Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Streamer kiêm luôn việc bắt quỷ(Cuối cùng 1 cái nữ huyền thuật sư) - Chương 18.2

Cập nhật lúc: 2024-10-20 20:22:25
Lượt xem: 11

Lạc Chi Ngự lúc này mới nhận ra mình thất thố, vội vàng quay đầu đi, trên mặt hiện lên một vẻ đỏ ửng khả nghi.

“Mau giữa trưa rồi, ta vào bếp nấu cơm đây.” Hắn nói, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng và nhanh chóng đi vào phòng bếp. Nhưng vừa cầm lấy nồi sạn, hắn lại làm cong nồi inox trong tay.

Diệp Tư Mị: “……”

Hắn có sức mạnh lớn đến vậy sao?

“Ngươi đã làm cơm chưa?” Nhìn vào những động tác vụng về của hắn, Diệp Tư Mị không nhịn được hỏi.

Đương nhiên, Lạc Chi Ngự chưa từng làm món ăn nào.

“Thôi, vẫn là để ta làm đi.” Diệp Tư Mị bất đắc dĩ cầm lấy nồi sạn, trong khi Lạc Chi Ngự đứng bên cạnh nhìn nàng bận rộn.

Nàng có một vòng eo thật nhỏ, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Lúc này, hắn mới nhận ra dáng người nàng thực sự rất đẹp. Tuy chiều cao không cao, nhưng tỷ lệ cơ thể lại hoàn hảo, không thừa không thiếu, mỗi bộ phận đều khiến hắn cảm thấy xao xuyến, làm trong lòng hắn dâng lên một cơn lửa.

Hắn không nhịn được mà mở hai nút áo sơ mi ra.

Vừa rồi lên lầu, hắn nghe bác gái nói Diệp Tư Mị trước kia có một bạn trai, nhưng lại ném bỏ nàng. Như vậy một người con gái tuyệt vời, hắn không thể hiểu sao có thể bị bỏ rơi.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Rồi có một ngày, kẻ đó sẽ hối hận.

Khi ở bên Diệp Tư Mị, Lạc Chi Ngự cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn luôn bị ánh mắt của nàng cuốn hút, thậm chí không dám rời mắt khỏi nàng.

Hắn lại muốn nhìn nàng thêm chút nữa, nhưng cũng sợ nàng phát hiện, điều này thật sự khiến hắn khó xử.

Khi màn đêm buông xuống, Diệp Tư Mị hưng phấn chờ đợi Lưu Thiên Sinh đưa quái vật đến để nàng đánh bại. Đột nhiên, một âm thanh leng keng vang lên, tin tức từ công ty Hoàng Tuyền gửi đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/streamer-kiem-luon-viec-bat-quycuoi-cung-1-cai-nu-huyen-thuat-su/chuong-18-2.html.]

“Thân ái Mị Mị chủ bá, chào ngươi! Xét thấy gần đây ngươi có thành tích tiêu thụ rất tốt, công ty quyết định đêm nay tổ chức thêm một buổi phát sóng trực tiếp. Chương trình sẽ phát sóng thương phẩm là nhiễm huyết đầu sa, và cũng có chương trình rút thăm trúng thưởng cho các khán giả xem trực tiếp.”

“Quy tắc rút thăm: Vào lúc 12 giờ đêm nay, chúng ta sẽ chọn một người may mắn từ các khán giả xem trực tiếp, phần thưởng là ‘bách bệnh toàn tiêu’.”

“Hy vọng chủ bá sẽ tận dụng cơ hội này để tích lũy thêm nhân khí, sớm trở thành một trong những chủ bá hàng đầu của chúng ta.”

Diệp Tư Mị kinh ngạc.

Mới chỉ còn vài ngày nữa mới đến lượt phát sóng trực tiếp, mà sao lại đột ngột tổ chức vào tối nay? Liệu có phải là một sự trùng hợp, hay công ty Hoàng Tuyền đang tính toán gì đó?

Thậm chí còn có chương trình rút thăm trúng thưởng cho khán giả!

Nếu nàng trúng thưởng và có thể giúp được một người bệnh ung thư giai đoạn cuối, chẳng phải sẽ tương đương với việc cứu sống một mạng người sao?

Nàng trầm ngâm một chút, rồi nói: “Đêm nay, ta sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp.”

Lạc Chi Ngự nhíu mày, lo lắng: “Đêm nay? Nếu Lưu Thiên Sinh tới thì sao…”

“Vậy thì chúng ta sẽ cho hắn một bài học khó quên,” Diệp Tư Mị đáp một cách quyết đoán.

Đúng vào lúc 11 giờ tối, thời điểm mà âm khí lên cao nhất, nàng mở phát sóng trực tiếp.

Hình ảnh quen thuộc xuất hiện, và lần này còn đi kèm với một tiếng cười thê lương, khiến không khí tĩnh mịch của đêm trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

Người đầu tiên lên tiếng chính là Nguyệt Hoa Công Tử.

“Tại sao ta lại vào được phòng phát sóng trực tiếp này? Chủ bá đã lừa nhiều người như vậy mà vẫn chưa bị bắt sao?”

Diệp Tư Mị nhíu mày, không ngờ lại gặp phải tên giang hồ này. Hắn không chỉ đơn thuần là xà đơn thành tinh, mà rõ ràng là xà kép.

Loading...