc nhở.

Nàng ấy không muốn ta đến Ôn Châu, ta cúi đầu nhìn phấn hoa còn sót lại trên đầu ngón tay, xoay người trở về phòng.

Ta nói với bên ngoài rằng ta bị bệnh, Dung quý phi dẫn theo vài vị phi tần đến tìm ta, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.

"Mẫu hậu, thiếp có việc muốn cầu xin."

Không ngoại lệ, bọn họ đều muốn giả c.h.ế.t trốn khỏi hoàng cung, nghĩ mấy ngày bọn họ cũng không hiểu vì sao mình lại gả cho Thượng Quan Chiêu.

Đặc biệt là Dung quý phi, nàng ta vốn là thanh mai trúc mã với Tĩnh vương, hai người yêu nhau tha thiết, nhưng vào thời khắc quan trọng trước khi đính hôn lại đột ngột thay đổi.

Tay ta đang nghịch hoa hồng khựng lại, vẻ mặt uể oải.

"Không cần giả chết, Thượng Quan Chiêu cấu kết với gian thần, âm mưu chia cắt Đại Ân triều ta, khi hắn ta bị phế truất, chính là ngày các ngươi được tự do."

Dung quý phi cùng đám người kinh hãi, "Mẫu hậu, ý người là sao?"

"A Dung là người thông minh, ngôi vị hoàng đế của hắn, căn cơ cùng năng lực của hắn không phải là lựa chọn tốt nhất cho thiên tử, ai gia cần chọn minh quân khác."

Sau một hồi trao đổi, Dung quý phi và ta đạt được mục tiêu chung.

Nàng ta liên kết với các phi tần khác trong hậu cung để bố trí đường lui, còn ta thì chuyên tâm đối phó với hai người kia.

Thượng Quan Chiêu ngoài Tần Kiều Kiều ra chưa từng chạm vào phi tần nào khác, nhưng vẫn dựa vào thế lực sau lưng bọn họ, thật sự là vô sỉ.

Theo cốt truyện gốc, khi Tần Kiều Kiều lên ngôi hoàng hậu, những phi tần này đều bị đưa đi xuống tóc đi tu, lần hành động này, cũng là giúp bọn họ tự cứu mình.

13

Đêm khuya, Thanh Minh quỳ trước mặt ta, đau khổ cầu xin:

"Nương nương, chủ tử chỉ mong người và tiểu chủ tử bình an, dịch bệnh ở Ôn Châu nghiêm trọng, tuyệt đối không thể đi!"

Ta cụp mắt xuống, thản nhiên thu dọn hành lý.

"Liên Vệ Dã gặp nạn, chuyến này không thể không đi."

Nàng ấy không lay chuyển được ta lại không dám chống đối ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta bước lên xe ngựa, cuối cùng cắn răng đuổi theo.

 

Loading...