Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Luân Phiên Làm Hoàng Hậu Ở Bảy Nước - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-13 09:54:49
Lượt xem: 3,892

Tiểu Tần bỗng đứng phắt dậy, tiện tay kéo ta đứng lên.

Hắn nắm chặt vai ta, kích động lắc mạnh.

"Nàng hôm nay cũng thấy rồi! Yên quốc là tên c.h.ế.t cóng, Tề quốc là kẻ đần độn, Triệu quốc thì tự kỷ, Sở quốc lại nhu nhược, Ngụy quốc là tên lừa bịp, Hàn quốc toàn kẻ trắng trẻo yếu ớt."

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Hắn nói một tràng dài, ta càng nghe càng kinh ngạc.

"Huynh đài, huynh mắc bệnh hoang tưởng rồi."

"Nhìn khắp anh hùng trong thiên hạ, chỉ có Tần quốc mới có thể gánh vác sứ mệnh này."

Ta hất tay Tiểu Tần ra, dội cho hắn một gáo nước lạnh.

"Ta không cho là vậy, hơn nữa sáu vị phu quân của ta..."

Ta đột nhiên im bặt

Tiểu Tần nhìn ta đầy ngờ vực, hỏi: "Sáu vị phu... gì cơ?"

"Sáu vị phu... tỷ muội vào sinh ra tử, hẳn là không muốn thống nhất."

Ta thật là nhanh trí a.

"Không sao, ta thống nhất sáu nước, có thể thu nhận cả sáu vị tỷ tỷ của nàng."

Cảm ơn, như thể hạt bàn tính b.ắ.n hết vào mặt ta vậy.

Ta vẫn không đồng ý.

Chủ yếu là tên mắc bệnh hoang tưởng này thì có thể làm nên trò trống gì chứ.

Tiểu Tần nhận ra nỗi lo lắng của ta.

Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta chạy ra ngoài sân.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hắn chỉ tay lên trời thề rằng: "Thực ra, ta đến từ một thế giới khác. Trong lịch sử, nhà Tần thống nhất lục quốc, ta biết nàng sẽ không tin ta..."

Ta ngắt lời hắn: "Ta tin ngươi. Ngươi là người đến từ một thế giới khác."

Tiểu Tần im lặng hồi lâu, rồi nói: "Ý ta là, nàng có thể hiểu được việc xuyên không sao?"

Ta lùi lại hai bước, đưa hai ngón tay lên chống cằm.

"Việc xuyên không mà ngươi nói đến, là một khái niệm về vật lý, chỉ việc vượt qua không gian và thời gian. Đôi khi nó đi đến tương lai, đôi khi lại quay về quá khứ."

Tiểu Tần ngẩn người ra thật lâu.

Đôi mắt hắn bỗng sáng lên, ôm chầm lấy ta.

"Vậy ra nàng cũng là người xuyên không, là đồng hương rồi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ta-luan-phien-lam-hoang-hau-o-bay-nuoc/chuong-5.html.]

Ta đẩy hắn ra một cách khó chịu: "Ta không phải. Nhưng ta biết một người."

Từ "xuyên không" này là do cha ta dạy ta.

Từ nhỏ ta đã nhận ra, cha ta không phải người bình thường, ông không có cha mẹ, cũng không thành gia.

Ta là đứa trẻ mà ông nhặt về.

Thời gian của ông, ngoài việc nghiên cứu cách để kiếm tiền, thì đều dành để nghiên cứu cách nuôi dạy ta.

Những điều ông dạy ta cũng rất kỳ lạ.

Cưỡi ngựa, luyện kiếm, đàm phán, mưu lược, tung hoành ngang dọc, binh pháp.

Tất cả những thứ này đều là những gì chỉ có nam nhân mới học, nhưng dù sao cũng còn có thể coi là hợp lý.

Kỳ lạ hơn nữa là, cha nói với ta rằng thế giới là một quả cầu, thời gian có thể đảo ngược, không gian có thể kết nối với nhau.

Ông ấy cũng là một người xuyên không.

Ta lập tức đưa Tiểu Tần đi tìm cha.

Hai người xuyên không, dành cả nửa ngày để đối chiếu mật khẩu, xác nhận không có nội gián.

Tiểu Tần muốn cha ta chứng minh rằng, cuối cùng nhà Tần sẽ thống nhất thiên hạ.

Cha ta nghiêm mặt nói: "Nơi chúng ta đang ở không phải là thất quốc thật sự, chẳng lẽ ngươi không nhận ra có điều gì đó bất ổn sao?"

Cha ta nhìn ta, nheo mắt lại.

“A Lê, có phải các vị vua của thất quốc đều ở độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi, hơn nữa còn đều có ngoại hình rất ưa nhìn không?"

Mặt ta hơi ửng đỏ.

Điều này ta thật ngại thừa nhận.

Mặc dù trái với lẽ thường, nhưng ta quả thực rất hài lòng.

Tiểu Tần lẩm bẩm: "Chẳng lẽ nơi đây là mô phỏng theo thời Chiến Quốc, trên thực tế lại là một thế giới hư cấu?"

Cha ta vỗ nhẹ vai Tiểu Tần, thở dài: "Cho nên ta khó có thể nói ngươi có thống nhất thiên hạ được hay không."

Kịch bản thống nhất thiên hạ của Tiểu Tần đã tan biến.

Hắn hoàn toàn suy sụp, nằm gục xuống bàn.

Ta và cha ta ra ngoài nói chuyện riêng.

"Chuyện của con và Tiểu Hàn đã bị bại lộ, con phải về Tề quốc trước, Tiểu Tề chắc chắn sẽ làm ầm lên. Sau đó con sẽ đi một vòng tới Yên quốc. Tiểu Tần là người xuyên không, cha hãy giữ hắn lại trước đã."

Cha ta ra hiệu OK với ta.

 

Loading...