Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Dùng Tiểu Thuyết Chinh Phục Vũ Trụ - Chương 2: Hoàn Vũ Reading

Cập nhật lúc: 2024-08-23 18:40:36
Lượt xem: 26

Màn hình sáng lên, trước mắt Dụ Miên hiện ra một giao diện công nghệ cực kỳ hoành tráng.

Mạng lưới tinh tế cũng phong phú như internet trên Địa Cầu vậy, đầy đủ các thể loại game, video, livestream, mạng xã hội...

Nhưng Dụ Miên không có thời gian khám phá, cậu vội tìm kiếm mục tiêu của mình - trang web văn học tinh tế.

Dụ Miên thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiểu thuyết ở thời đại này vẫn rất được ưa chuộng.

Độ hot không hề kém cạnh game hay video, thậm chí còn có vô số nền tảng đọc truyện, tổng lượt tải về cực kỳ khủng.

Nổi bật nhất là "Hoàn Vũ Reading", được coi là nền tảng văn học trả phí chính thống của tinh tế.

Vừa đăng nhập, màn hình quang não lập tức chuyển thành màu xanh đậm của vũ trụ, như thể đang bay lượn giữa các vì sao.

【Chào mừng người dùng mới!】

【Ứng dụng này được tài trợ và phát triển bởi Bộ Tài chính Liên bang và Viện Nghiên cứu Văn học Trung ương Tinh tú.】

Một trang web truyện mà lại có hậu thuẫn chính phủ?

Dụ Miên lướt vội qua phần giới thiệu, rồi click vào bảng xếp hạng truyện, tính năng không thể thiếu của mọi trang web văn học.

Bảng xếp hạng kinh điển của Hoàn Vũ Reading được gọi là Bảng Tinh Tú.

Nhưng khi Dụ Miên chuẩn bị nghiên cứu thị hiếu đọc truyện của người tinh tế, cậu khựng lại.

Khoan, mình vào nhầm trang web à?

【Đề cử Tinh Tú】

No1 《Bên Hồ Madeira》

Sự phát triển của khoa học công nghệ khiến con người quên đi vẻ đẹp yên bình của thiên nhiên. Bailey chọn trở về vùng nông thôn hẻo lánh để cảm nhận sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

No2 《Anh Hùng Claude》

Nhà du hành vũ trụ Harry tình cờ gặp Claude bí ẩn trong một lần du hành, từ đó hé lộ một câu chuyện khám phá vũ trụ.

No3 《Vũ Trụ Bút Ký》

Tác phẩm ghi chép cuộc sống vĩ đại, thể hiện tình yêu bao la và hòa bình của nhân loại, cùng nhau xây dựng một cộng đồng chung cho các sinh vật trong vũ trụ thời đại tinh tế!

Sau khi đọc đi đọc lại top đầu bảng xếp hạng, Dụ Miên cạn lời.

Độc giả tinh tế chưa đọc truyện online bao giờ à?

Toàn thích mấy thể loại văn học nghiêm túc cao siêu thế này?

Dụ Miên bỗng cảm thấy có khi nào mình xuyên vào một quyển sách có tên "Khởi Nghiệp Viết Văn Ở Dị Giới: Từ Nhập Môn Đến Xuống Mồ" không?

Dụ Miên tưởng tượng đủ mọi tình huống, nhưng chẳng ngờ gu đọc truyện của cư dân mạng tinh tế lại là văn học nghiêm túc.

Trong lúc hoang mang, một bài đăng trong khu thảo luận phía dưới bảng xếp hạng đã thu hút sự chú ý của cậu.

【Thảo luận nghiêm túc: [Top 1 BXH Tinh Tú]《Bên Hồ Madeira》 Liệu có bất thường trong số liệu không?】

Đây chẳng phải là cuốn sách đứng đầu bảng xếp hạng kia sao?

Cậu click vào topic xem thử và nhận ra đúng là có gì đó không ổn.

Từ chương 500-530 trở đi, độ hot của truyện đột nhiên tăng gấp đôi, lượt xem tăng thêm một số 0.

Rất bất thường.

Ai cũng biết, dù là tác phẩm kinh điển nổi tiếng đến đâu, lượt xem càng về sau càng giảm dần.

Đó là quy luật khách quan do lượng độc giả drop ngang trong quá trình theo dõi truyện.

Chỉ là khi Dụ Miên lướt nhanh qua cuốn sách này, cậu lại thấy một tia hy vọng.

Giống như phong cách của cả trang web, 《Bên Hồ Madeira》 cũng có một chủ đề rất cao thượng sâu sắc.

Nhưng điều thực sự khiến cuốn sách này lại nằm ở chương 500. Tác giả đột nhiên cho nhân vật chính gặp gỡ một người đàn ông mù bí ẩn, bắt đầu phó bản tình yêu lãng mạn.

Dưới ngòi bút của tác giả, người đàn ông mù thần bí này không hề tầm thường, mà là một vị nguyên soái của đế quốc, sau khi lập nhiều chiến công hiển hách đã giải ngũ trở về quê hương.

Bailey, nhân vật chính lương thiện, xuất phát từ lòng tốt, lại thường xuyên đọc thơ cho người đàn ông này. Thấy anh ta không nhìn thấy mùa thu, liền làm một tiêu bản lá phong cho anh ta. Sau khi thân thiết hơn, còn đẩy xe lăn đưa anh ta đi cảm nhận gió sớm trong rừng...

Nhưng ngay tại thời điểm quan trọng, khi hai người lần đầu tiên nắm tay nhau, người đàn ông mù mạnh mẽ này lại bắt đầu do dự có nên tiết lộ thân phận thật của mình hay không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ta-dung-tieu-thuyet-chinh-phuc-vu-tru/chuong-2-hoan-vu-reading.html.]

Vì anh cảm thấy mình tuy từng là một nguyên sóa tài ba, nhưng giờ lại người tàn tật đã mất đi đôi mắt trong chiến tranh.

Một người như anh không nên làm liên lụy người khác, mà nên lặng lẽ rời đi.

Cốt truyện dừng lại ở điểm mấu chốt "Nguyên soái mạnh mẽ nhưng tự ti", lượt xem của 《Bên Hồ Madeira》 cũng đạt đến một đỉnh cao chưa từng có.

Khu bình luận bên dưới cũng vô cùng sôi nổi.

【Cầm tay nhau ngọt xỉu, đúng là tình yêu thần tiên trong tưởng tượng của tui! Sau khi giải ngũ tui cũng có thể gặp được Manderl của đời mình không? QAQ】

【Tui cũng vậy, nhưng mà chỉ có mình tui tò mò không biết khi nào Bailey mới phát hiện ra thân phận của ngài Nguyên soái không? Hóng quá đi mất!】

【Dù tui cũng sốt ruột, nhưng mà tui thấy nên để ngài Nguyên soái tự nói cho Bailey biết thì hơn! Vì bé cưng Bailey nhà mình chắc chắn sẽ không để ý đâu!】

Đọc bình luận sôi nổi của độc giả, Dụ Miên tinh ý nhận ra vấn đề.

Tuy cuốn sách này có vẻ nghiêm túc, nhưng tác giả vô tình đã lồng ghép nhiều yếu tố của ngọt sảng văn.

Ví dụ như thân phận bí mật của ngài Nguyên soái, và sự chênh lệch thông tin giữa hai nhân vật chính, đã tạo nên sự mong đợi cho người theo dõi.

Cốt truyện cũng khá kinh điển: Nguyên soái đẹp trai, tài giỏi nhưng bất hạnh x bé thụ ngây thơ, tốt bụng. Ngọt đến sâu răng!

Nhưng khi Dụ Miên nghĩ tác giả sắp tung ra các tình tiết như ghen tuông, lộ thân phận,... thì tình tiết bất ngờ thay đổi.

Trong chương mới nhất, ngài Nguyên soái đạo đức cao cả đã quyết định buông tay và ra đi.

Khoan! Alo! Nam chính mà bỏ đi luôn thế này á?

Thậm chí còn để lại một lá thư cho thụ, nói rằng tình yêu với vũ trụ hòa bình của hắn lớn lao hơn tình cảm cá nhân.

"Được rồi... hóa ra thời đại tinh tế giờ chuộng phong cách yêu đương Agape (Selfless love) rồi à?"

Dụ Miên vô cùng chấn động.

Lẽ ra không phải nên lộ thân phận rồi lại dây dưa ba trăm hiệp, ta rung động ta do dự, yêu đến tan nát mà không thánh, tình cũ không rủ cũng tới hay sao?

Không được thì yêu đương tử tế cũng được mà!

Các anh soái ca tinh tế này, rốt cuộc có được không vậy?

Dụ Miên tò mò click vào phần bình luận đang hot rần rần.

Đúng như dự đoán, bình luận bùng nổ, nhưng theo một cách rất khác biệt.

【Chương trước tui còn quắn quéo vì ngọt, chương này tui khóc hết nước mắt, bé Bailey đáng yêu sẽ không chê đôi mắt anh đâu mà?!】

【Mọi người không thấy cách xử lý của tác giả sâu sắc hơn sao? Trước đó bị chê nhiều vì phi logic mà!】

【Đúng vậy, Nguyên soái trong lòng chỉ có vũ trụ mới hợp lý chứ! Dù tui cũng muốn xem cảnh yêu đương huhu】

Quan sát bình luận, Dụ Miên suy ngẫm.

Trong môi trường sáng tác của thời đại tinh tế, các tác giả thường viết những tác phẩm văn học nghiêm túc.

Nhưng độc giả vẫn có sở thích riêng.

Đi học đi làm cả ngày về nhà, ai chẳng muốn nằm ườn ra đọc truyện giải trí, xem chút tình yêu ngọt ngào không cần động não, có gì sai?

Chính sở thích này đã khiến độ hot của 30 chương sau tăng gấp đôi.

Xem bình luận là biết, nếu tác giả để Nguyên soái đẹp trai điên cuồng truy thê, chắc chắn lượt đăng ký sẽ bùng nổ!

【10:00:00】

Nhìn đồng hồ đếm ngược, Dụ Miên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Dù sao không đủ mười nghìn điểm, mười tiếng sau cũng thất bại, BE.

Thế thì trước khi đi, chơi lớn một phen đi!

Hơn nữa mình là người ngoài, đâu cần quan tâm dư luận làm gì.

Mà nhắc đến tình cảm, từ xưa đến nay, thể loại bá đạo luôn hot, gây bão mọi mặt trận...

Độc giả tinh tế ơi, biết đến "truyện truy thê hỏa táng tràng" chưa?

Tuy nhiên, Dụ Miên không định viết kiểu cũ rích, tra nam cặn bã.

Cậu muốn viết một kiểu tổng tài hài hước, tự mình lao đầu vào lửa vì tình, ngọt ngào sảng khoái.

Loading...