Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thái Hậu Muốn Đăng Cơ - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-08-25 10:30:15
Lượt xem: 351

23.

 

Lúc này, dù Tiêu Tử Quân có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra rằng ta đã phản lại hắn. Hắn định tiếp tục gọi người ngăn cản ta.

 

Ta đã bước lên phía trước, cúi chào văn võ bá quan có mặt.

 

Thái hậu hành lễ, ai dám nhận, tất cả đều lập tức đáp lễ.

 

Ta mang vẻ mặt bi thương nhìn mọi người: "Hôm nay ai gia cầu xin các vị đại nhân giúp ai gia bảo vệ Đại Lương cho tiên hoàng, không thể để Đại Lương bị hủy hoại. Hoàng thượng hồ đồ mê muội, vì một nữ nhân là Tần Uyển Du mà hạ độc g.i.ế.c hại hoàng hậu Tống Thanh, lại vì lời xúi giục mà định hôm nay diệt trừ cả nhà họ Tống."

 

"Tống gia vì Đại Lương cúc cung tận tụy, những nam nhi tốt của Tống gia hy sinh trên chiến trường không dưới trăm người, trung thành một lòng vì Đại Lương. Hôm nay chỉ vì hoàng thượng ngu muội mà họ bị hại chết, thì Đại Lương còn hy vọng gì nữa?"

 

"Hôm nay diệt Tống gia, ngày mai có thể sẽ là các vị đại thần khác, vì vậy ai gia cầu xin các vị đại nhân giúp ai gia, giúp Đại Lương…"

 

Lời của ta khiến Tiêu Tử Quân phẫn nộ quát: "Im miệng! Ngươi nói nhảm gì vậy!"

 

Cha ta tiến lên: "Thái hậu nương nương có nói nhảm hay không, mọi người đều nhìn rõ. Nếu hoàng thượng không g.i.ế.c con gái lão thần, vậy hãy để con gái lão thần bước ra gặp mặt…"

 

"Hoàng thượng nói Tống gia cấu kết với Thổ Phồn, vậy hãy đưa ra bằng chứng…"

 

Hai câu hỏi của cha ta khiến Tiêu Tử Quân lập tức cứng họng, vốn dĩ hắn không có bằng chứng nào.

 

Hôm nay hắn định mượn cớ để kết tội cha ta, những lần thiên vị cha ta trước đây thực chất cũng chỉ là để cô lập cha ta. Hôm nay khi hắn ra tay, sẽ chẳng ai giúp cha ta, hắn chỉ việc cho người bắt cha ta vào ngục là xong, nhưng không ngờ ta lại xen vào.

 

Mọi người thấy vậy, cũng nhận ra rằng Tiêu Tử Quân thực sự đã g.i.ế.c con gái Tống gia, còn định kết tội cả nhà Tống, lập tức cảm thấy thỏ c.h.ế.t cáo thương.

 

Thấy tình hình đã mất kiểm soát, Tiêu Tử Quân không còn giả vờ nữa, hắn lộ rõ bản chất, quay ra ngoài hét lớn: "Cấm quân đâu, còn không mau bắt kẻ thông đồng với giặc là Tống Khiết!"

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

24.

 

Tiếng hét của Tiêu Tử Quân vang xa, nhưng bên ngoài lại không có chút phản ứng nào, đội cấm quân lẽ ra phải xuất hiện ngay lập tức giờ đây như đã biến mất.

 

Tiêu Tử Quân ngẩn ra vài giây, sau đó quay sang nhìn ta, nghiến răng nói: "Mẫu hậu thật giỏi, có phải ngoại tổ Ngô Hùng của trẫm đã điều động cấm quân đi rồi không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thai-hau-muon-dang-co-klda/phan-9.html.]

 

Ta không phủ nhận.

 

Tiêu Tử Quân lại hét lên về phía bóng tối: "Ám vệ đâu, mau g.i.ế.c hết lũ nghịch tặc này!"

 

Trong điện yên tĩnh không một tiếng động, không có ám vệ nào xuất hiện.

 

Ta cười lạnh trong lòng, lúc này ám vệ đã sớm bị huynh trưởng ta dẫn người đi đánh lạc hướng.

 

Tiêu Tử Quân không cam lòng, lại tiếp tục hét lên.

 

"Ám vệ đâu?"

 

"Ám vệ đâu?"

 

"Ám vệ đâu?"

 

Ba tiếng hét liên tiếp, từ giận dữ đến tuyệt vọng, cuối cùng Tiêu Tử Quân cũng nhận ra rằng hôm nay hắn khó mà thoát khỏi kiếp nạn.

 

Hắn không cam lòng nhìn ta: "Mẫu hậu, người thật hồ đồ, người lại giúp người ngoài đối phó với trẫm? Trẫm và người là mẹ con, Tống gia là loạn thần tặc tử, người lại cùng Tống gia đối đầu với trẫm?"

 

Ta lạnh lùng nhìn Tiêu Tử Quân: "Hoàng nhi, ai gia cũng là vì muốn tốt cho con!"

 

Ánh mắt của ta khiến Tiêu Tử Quân hoảng sợ, hắn lùi lại vài bước, vô tình chạm vào Tần Uyển Du đang run rẩy ngồi dưới đất. Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn vội vàng tiến lên vài bước đến gần ta: "Mẫu hậu không hài lòng với Tần Uyển Du? Trẫm có thể g.i.ế.c nàng, sau này trẫm nghe lời mẫu hậu, mẫu hậu muốn lập ai làm hoàng hậu thì lập người đó. Cữu cữu chẳng phải muốn Yến Nhi làm hoàng hậu sao? Trẫm có thể lập tức hạ chỉ đưa Yến Nhi vào cung."

 

Nghe thấy lời Tiêu Tử Quân, mặt Tần Uyển Du tái mét, nàng lập tức ôm lấy chân Tiêu Tử Quân: "Hoàng thượng, người không thể đối xử với Uyển Du như vậy! Uyển Du một lòng một dạ vì người, sao người lại có thể đối xử với Uyển Du như vậy?"

 

Tiêu Tử Quân chỉ cảm thấy Tần Uyển Du phiền phức, liền đá nàng ta ra xa, rồi trông mong nhìn ta: "Mẫu hậu, người muốn trẫm làm gì?"

 

Ta vẫn không chút động lòng.

 

Sắc mặt Tiêu Tử Quân lập tức tối sầm lại, hắn chỉ tay về phía cha ta bên dưới, giận dữ hét lên với ta: "Mẫu hậu, trẫm đã g.i.ế.c Tống Thanh, Tống Khiết nhất định sẽ g.i.ế.c trẫm, người nghĩ rằng Tống Khiết sẽ tha cho người sao?"

 

Cha ta nghe vậy liền chắp tay thưa: "Vi thần không dám g.i.ế.c hoàng thượng. Vi thần là tướng quân của Đại Lương, sẽ mãi mãi là tướng quân, vi thần chỉ cần Thái hậu ban lại công lý cho Tống gia."

Loading...